Bạn có từng rơi vào trạng thái đột nhiên quên thứ bạn đang cần tìm hay điều bạn cần nói với ai đó khi đi qua một cánh cửa chưa? Các nhà tâm lý học gọi đó là “Hiệu ứng ngưỡng cửa” (Doorway effect), một hiện tượng bình thường vẫn có thể xảy ra với con người chúng ta. Còn Đức Chúa Trời thì sao? Liệu Ngài có bao giờ quên như chúng ta không?

Hôm nay, 11/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề ĐỨC CHÚA TRỜI NHỚ

“Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời…” (Sáng Thế Ký 30:22)

Thành phố ngàn hoa chào đón tôi trở lại sau bao năm xa cách bằng cái lạnh của những ngày cuối năm. Nơi đây vẫn thế, vẫn đẹp đẽ và thơ mộng. Ẩn mình đây đó giữa phố phường đông đúc là những góc nhỏ bình yên, là những con dốc dưới tán lá thông xanh rì như đang chờ đợi ai đó. Tôi lặng yên ngắm nhìn từng con phố nhỏ mà xe chúng tôi đang đi qua. Bất chợt, tôi bắt gặp một sắc hồng vừa dịu dàng vừa rực rỡ ngay bên đường. Một cây. Hai cây, rồi ba cây. “Mai anh đào! Đúng là mai anh đào rồi!”, tôi ngỡ ngàng thốt lên. Vừa lúc đó, chiếc xe rẽ sang một lối khác. Tôi tiếc nuối nhìn theo và thầm ước ao: “Giá như được đi dưới những tán cây anh đào ấy nhỉ”.

“Giá như…” vẫn luôn là hai từ ẩn chứa bao cảm xúc. Chút hoài niệm cho quá khứ. Một ao ước cho hiện tại. Bao hy vọng cho tương lai. Đâu đó trong Kinh Thánh, chúng ta cũng bắt gặp những cái “giá như” như thế. Và cuộc đời của Ra-chên là một minh chứng. Ra-chên là một trong hai người con gái của La-ban, cậu của Gia-cốp. Ra-chên là người được Gia-cốp yêu, thậm chí yêu thương nàng hơn cả người vợ cả. Những tưởng cuộc đời của Ra-chên đã trọn vẹn với tình yêu của chồng, nhưng không, sâu thẳm trong tâm, Ra-chên vẫn có những điều “giá như”… bởi Ra-chên chẳng thể sinh con cho Gia-cốp (Sáng Thế Ký 30: 1). Trong khi đó, người vợ cả của Gia-cốp, lại sinh được bốn con trai liên tiếp cho chồng. Việc có được những đứa con với chồng hẳn đã là một ao ước rất lớn với Ra-chên, đến mức nàng sẵn sàng để con đòi mình đến cùng chồng, và sinh con thay nàng.

Cho đến khi… “Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời và cho nàng sanh sản. Nàng thọ thai, sanh một con trai, mà rằng: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi; bèn đặt tên con là Giô-sép; lại nói rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa!” (Sáng Thế Ký 30: 22). Còn niềm vui nào hơn thế nữa! Trong một xã hội nơi sự son sẻ là thước đo giá trị của người phụ nữ, và là nỗi xấu hổ mà phụ nữ phải gánh chịu, thì những lời thốt ra từ môi miệng của Ra-chên là điều có thể hiểu được. Nếu trước đó, chúng ta bắt gặp một Ra-chên son sẻ, với khao khát có con đến mức tuyệt vọng than trách cùng chồng rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết; thì giờ đây là một Ra-chên với niềm vui và hạnh phúc ngập tràn. Nàng đặt tên con là “Giô-sép”, có nghĩa là “rửa” để nhắc bản thân nhớ rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đã rửa sự xấu hổ của nàng.

Niềm vui mà Ra-chên có được là do nơi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên…” (Sáng Thế Ký 30:22). Chỉ vỏn vẹn vài từ “Đức Chúa Trời nhớ…” nhưng chứa đựng bao hàm ý. Cụm từ này cũng được tìm thấy trong Kinh Thánh ở vài chỗ khác nữa như khi: “Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc-vật ở trong tàu với người” bèn khiến cơn nước lụt dừng lại (Sáng Thế Ký 8:1). Hay khi Đức Chúa Trời nhớ đến An-ne và cho nàng sanh được một con trai (1 Sa-mu-ên 1: 20). Hoặc khi Đức Chúa Trời nhớ đến giao ước Ngài hứa với Áp-ra-ham, với Y-sác, với Gia-cốp và Ngài đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập để vào vùng đất hứa.

Đức Chúa Trời nhớ, điều đó có nghĩa là gì? Phải chăng Ngài cũng hay quên như con người chúng ta? Không, Kinh Thánh không hề nói như vậy. Trái lại, khi nói Đức Chúa Trời nhớ, Kinh Thánh ngụ ý nói về sự thành tín của Chúa. Rằng khi Chúa hứa điều gì, Ngài sẽ làm thành. Rằng Chúa biết và nhớ đến lòng yêu thương cũng như công việc mà con dân Ngài làm vì cớ danh Ngài (Hê-bơ-rơ 6:1). Rằng bởi sự nhân từ thương xót Chúa, Ngài sẽ ban cho điều như lòng chúng ta ao ước ngay cả khi chúng ta không còn nhớ.

Chiếc xe chở chúng tôi lại tiếp tục đi và cuối cùng, dừng lại nơi chúng tôi sẽ ở trong vài ngày tới. Thấp thoáng đâu đó xen lẫn trong màu xanh của những tán thông cao vút là màu hồng dịu dàng của những khóm hoa mai anh đào. Tôi mỉm cười nghĩ đến ao ước “giá như…” của mình khi đi trên đường… Đến ngày thứ hai khi đang tản bộ trong khuôn viên nơi chúng tôi ở, tôi khám phá ra cả một khu rừng mai anh đào bên cạnh hồ nước xanh trong vắt. Màu hồng rực rỡ cả một con đường khiến tôi choáng ngợp và bất ngờ như thể tôi đang đi lạc vào chốn thần tiên của cô bé Alice trong một bộ phim thiếu nhi. Tôi say mê lặng nhìn khung cảnh ấy. Rồi tôi mỉm cười, nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã nhớ. Chúa biết điều lòng tôi ước ao dù ao ước ấy rất đỗi bình thường. Và Ngài đã ban cho theo cách vượt quá điều tôi suy tưởng.

Rời khỏi khu rừng mai anh đào tuyệt đẹp ấy, lòng tôi ngập tràn lời cảm tạ Chúa đã cho tôi được chiêm ngưỡng tuyệt tác nghệ thuật trong thiên nhiên của Ngài. Rồi tôi tiếp tục thì thầm với Chúa những ước ao cho một năm mới. Bởi tôi biết rằng Đức Chúa Trời nhớ. Và tôi tin Ngài sẽ làm thành những ao ước ấy theo cách của Ngài và theo thời điểm của Ngài. Vì Chúa không bao giờ quên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Cha từ ái của chúng con, cảm tạ Chúa vì chúng con đang thờ phượng một Đấng không bao giờ quên. Ngài luôn nhớ và làm thành mọi lời Ngài hứa. Ngài luôn biết và nhớ đến những ao ước của chúng con ngay cả khi những lời ấy vẫn chưa ở trên môi. Cảm tạ Chúa vì Chúa luôn làm thành điều chúng con cầu xin theo đường lối tốt lành của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, con người chúng ta thường nhớ điều cần quên và quên điều cần phải nhớ, nhưng Đức Chúa Trời không như vậy. Ngài quên nhưng lỗi lầm chúng ta đã phạm khi chúng ta thật lòng ăn năn xưng nhận cùng Ngài, và Ngài ghi nhớ mọi nỗi niềm chúng ta trình dâng lên Ngài. Hôm nay nếu bạn đang có những ao ước nào mà bạn chưa dám chia sẻ cùng ai, bạn hãy mạnh dạn dâng cho Chúa. Nếu có những lời cầu nguyện nào mà Chúa vẫn đang muốn bạn chờ đợi, hãy tiếp tục nhẫn nại. Hãy tiếp tục cầu xin. Hãy tiếp tục tin cậy. Bởi vì Đấng mà chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời hằng nhớ đến những con cái nhỏ bé của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này