Có bao giờ bạn tìm đường đến một nơi mình chưa từng đến chưa? Bạn có thể không biết con đường ấy có bao nhiêu ngã rẽ, đoạn đường nào đang kẹt xe, hay còn bao xa mới đến nơi. Tuy nhiên, nếu bạn tin vào chỉ dẫn từ bản đồ, bạn vẫn có thể tiếp tục đi từng chặng một. Trong cuộc sống, chúng ta thường muốn biết trước mọi thứ, nhưng phải hiểu rằng tương lai là chuyện nằm ngoài tầm với. Là người tin Chúa, dù không biết trước mọi điều, chúng ta có thể tin cậy Đấng biết rõ mọi điều.

Hôm nay, ngày 10/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dayna Lovelady qua chủ đề HẾT LÒNG TIN CẬY CHÚA

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5)

Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để biết ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình không? Có thể câu hỏi ấy xuất hiện khi bạn nộp đơn xin việc, chọn ngành học, đứng trước một quyết định quan trọng, hay bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta thường muốn biết trước điều gì sẽ xảy ra và đâu là con đường để đi.

Ông tôi là một thợ mộc lành nghề. Ông đã xây dựng rất nhiều công trình, từ nhà ở dân dụng cho đến những tòa nhà quy mô lớn. Trước mỗi công trình, ông đều chuẩn bị bản thiết kế để biết cần những vật liệu gì và phải xây dựng như thế nào. Bản thiết kế giúp ông và những cùng đội ngũ thi công biết mình đang hướng đến đâu và cần thực hiện công việc theo cách nào.

Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Ngài đã dựng nên mỗi người và biết rõ “bản thiết kế” độc nhất dành cho từng cuộc đời. Phần của chúng ta là tìm kiếm ý muốn Chúa để xây dựng cuộc đời mình theo bản thiết kế mà Ngài đã vạch ra.

Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không thể nào biết trước toàn bộ “bản thiết kế” của cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể tin nơi Đấng đã tạo ra bản thiết kế ấy. Chỉ có Chúa mới biết chúng ta được tạo dựng thế nào, và mục đích của cuộc đời chúng ta là gì. Vì vậy, để bước đi trong ý muốn Chúa, điều quan trọng là học cách tin cậy Ngài. Kinh Thánh chép: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5)

Sách Châm Ngôn được viết bởi vua Sa-lô-môn, là vị vua khôn ngoan và giàu có nhất trong lịch sử. Có thể nói, vua Sa-lô-môn có đầy đủ tất cả những gì mà một con người khao khát có được. Dù khôn ngoan và giàu có như vậy, nhưng ông vẫn khuyên con mình hãy tin cậy Đức Chúa Trời với thái độ “hết lòng”. “Hết lòng tin cậy” nghĩa là tin cậy hoàn toàn, không phải một nửa tin Đức Chúa Trời, một nửa cậy vào bản thân. Tin cậy Chúa hết lòng là lúc chúng ta thể hiện đức tin không dao động nơi một Cha trên trời đầy khôn ngoan, thành tín, yêu thương, và biết điều gì tốt nhất cho con cái Ngài.

Vua Sa-lô-môn là người “khôn ngoan hơn mọi người”, đến nỗi “thiên hạ từ mọi dân tộc kéo đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn” (1 Các Vua 4:31,34). Dẫu khôn ngoan, thông sáng như vậy, nhưng ông khuyên: “Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con”. Điều này không có nghĩa là chúng ta không được suy nghĩ, lập kế hoạch cho riêng mình, nhưng Chúa cảnh báo chúng ta đừng xem sự hiểu biết của mình là nền tảng cuối cùng để quyết định điều gì là đúng. Thực tế cho thấy, sự hiểu biết của chúng ta là giới hạn. Có những quyết định hôm nay tưởng chừng như đúng nhưng sau đó lại dẫn đến những hối tiếc. Cũng có những điều ban đầu khiến chúng ta thất vọng nhưng về sau lại trở thành phương tiện Chúa dùng để trưởng thành chúng ta. Vì thế, khi không biết tương lai ra sao, điều chúng ta cần không gì khác hơn là hết lòng tin cậy Chúa và nương cậy nơi sự khôn ngoan, toàn tri của Đức Chúa Trời.

Nhiều năm trước, sau khi dâng cuộc đời mình cho Chúa, tôi dần nhận biết rằng Ngài đang kêu gọi mình phục vụ cho Ngài. Tôi ghi lại những điều mình nhận biết và cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn những bước tiếp theo. Vì nhận biết Chúa kêu gọi mình, nên tôi sống một đời sống có mục đích và tập trung vào công việc hơn bao giờ hết.

Để không rơi vào cái bẫy “nương cậy nơi sự thông sáng”, chúng ta cần tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa với ba bước sau:

Đầu tiên, hãy cầu nguyện. Bạn hãy xin Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch của Ngài trên cuộc đời bạn.

Tiếp theo, hãy lắng nghe. Cầu nguyện không chỉ là việc chúng ta thưa chuyện với Chúa, nhưng còn việc yên lặng lắng nghe Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài qua Kinh Thánh. Vì thế, khi đọc, học và suy ngẫm Lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài trên chúng ta, đồng thời hướng dẫn chúng ta áp dụng Lẽ Thật vào hoàn cảnh cụ thể của mình.

Và cuối cùng, hãy đáp ứng bằng hành động. Hãy ghi lại những điều Chúa dạy bạn qua Lời Ngài và bắt đầu làm theo. Có thể Chúa muốn bạn cầu nguyện cho người khác, rao giảng Phúc Âm, chăm sóc gia đình, hoặc mở rộng công việc làm ăn. Dù việc đó là gì, cũng hãy tin rằng Ngài sẽ dẫn dắt bạn.

Cuộc sống chắc chắn sẽ có những thay đổi. Sẽ có những thời điểm chúng ta vui mừng vì những điều Chúa đang làm, nhưng cũng sẽ có những lúc phải đối diện với thất vọng, hoạn nạn và những điều nằm ngoài sự hiểu biết của mình. Dù hoàn cảnh vui hay buồn, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị, ban hy vọng và làm những điều mới mẻ trên đời sống chúng ta. Giống như ông tôi phải cần bản thiết kế để hoàn thành công trình, chúng ta cũng cần sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Có thể hôm nay bạn chưa biết tháng sau sẽ thế nào, năm tới sẽ ra sao, nhưng bạn có thể biết chắc một điều: Đấng đang dẫn dắt bạn là Đấng đáng để bạn hết lòng tin cậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã tạo dựng nên con và chỉ có Ngài mới biết mục đích thật sự của cuộc đời con. Xin Chúa tha thứ vì đã có lúc con không đi theo ý muốn của Ngài mà làm theo ý riêng, nương cậy vào sự khôn ngoan và khả năng của mình. Chúa ơi, khi con chưa biết phải đi đâu, xin dạy con tin cậy Ngài; khi con chưa hiểu rõ điều Ngài đang làm, xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi; và khi Ngài bày tỏ cho con bước tiếp theo, xin cho con cam đảm vâng lời Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có một câu nói rất quen thuộc với nhiều Cơ Đốc nhân, đó là: “Đừng nói Chúa im lặng khi Kinh Thánh của bạn đang đóng”. Thật vậy, khi đắm mình trong Lời Chúa và bền bỉ cầu nguyện, chúng ta càng nhận biết rõ hơn mục đích và ý muốn Chúa dành cho cuộc đời mình. Nếu hôm nay bạn chưa biết mục đích Chúa dành trên cuộc đời mình, hãy mạnh dạn xin Chúa bày tỏ. Chỉ khi sống đúng mục đích ấy, bạn mới có thể kinh nghiệm được sự sống sung mãn và đầy trọn từ Ngài. Đừng nương cậy vào sự khôn ngoan của bản thân, nhưng luôn nhận biết và tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Đấng đã tạo dựng cõi vũ trụ và chính bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này