Bạn có cảm thấy rằng mình đã quen sống với những góc nhìn cũ không? Cách phản ứng cũ, cảm xúc cũ, những lăng kính chỉ xoay quanh chính bản thân mình? Khi cứ nhìn nhận mọi thứ từ vị trí đó, chúng ta dễ lắm cảm thấy mình là “nhân vật chính” trong cuộc sống này. Chúng ta bị trói buộc trong cái tôi xác thịt và đánh mất sự tự do thật. Đó chính là lúc chúng ta cần Chúa ban cho một góc nhìn mới – góc nhìn thiêng liêng từ chính Ngài – để thay đổi những lối mòn vốn đang ngăn trở chúng ta sống phục vụ tha nhân.
Hôm nay, ngày 10/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Stormie Omartian qua chủ đề GÓC NHÌN MỚI.
“Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18)
Khi chúng ta lớn lên trong sự tự do mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta cũng được giải phóng để ngừng xem bản thân là “trung tâm vũ trụ.” Khi sống theo xác thịt, chúng ta cứ mãi xoay quanh những gì mình cần, mình muốn, và cho rằng phải có được thì mới hạnh phúc. Nhưng khi được giải phóng khỏi lối sống tập trung vào bản thân, chúng ta được tự do để phục vụ lẫn nhau. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta phải nghĩ đến người khác trước, và sống với tinh thần phục vụ mọi người. Điều đó không có nghĩa là trở thành một nô lệ bị xem thường hay đối xử tệ bạc, cũng không phải là sự hạn chế tự do hay tước đi giá trị của một con người. Phục vụ nhau là thái độ của tấm lòng, xuất phát từ việc nhìn cuộc đời qua góc nhìn của chính Đức Chúa Trời.
Phục vụ nhau không phải là cúi đầu chịu đựng hay từ bỏ quyền tự do của mình. Phục vụ nhau là nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa, chan chứa tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng nhân từ. Khi hiểu được điều đó, chúng ta nhận ra rằng phục vụ không phải là hành động bị ép buộc. Ngay chính Đức Chúa Trời cũng không đòi hỏi chúng ta phải phục vụ Ngài một cách khiên cưỡng. Ngài muốn một tấm lòng tự nguyện. Tấm lòng ấy mới là điều đẹp lòng Ngài. Và trong mọi mối liên hệ, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cho đến cộng đồng, tinh thần phục vụ luôn là nền tảng bền vững.
Nếu bạn nhận thấy mình hoặc ai đó đang cần một góc nhìn mới, cần được mở tâm trí để nhìn nhận mọi điều theo cách của Đức Chúa Trời, thì hãy dâng mong ước ấy lên Ngài. Hãy xin Chúa mở mắt bạn để nhìn thấy những điều vượt khỏi vẻ bề ngoài. Xin Chúa giải phóng bạn khỏi những suy nghĩ sai trật, những tổn thương cũ kỹ khiến bạn khép lòng, hoặc sự mù lòa thuộc linh khiến bạn chỉ thấy lỗi lầm của người khác mà không thấy phần mình cần thay đổi.
Khi cầu xin Chúa đổi mới góc nhìn, chúng ta đang xin Ngài thay đổi chính cách mình cư xử, phản ứng và đáp lại người khác. Nhiều khi chúng ta không cố ý làm tổn thương ai, nhưng vì quá tập trung vào bản thân, chúng ta vô tình bỏ qua nhu cầu của người khác, không nhận ra những mệt mỏi, lo âu hay khó khăn của họ. Chỉ cần một chút quan sát, một lời hỏi han nhẹ nhàng, chủ động giúp đỡ, hay một tấm lòng sẵn sàng lắng nghe… chúng ta có thể phục vụ người khác, đem lại sự chữa lành và nâng đỡ cho họ.
Hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn cách phục vụ người khác, theo cách đem lại phước hạnh và sức mạnh cho cả hai phía. Phục vụ không phải là dồn hết sức để làm vừa lòng người khác, cũng không phải là hi sinh đến mức bản thân kiệt quệ. Phục vụ theo cách Chúa muốn là tấm lòng trao đi xuất phát từ tình yêu thương, sự bình an và khiêm nhu mà Ngài đặt để trong mỗi chúng ta. Đó là sự phục vụ biết giới hạn, biết lắng nghe, biết tôn trọng bản thân và người khác. Khi phục vụ bằng tấm lòng được Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất chính mình. Trái lại, chúng ta được thêm sức mạnh, mở rộng tấm lòng và ngày càng phản ánh bản tánh của Đấng yêu thương.
Tuy nhiên, sống như vậy chẳng hề dễ dàng. Bản tính con người chúng ta dễ trở nên tự vệ, dễ tập trung vào cái tôi kiêu ngạo. Chúng ta đặt ra một loạt danh sách những điều người khác “nên làm”, “phải làm”, hoặc “còn thiếu”, rồi dựa vào đó để đánh giá và phản ứng. Nhưng Chúa kêu gọi chúng ta quay bước khỏi lối suy nghĩ ấy. Ngài muốn chúng ta nhìn người khác bằng lòng yêu thương thay vì sự phán xét, bằng tinh thần thông cảm thay vì đòi hỏi. Ngài muốn chúng ta nhìn thấy giá trị của nhau, nhìn thấy hành trình mà mỗi người đang đi qua, những nỗ lực thầm lặng mà đôi khi không ai để ý.
Vậy nên, hãy xin Chúa đổi mới tấm lòng bạn mỗi ngày. Xin Ngài ban tình yêu thương để bạn không nản lòng khi người khác chưa đáp lại như bạn mong muốn. Xin Ngài ban bình an để bạn không phản ứng trong nóng nảy. Xin Ngài ban lòng khiêm nhu để bạn biết điều chỉnh chính mình, trước khi đòi hỏi ai đó thay đổi. Xin Ngài ban lòng thương xót để bạn biết tha thứ và phục hồi những mối liên hệ tan vỡ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhìn nhận mọi điều theo góc nhìn của Ngài, chứ không phải theo bản tính ích kỷ, kiêu ngạo và đầy định kiến của con. Xin giải phóng con khỏi những suy nghĩ sai trật, những lần phản ứng vội vã khiến người khác tổn thương. Xin cho con tấm lòng khiêm nhu để biết lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ anh chị em mình bằng tình yêu thương chân thật. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, khi Chúa mở ra cho chúng ta góc nhìn của Ngài, chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều mình cần làm để gây dựng những mối liên hệ tốt đẹp. Chúng ta sẽ nhận ra đâu là lúc mình cần mềm mại, đâu là nơi mình cần chủ động, khi nào mình nên nói và khi nào nên yên lặng. Chúng ta bắt đầu phục vụ người khác, không phải vì trách nhiệm mà vì tình yêu thương thật phát xuất từ chính tấm lòng. Tinh thần ấy sẽ dẫn dắt chúng ta đến với sự tự do thật, giúp chúng ta trưởng thành trong Chúa và ngày càng trở nên giống Ngài – Đấng đã đến thế gian để phục vụ và cứu chuộc chúng ta.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận