Trong cuộc sống, luật pháp và các quy định được đặt ra để đảm bảo cho xã hội vận hành trong trật tự và an toàn. Cũng vậy, đối với Cơ Đốc nhân, Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta sống trong ý muốn Ngài. Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại quá chú trọng đến những hình thức hay quy định bề ngoài mà quên mất điều làm Đức Chúa Trời thật sự đẹp lòng. Khi việc giữ luật không còn đi cùng với tình yêu và lòng thương xót, những điều được đặt ra để đem lại phước hạnh lại có thể trở thành gánh nặng cho chính mình và cho người khác.

Hôm nay, ngày 10/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dina Sleiman qua chủ đề LUẬT PHÁP VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT.

“Ngài phán với họ: “Ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày sa-bát mà không lập tức kéo lên sao?” (Lu-ca 14:5)

“Một ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà một người lãnh đạo thuộc phái Pha-ri-si để dùng bữa; người ta chăm chú theo dõi Ngài. Lúc ấy, trước mặt Ngài có một người mắc bệnh phù thũng. Đức Chúa Jêsus nói với các luật gia và người Pha-ri-si rằng: “Trong ngày sa-bát, có được phép chữa bệnh hay không?” Nhưng họ đều im lặng. Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. Ngài phán với họ: “Ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày sa-bát mà không lập tức kéo lên sao?” Họ không thể trả lời được.” (Lu-ca 14:1-6)

Gần đây, tôi vô cùng hạnh phúc khi được chào đón đứa cháu thứ ba của mình. Tôi rất thích dành thời gian chơi với các cháu. Bà cháu tôi cùng nhau leo trèo, trượt cầu trượt, đá bóng, hay nặn những bức tượng nhỏ bằng đất nặn.

Nhưng có một điều tôi không thích. Đó là khi cậu cháu trai năm tuổi của tôi bày ra một trò chơi, nhưng mới chơi được một lúc thì cậu lại thêm luật mới. Những luật chơi đó nghe rất kỳ lạ, nhưng lại luôn có lợi thế cho cậu bé, giúp cậu dễ dàng chiến thắng hơn.

Điều đó khiến tôi nhớ đến những nhà lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Jêsus, những người Pha-ri-si. Họ có rất nhiều quy định liên quan đến ngày Sa-bát. Phần lớn những quy định này không được chép trong luật Môi-se, mà là những truyền thống giải thích và áp dụng luật được truyền lại qua nhiều thế hệ. Họ tin rằng những truyền thống ấy sẽ giúp bảo vệ sự trọn vẹn của luật pháp. Nhưng dần dần, những truyền thống ấy lại trở thành “thước đo” cho lòng trung thành với luật pháp, họ đặt những truyền thống ấy ngang hàng, thậm chí cao hơn ý định ban đầu của Chúa. Chính điều đó đã khiến họ bỏ quên điều quan trọng nhất mà luật pháp hướng đến, đó là bày tỏ tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Họ thêm vào luật pháp của Đức Chúa Trời những quy định do chính mình đặt ra.

Kinh Thánh Lu-ca 14:1-6 thuật lại câu chuyện Chúa Jêsus chữa lành một người mắc bệnh phù thũng trong ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát vốn được Đức Chúa Trời thiết lập để con người nghỉ ngơi và tương giao với Ngài. Thế nhưng, những quy định do con người thêm vào đã khiến ngày Sa-bát trở thành một gánh nặng. Chính sự cứng nhắc ấy đã khiến họ không nhận ra Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Dù Ngài đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri và thực hiện nhiều phép lạ, nhưng họ vẫn không nhìn nhận Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a, Đấng mà toàn bộ Kinh Thánh làm chứng đến.

Điều này cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta hôm nay. Đôi khi, chúng ta cũng có thể vô tình đặt những tập quán, truyền thống hay quan điểm cá nhân lên trên Lời của Đức Chúa Trời. Những điều vốn được tạo ra để giúp chúng ta đến gần Chúa lại có thể trở thành rào cản khiến chúng ta không còn nhìn thấy tấm lòng của Ngài.

Khi Chúa Jêsus hỏi những người Pha-ri-si: “Ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày sa-bát mà không lập tức kéo lên sao?” là Ngài đang nhắc lại cho họ nhớ mục đích thật của ngày Sa-bát. Nếu người Pha-ri-si sẵn sàng cứu con trai hoặc súc vật của mình trong ngày Sa-bát, thì việc chữa lành một người đang khốn khổ không có gì sai, mà càng phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hơn. Chúa Jêsus cho thấy lòng thương xót không hề mâu thuẫn với sự vâng phục Đức Chúa Trời, ngược lại còn bày tỏ đúng đắn ý muốn của Ngài.
Trong một hoàn cảnh khác, Chúa Jêsus cũng phán: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30)
Chúa Jêsus đến thế gian không phải để hủy bỏ luật pháp nhưng để làm trọn luật pháp. Ngài cũng giải phóng chúng ta khỏi những gánh nặng do các quy định sai lầm của con người đặt lên. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng một tấm lòng yêu mến thật sự, thay vì chỉ cố gắng giữ các hình thức bề ngoài.

Hãy chuyên tâm học hỏi Lời Chúa và cầu nguyện xin Ngài soi sáng để chính Lời Ngài định hình đức tin và đời sống của bạn. Khi đó, bạn sẽ kinh nghiệm sự tự do của người sống trong lẽ thật. Sự tự do ấy sẽ dẫn bạn đến sự vâng phục và nhất là phản chiếu ra lòng thương xót của Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đã có lúc con đến với Ngài bằng hình thức bề ngoài mà thiếu đi tấm lòng yêu kính và vâng phục thật sự. Khi con đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh, nguyện xin Lời ấy tra xét con, giúp con sống yêu thương và bày tỏ lòng thương xót như Ngài. Chúa ơi, con không muốn mình cứng lòng trước Lời Ngài, nhưng xin giúp con sẵn sàng vâng theo, bày tỏ lòng thương xót của Ngài trong mọi điều con nói hay làm. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự xét lại lòng mình. Có khi nào chúng ta vô tình đặt truyền thống, thói quen, hay quan điểm cá nhân lên trên Lời Đức Chúa Trời không? Có khi nào chúng ta quá chú trọng đến việc giữ hình thức bề ngoài mà quên đi lòng thương xót mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ không? Hãy để Lời Chúa định hình đức tin và đời sống của chúng ta. Khi đến với Lời Chúa với tấm lòng khiêm nhường, Lời ấy không biến chúng ta thành người kiêu ngạo hay cứng lòng, nhưng biến đổi chúng ta giống Đấng Christ hơn, biết vâng phục Lẽ Thật và nhất là sống với lòng thương xót như Chúa Jêsus đã làm.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này