Thường thì sau khi hoàn thành một dự án lớn hay vượt qua một kỳ thi quan trọng, chúng ta sẽ có suy nghĩ: “Mình cũng giỏi đấy chứ”! Khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng ta dễ quên Đấng đã dẫn dắt và ban ơn cho mình. Lúc thất bại, chúng ta tìm đến Chúa, còn khi thành công, chúng ta lại dễ quên mất Ngài. Thực ra toàn bộ hành trình của đời sống theo Chúa đều là bởi ân điển của Ngài bởi vì nếu không có ân điển Chúa, chúng ta chẳng thể làm gì được cả.

Hôm nay, ngày 10/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kim Nanney qua chủ đề CHỈ BỞI ƠN CHÚA.

“Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được chỗ ẩn náu, là cái khiên và là sừng cứu rỗi của tôi, là pháo đài và nơi nương náu của tôi, Đấng giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo.” (2 Sa-mu-ên 22:3)

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có được công việc mơ ước của mình. Qua một người quen, tôi được giới thiệu vào một mục vụ đang cần người biên soạn nội dung cho một dự án sắp tới.

Thật khó tin khi tôi có thể ký được hợp đồng đó. Sau những năm tháng đại học đầy thách thức, giờ đây tôi vừa có một công việc mình rất yêu thích, lại vừa có mức thu nhập ổn định. Thành thật mà nói, tôi bắt đầu cảm thấy tự hào về bản thân. Tôi nghĩ rằng mình có được như bây giờ là nhờ vào kỹ năng và sức lực của chính mình.

Có một người thành công hơn tôi rất nhiều cũng từng đối diện với cám dỗ này, dù mức độ hoàn toàn khác, đó là vua Đa-vít. Trong khi tôi chỉ vừa hoàn thành việc học và bắt đầu sự nghiệp, thì vua Đa-vít đã chinh phục nhiều dân tộc và trở thành một trong những vị vua quyền lực nhất thời bấy giờ. Dù chúng ta là ai, ở vị trí nào, thì cũng có thể đối diện với sự cám dỗ về lòng kiêu ngạo.

Sau khi chinh phục các dân tộc ngoại bang và dẹp yên những bất ổn chính trị, vua Đa-vít đã đưa Y-sơ-ra-ên vào một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng (2 Sa-mu-ên 21). Ở đỉnh cao quyền lực, Đa-vít có mọi lí do để tự mãn. Tuy nhiên, thay vì viết ra một bản anh hùng ca tự tôn vinh chính mình, ông đã viết một bài ca cảm tạ Đức Chúa Trời, được ghi lại trong 2 Sa-mu-ên 22.

Câu Kinh Thánh này bày tỏ cách Đa-vít nhìn nhận Đức Chúa Trời trong mối liên hệ rất cá nhân và gần gũi. Không chỉ thừa nhận Ngài là “Đấng giải cứu”, ông còn tuyên xưng Ngài là “tảng đá”, “cái khiên”, “pháo đài”, “nơi nương náu” của ông. Những hình ảnh này rất quen thuộc đối với Đa-vít vì đó là những thứ dùng để bảo vệ trong chiến trận. Điều đó cho thấy vua Đa-vít nhận biết sự an toàn và chiến thắng của ông không đến từ khả năng quân sự của mình mà đến từ Đức Chúa Trời, và ông chọn dâng vinh hiển cho Đấng đã thực sự hành động trong đời sống mình.

Khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình, từ những ngày chăn chiên, đối diện với sư tử, gấu dữ, Gô-li-át hung hãn, cho đến những năm tháng bị vua Sau-lơ truy đuổi, ông hiểu rằng những chiến thắng đó không phải do cánh tay xác thịt của ông, mà vì Chúa đã “đưa tay ra nắm lấy tôi” (câu 17) và ban năng lực để ông vượt qua những nghịch cảnh mà sức người không thể chịu thấu.

Chính vì vậy, vua Đa-vít không để thành công dẫn mình đến sự kiêu ngạo, nhưng dẫn ông đến với sự thờ phượng. Ông nhìn nhận mọi điều mình có là nhờ vào sự thành tín và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Điều này trở thành lời nhắc nhở cho chúng ta ngày nay. Khi yếu đuối hoặc thất bại, chúng ta dễ dàng tìm đến Chúa, nhưng khi thành công, chúng ta lại dễ nhận công về mình. Chúng ta có thể vô tình sống như thể mọi điều mình đạt được là nhờ vào nỗ lực cá nhân, mà quên mất rằng chính Chúa là nguồn của mọi ơn phước.

Vì vậy, khi nhìn lại những thành tựu của mình, đừng quên dâng vinh hiển và sự ngợi khen lên cho Đấng đã dẫn dắt chúng ta. Hãy học nơi vua Đa-vít: luôn kêu cầu Đức Chúa Trời, ngợi khen Ngài và nhận biết mọi điều mình có đều đến từ Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, mọi điều con có hôm nay đều chỉ bởi ơn của Ngài. Xin giúp con không tự mãn khi đạt được những thành tựu, nhưng biết quỳ gối xuống để dâng vinh quang lên cho Ngài. Dù trong thành công hay thất bại, xin dạy con luôn biết tin cậy, kêu cầu và ngợi khen Ngài, vì Ngài chính là nguồn của mọi ơn phước trong đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời chính là Đấng ban cho chúng ta cơ hội, khả năng và cũng gìn giữ chúng ta qua mọi thử thách. Hôm nay, hãy suy nghĩ xem bạn đã phản ứng như thế nào khi đạt được một thành công gần đây, bạn dâng vinh hiển cho Chúa hay nhận công trạng về chính mình? Hãy cầu xin Chúa chỉ ra những lĩnh vực mà bạn đang đặt chính mình làm trung tâm thay vì Ngài. Và cuối cùng, xin Ngài giúp bạn nhận biết sự nhỏ bé và giới hạn của mình, để bạn biết hạ mình, tin cậy và bước đi với Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này