Khi tuổi càng lớn, sức khỏe yếu dần, thì dường như chúng ta cảm giác rằng mình không còn đủ sức để làm thêm điều gì đó cho Chúa. Thật ra, tuổi tác và đức tin của chúng ta phải được tính theo tỉ lệ thuận, nghĩa là ngày tháng theo Chúa càng dài thì đức tin càng mạnh mẽ. Vì vậy, dù tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, chúng ta vẫn giữ tấm lòng trung tín với Chúa, để có thể kinh nghiệm được như lời chúc phước của Môi-se cho A-se: “Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu.”

Hôm nay, ngày 09/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề ĐỨC TIN KHÔNG SUY TÀN THEO TUỔI TÁC.

“Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. ” (Giô-suê 14:10)

Trong Kinh Thánh, khi nhắc đến những nhân vật có tuổi, thì dễ lắm chúng ta sẽ lập tức nghĩ đến Áp-ra-ham hay Môi-se, vì câu chuyện của họ chiếm những phân đoạn khá dài. Nhưng có một nhân vật dù không được ghi chép nhiều, cũng không có gì đặc biệt nổi bật, song lòng trung tín của ông theo Chúa đáng để chúng ta học tập. Đó chính là Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, người đồng hành âm thầm cùng với Môi-se và Giô-suê.

Dù không được chọn để kế thừa vai trò lãnh đạo như Giô-suê, nhưng chính Ca-lép lại là người thể hiện đức tin mạnh mẽ từ rất sớm. Sau khi các thám tử quay về thuật lại những gì họ thấy khi do thám xứ Ca-na-an, họ đã gieo rắc sự sợ hãi trong dân Y-sơ-ra-ên khiến họ quay sang lằm bằm cùng Môi-se. Chính lúc này, Ca-lép đã dõng dạc tuyên bố: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.” (Dân số ký 13:30) Sở dĩ ông tự tin nói như vậy vì ông tin chắc rằng Chúa đã hứa ban vùng đất này cho họ thì không có bất cứ một thành lũy kiên cố hay một con người cao lớn nào có thể ngăn được bước chân họ.

Ông không chỉ bày tỏ đức tin qua lời nói, mà còn qua hành động, để rồi khi dân sự Chúa dưới sự dẫn dắt của Giô-suê tiến đánh vào Ca-na-an, Ca-lép vẫn luôn là người đồng hành. Ông khẳng định với lãnh đạo của mình: “Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. ” (Giô-suê 14:10) Ông xin được ban cho vùng đất núi Hếp-rôn, nơi có thể phải đối đầu với những người A-na-kim cao lớn, nhưng với đức tin lớn nơi Chúa, ông nắm chắc phần thắng trong tay.

Dù tuổi cao, nhưng Ca-lép thể hiện rõ đức tin của ông luôn vững vàng và trưởng thành theo ngày tháng ông đồng đi với Chúa. Những ngày tháng trong đồng vắng giúp ông rèn luyện sự nương cậy tuyệt đối nơi Chúa để không chạy theo số đông luôn nghịch lại với Ngài. Dù ông không đòi hỏi, nhưng Chúa đã ban cho ông một phần thưởng lớn. Ca-lép cũng chính là lãnh tụ nổi tiếng của chi phái Giu-đa, từ chi phái này đã sinh ra một vị vua nổi tiếng là Đa-vít. Đa-vít cũng bắt đầu lên làm vua tại Hếp-rôn, nơi được ban cho Ca-lép. Cũng từ chi phái Giu-đa, Chúa Jesus đã được sinh ra để dẫn dắt những kẻ bị nô lệ cho tội lỗi đến với sự sống đời đời.

Ngày nay, chúng ta không được đặt trong hoàn cảnh thử thách đức tin như Ca-lép, nhưng chúng ta cũng đối mặt với nhiều vấn đề của thời kỳ cuối rốt. Sống giữa một xã hội đầy dẫy tội lỗi và không tin kính Chúa, không những chỉ khó khăn về việc giữ mình mà việc phát huy và duy trì di sản đức tin cho thế hệ kế thừa là một vấn đề vô cùng cấp thiết và không hề dễ. Tuổi tác và sức khỏe là những thách thức, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta dừng lại trên hành trình hầu việc Chúa. Có thể chúng ta không gánh vác nổi những trọng trách, không làm được những công việc cần sự năng động như người trẻ, nhưng trung tín trong những việc nhỏ, vẫn còn những công việc vừa sức để chúng ta tiếp tục phát huy ân tứ Chúa ban.

Nói một cách khác, đức tin của chúng ta phải vững mạnh hơn nhiều so với những người trẻ, vì những gì chúng ta kinh nghiệm được trong hành trình theo Chúa khá phong phú. Mỗi một lần thành công hay vấp ngã đều để lại cho chúng ta những bài học hữu ích. Hãy luôn ghi nhớ lời Chúa nhắc nhở: “Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình.” (Châm ngôn 16:31)

Chúng ta không chỉ sống vì bản thân, mà còn phải sống vì thế hệ kế thừa. Đây cũng là một phần trách nhiệm trong hành trình đức tin của chúng ta, để bày tỏ sự trung tín cho đến cuối cùng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Dù bạn là ai, bạn cũng có con cháu, người thân trong gia đình, và những bạn trẻ trong Hội Thánh cũng đang nhìn vào nếp sống đạo của chính bạn. Chính chúng ta phải là những tấm gương sống động, để họ có thể nhìn vào và tiếp bước để có thể tiến vào “vùng đất hứa” mà gặp Chúa.

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cho con được nhận biết Ngài và tin nhận Ngài trong đời này, và cho con có cơ hội bước theo Ngài qua sự hầu việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cũng luôn chăm sóc và dẫn dắt con, nâng đỡ những lúc con vấp ngã, khích lệ những khi con thành công. Nguyện xin Chúa tiếp tục sử dụng con trong công việc của Ngài, dù tuổi tác của con có dần già đi, sức khỏe con không còn như trước, nhưng vẫn cho con thấy được những cơ hội được dự phần trong công việc của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, tuổi tác sẽ không là rào cản khi chúng ta không rời mắt khỏi ân điển của Chúa, vì Ngài sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” Nếu không bởi Ngài, những gì chúng ta làm đều vô nghĩa. Vì vậy, đừng bao giờ than thở “tôi lớn tuổi rồi”, “tôi không còn đủ sức”, “tôi không làm nổi”… mà hãy luôn sẵn sàng và thưa với Chúa, “Chúa ơi, có con đây”.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này