Chúng ta đã quen với việc mỉm cười và nói “Tôi vẫn ổn!” – ngay cả khi trong lòng ngập tràn giông bão. Bạn có mệt mỏi không khi cứ phải gồng mình diễn tròn vai một người mạnh mẽ? Chúa quan tâm đến con người bề ngoài lẫn bề trong của chúng ta. Ngài quan tâm đến con người thật, còn người không phải tỏ vẻ trước mặt người khác mà chân thật tuôn đổ chính mình trước mặt Ngài. Đôi khi chính trong lúc đau đớn và suy sụp nhất, chúng ta mới nhận ra mình cần Ngài đến dường nào.…
Hôm nay, ngày 11/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề NƠI NƯƠNG NÁU GIỮA CƠN GIÔNG TỐ
“Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.” (Thi Thiên 62:8)
“Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hi vọng ta đặt nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của ta, cũng là nơi ẩn náu của ta; ta sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và vinh quang của ta ở nơi Đức Chúa Trời; Ngài là vầng đá của ta, nơi ẩn náu của ta. Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.” (Thi-thiên 62:5-8)
Gương mặt tôi nóng bừng, bết dính vì làn nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Bốn mươi tám giờ qua đối với tôi tựa như một cuốn phim nhòe nhoẹt. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: tôi chẳng thể nào vượt qua nổi nghịch cảnh này nếu thiếu vắng Chúa. Nằm trên giường, cố chìm vào giấc ngủ, nhưng những cơn ác mộng về hai ngày kinh hoàng vừa qua cứ bám riết lấy tâm trí tôi. Chồng tôi ra đi quá đột ngột – anh ấy đã về với Chúa chỉ trong chớp mắt. Tôi nghẹt thở, lồng ngực thắt lại, khao khát rằng thực tại này chỉ là một giấc chiêm bao.
Trong những giây phút tuyệt vọng cùng cực, giữa dòng lệ nóng hổi ấy, tôi đã kêu cầu Chúa: “Chúa ơi, con chẳng biết phải làm gì, nhưng con biết mình không thể bước tiếp nếu không có Ngài. Xin cứu giúp con.” Khi những giọt nước mắt dần vơi, tôi thiếp đi, và trong khoảnh khắc ấy, một sự bình an lạ lùng đã bao phủ linh hồn tôi.
Khi đối diện với những thời kỳ giông bão khắc nghiệt nhất của cuộc đời, bản năng tự nhiên của con người chúng ta là muốn khép mình lại, xa lánh mọi người và che giấu những cảm xúc thật. Chúng ta thường cố gồng mình để tỏ ra mình vẫn ổn, bởi lẽ việc phơi bày sự yếu đuối luôn đi kèm với cảm giác bất an. Tuy nhiên, chính khi chúng ta thành thật với Chúa, tấm lòng tan vỡ mới bắt đầu được chữa lành. Mở lòng với Chúa, dốc đổ mọi nỗi đau trước mặt Ngài chính là điều chúng ta cần làm, để có thể bám chặt lấy đức tin ngay giữa cơn bão tố.
Lời Chúa trong Na-hum 1:7 chép rằng: “Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn; Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài.”
Vòng tay của Cha trên trời chính là nơi an toàn nhất để trở về, đặc biệt là khi trái tim chúng ta tan vỡ. Ngài là nơi trú ẩn kiên cố giữa những phong ba. Thường thì Chúa không cất cơn bão đi ngay lập tức, nhưng Ngài ban cho chúng ta niềm an ủi và nghỉ an ngay giữa lúc gió gào mưa xối.
Thi Thiên 62:8 nhắn nhủ: “Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài; vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.”
Nếu bạn đang tản bộ mà quên mang theo ô, bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống, bạn sẽ rảo bước nhanh hơn để về nhà thật sớm. Vì bạn biết rằng ở đó có quần áo khô, hơi ấm, và một tách trà nóng đang chờ đợi.
Giữa những cơn bão cuộc đời, chúng ta luôn có hai lựa chọn: hoặc là chạy đến cùng Chúa để tìm nơi ẩn náu, hoặc là đứng trơ trọi giữa dòng đời để mặc cho nghịch cảnh nhấn chìm. Giông bão là điều không thể tránh khỏi – đó chính là bản chất của nó. Mục tiêu của chúng ta không phải là tìm cách né tránh bão tố, mà là tìm thấy nơi ẩn náu ngay giữa tâm bão.
Hãy suy ngẫm Thi Thiên 91:4: “Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình; Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi.”
Chúng ta tìm thấy sự nghỉ ngơi trong chính Chúa. Và không dừng lại ở đó, chính sự thành tín và những lời hứa của Ngài sẽ trang bị, bảo vệ và giữ vững đôi chân chúng ta. Như Lời Ngài đã chép:
“Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn.” (Châm Ngôn 18:10)
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31)
Hãy nhớ lại các môn đồ trên con thuyền giữa biển động. Khi thấy Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nước tiến lại gần, họ đã vô cùng hoảng sợ. Tôi có thể hình dung ra sự kinh hãi và mất phương hướng của họ lúc bấy giờ. Có lẽ họ đã hoàn toàn bị nỗi sợ nuốt chửng.
Bạn đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Tôi biết chính tôi đã từng. Nhưng ngay lập tức, Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” (Ma-thi-ơ 14:27)
Đó cũng chính là lời tâm tình mà tôi muốn gửi gắm đến bạn hôm nay. Bất kể cơn bão đang gào thét ngoài kia là gì, hay nỗi đau đang gặm nhấm lòng bạn lớn đến đâu, hãy tin rằng luôn có một bến bờ an nghỉ đời đời trong cánh tay của Cứu Chúa Jêsus. Đừng để nỗi sợ hãi làm chùn bước chân, cũng đừng để bóng tối đánh cắp hy vọng. Hãy can đảm lên, vì Ngài đang ở ngay đây, giữa cơn giông tố, để nắm chặt lấy tay bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con đến trước mặt Ngài với tất cả những đổ vỡ và mỏi mệt đang đè nặng trên vai. Cảm tạ Chúa vì Ngài không đòi hỏi con phải tỏ ra mạnh mẽ, Ngài trân trọng từng giọt nước mắt và hiểu thấu từng hơi thở dài của con. Chúa ơi, ngay trong giờ phút này, con xin dâng lên Ngài những lo âu, những mất mát và cả những điều con chẳng thể nói thành lời. Xin cánh tay quyền năng của Ngài ôm lấy con, che phủ con dưới bóng cánh yêu thương của Ngài. Xin phán với linh hồn con lời phán êm dịu của Ngài, rằng “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!”, để con có thêm sức mới mà bước tiếp. Con vững tin rằng ân điển của Ngài vẫn đủ đầy cho con trong mọi hoàn cảnh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, dẫu cho thế giới xung quanh có sụp đổ hay lòng người có đổi thay, thì tình yêu của Ngài vẫn là vầng đá muôn đời để bạn nương thân. Nguyện xin sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của Đức Chúa Trời bảo giữ lòng và ý tưởng bạn trong Đấng Christ. Hãy cứ vững tin, vì sau mỗi đêm dài đen tối, ánh bình minh rực rỡ của sự phục hồi chắc chắn sẽ đến. Ngài vẫn đang viết tiếp câu chuyện đời bạn bằng ân điển và tình yêu thương chẳng hề thay đổi.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận