Mẹ! Chỉ một tiếng gọi đơn sơ thôi cũng đủ làm dịu lại những mệt mỏi của cuộc đời. Có lẽ trong tâm trí mỗi chúng ta, hình ảnh mẹ hiện ra thật bình dị làm sao: là mùi khói bếp thân thuộc, là lời cầu nguyện thầm thì bên giường ngủ, hay là ánh mắt dõi theo con trên mọi nẻo đường. Nhân Ngày Của Mẹ năm nay, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào và những bài học đức tin thầm lặng mà mẹ đã gieo trồng vào tâm hồn chúng ta. Hãy dành ngày đặc biệt này để bày tỏ lòng biết ơn chân thành dành cho người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Hôm nay, ngày 10/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gene Markland qua chủ đề MẸ

“Đức Chúa Jêsus thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ rằng: “Thưa bà, đó là con của bà!” Rồi Ngài nói với môn đồ ấy: “Nầy là mẹ của con!” Từ giờ đó, môn đồ nầy đem bà về nhà mình.” (Giăng 19:26-27)

“Mẹ.” Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ để khơi dậy một dòng thác của tâm tưởng và ký ức. Đó là ký ức tuổi thơ về bàn tay ân cần băng bó vết thương trên chiếc đầu gối trầy xước, và nụ hôn diệu kỳ đặt lên chiếc băng cá nhân khiến mọi cơn đau dường như tan biến. Đó là nụ cười rạng rỡ và tràng pháo tay giòn giã trong buổi văn nghệ trường năm tôi lớp hai, cổ vũ cho màn hóa thân của tôi vào vai một cái cây – một cái cây chẳng có lấy một lời thoại. Đó còn là những câu chuyện và những lời cầu nguyện bên giường ngủ, nơi tôi học được bài học đức tin đầu đời, xưng nhận rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”

Đôi khi, tôi lặng nhìn lại cuốn Kinh Thánh sờn cũ của mẹ – bảo vật mẹ luôn mang theo trong những đợt chạy thận vào những ngày tháng cuối đời. Giữa bóng tối của bệnh tật, mẹ vẫn là một nguồn phước hạnh, vẫn bền bỉ chia sẻ đức tin và làm chứng về Chúa cho những bệnh nhân khác. Dẫu hiện tại mẹ đã an nghỉ trong vòng tay Cứu Chúa, nhưng cuộc đời và tình yêu thương của mẹ vẫn mãi hằn in trong trái tim tôi.

“Mẹ.” Tôi lại càng thấy mình nhận được phước hạnh nhân đôi khi con tôi cũng có một người mẹ tuyệt vời nhất – một người mẹ luôn hết lòng vì con cái. Vợ tôi là một người mẹ luôn yêu thương, dạy dỗ, sửa trị, sẻ chia, cầu nguyện, vui đùa và tận hiến hoàn toàn tâm trí để con luôn được khỏe mạnh, vui vẻ và bình an. Cô ấy là người mẹ vẫn luôn rơi nước mắt mỗi năm vào ngày tựu trường, khi nhìn con gái bước lên chuyến xe buýt đến lớp. Vậy nên, để xua đi nỗi buồn vương vấn và giúp vợ khuây khỏa, tôi thường đưa cô ấy đi ăn sáng. Quả thực, thật khó để cứ sụt sùi khóc mãi khi trước mặt là một đĩa thức ăn thơm lừng. Cô ấy là một hình mẫu đẹp để con gái chúng tôi học hỏi và noi theo từng ngày.

“Mẹ.” Có biết bao người mẹ tuyệt vời đang hiện diện trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Dẫu mỗi năm chúng ta đều dành ra một ngày để vinh danh những người mẹ, nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ so với những gì mẹ chúng ta thực sự xứng đáng được nhận.

“Mẹ.” Trong chương trình cứu rỗi vĩ đại, có một người mẹ thật đặc biệt. Đó là người nữ được ơn lớn trước mặt Đức Chúa Trời, được chính Đức Chúa Cha lựa chọn để cưu mang và sinh hạ Con Độc Sanh của Ngài. Bà được Đức Chúa Trời tín nhiệm đến mức dẫu chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm và nghèo khó, bà vẫn được chọn để cưu mang Cứu Chúa Jêsus của chúng ta. Dường như những thử thách khắc nghiệt luôn bủa vây hành trình của bà, thế nhưng giữa muôn vàn nghịch cảnh chẳng thể thấu hiểu – từ nỗi hàm oan, sự đàm tiếu của thế gian cho đến cả sự truy đuổi của vị vua bạo chúa – bà vẫn âm thầm thuận phục, dốc đổ trọn cuộc đời mình để nuôi dưỡng Con Trẻ. Để rồi chính Đấng ấy, theo kỳ hạn của Đức Chúa Trời, đã bày tỏ vinh quang là Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa.

Điều này khơi gợi trong chúng ta sự suy ngẫm sâu xa: liệu có bao nhiêu phần trong sự kiên định, lòng trắc ẩn và sự nhẫn nại của Cứu Chúa Jêsus đã được nuôi dưỡng nhờ chính bàn tay săn sóc của người mẹ phần xác này? Dẫu mọi mỹ đức của Ngài đều bắt nguồn từ Đức Chúa Cha, nhưng chúng ta cũng thấy được sự tể trị diệu kỳ của Chúa qua công lao nuôi dưỡng của Ma-ri. Vậy nên, chúng ta đừng quên vinh danh người mẹ trần thế của Ngài, vì bà đã được Đức Chúa Cha sử dụng như một khí cụ ân điển để gieo trồng và nuôi dưỡng nhiều phẩm chất tuyệt vời ấy trong Đấng Christ.

“Mẹ.” Bà cũng chính là người đã mạnh dạn thúc đẩy Đức Chúa Jêsus bước vào chức vụ công khai, khi bà khích lệ Ngài thực hiện phép lạ đầu tiên.

Trong Giăng 2:1-11, thoạt nhìn dường như Đức Chúa Jêsus chưa có ý định hóa nước thành rượu, bởi Ngài phán rằng giờ Ngài chưa đến. Thế nhưng, “Đây là dấu lạ thứ nhất Đức Chúa Jêsus đã làm tại thành Ca-na, trong miền Ga-li-lê, và bày tỏ vinh quang Ngài nên các môn đồ tin Ngài” (Giăng 2:11). Dẫu là Con Đức Chúa Trời vinh hiển, Ngài cũng đã trải nghiệm quy luật mầu nhiệm của tình mẫu tử: một người mẹ luôn hướng đến điều tốt nhất cho con mình!

Và Ngài đã thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, ghi nhận công lao và chu cấp cho bà ngay cả khi Ngài đang chịu đựng nỗi đau tột cùng trên thập tự giá.

“Đức Chúa Jêsus thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ rằng: “Thưa bà, đó là con của bà!” Rồi Ngài nói với môn đồ ấy: “Nầy là mẹ của con!” Từ giờ đó, môn đồ nầy đem bà về nhà mình.” (Giăng 19:26-27).

Tình yêu thương và sự gắn kết trọn vẹn giữa Đức Chúa Jêsus và mẹ Ngài không chỉ dừng lại ở đồi Gô-gô-tha. Khi Ma-ri hiệp chung cầu nguyện với các môn đồ khác trên phòng cao trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Ngài đã tuôn đổ Đức Thánh Linh trên bà, và mối tương giao thiêng liêng ấy vẫn tiếp diễn cho đến tận hôm nay. Bà là một hình mẫu vĩ đại cho những người làm mẹ, cũng như Ngài là tấm gương trọn vẹn cho những người làm con.

Mẹ. Hãy yêu thương mẹ bằng tất cả tấm lòng. Hãy trân trọng mẹ trong từng hơi thở. Và hãy tôn kính mẹ như một món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng cho cuộc đời bạn. Bởi vì mẹ hoàn toàn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất!

Cầu nguyện: Kính lạy Cha Thiên Thượng, con cảm tạ Ngài vì món quà vô giá là người mẹ yêu dấu mà Ngài đã ban tặng cho cuộc đời con. Cảm tạ Chúa vì qua tấm lòng kiên nhẫn và bàn tay tần tảo của mẹ, con đã phần nào chạm đến tình yêu bao la thiên thượng của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước hạnh dư dật trên những người mẹ hôm nay. Xin Ngài ban cho mẹ sức mới mỗi ngày, tâm linh luôn tươi mới và bình an giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống. Xin giúp con luôn biết trân quý và sống hiếu kính với mẹ, để danh Ngài được rạng sáng qua chính sự hiệp một và yêu thương trong gia đình con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Ngày Của Mẹ sẽ qua đi theo vòng quay thời gian, nhưng tình yêu thương và những hạt giống đức tin mà mẹ đã gieo trồng sẽ còn mãi xanh tươi trong mảnh đất tâm hồn mỗi chúng ta. Mong rằng lòng hiếu kính dành cho mẹ không chỉ gói gọn trong một ngày lễ kỷ niệm, nhưng sẽ trở thành nếp sống ấm áp trong gia đình bạn. Nguyện xin Chúa ban phước hạnh dư dật trên những người mẹ, để họ luôn tìm thấy sức mới và niềm vui trong thiên chức cao quý mà Ngài đã ban tặng. Chúc quý vị và gia đình có một Ngày Của Mẹ thật hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương trong Cha Thiên Thượng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này