Có lẽ nhiều người từng trải qua cảm giác lạc lối, bối rối giữa những ngã rẽ, giữa những lựa chọn trong cuộc sống này. Đôi khi chúng ta không biết nên chọn con đường nào: từ những quyết định quan trọng như chọn ngành học, công việc hay chọn bạn đời… cho đến những lựa chọn nhỏ trong đời sống hằng ngày. Trong những lúc chúng ta thấy mình dường như lạc lối, vẫn có một ánh sáng soi đường chúng ta: đó chính là Lời của Đức Chúa Trời.

Hôm nay, ngày 11/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Diane Virginia qua chủ đề NGỌN ĐÈN CHO CHÂN CON.

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” (Thi Thiên 119:105)

Tôi cứ nghĩ việc tìm đường từ chỗ làm mới ra đường cao tốc sẽ đơn giản, nhưng tôi lại không quen thuộc khu vực này. Mọi thứ lại càng rối hơn vì một vài biển báo đã bị mất. Dấu hiệu duy nhất để tôi nhận ra là một quả bóng của trẻ con nằm trong sân trước của một ngôi nhà. Sau khi lái xe ngang qua quả bóng ấy ba lần, tôi đành tấp xe vào lề, lau mồ hôi trong lòng bàn tay và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin chỉ dẫn con. Con chỉ muốn được về nhà.”

Đúng lúc đó, một người đưa thư bất ngờ quay đầu xe lại. Anh ấy hỏi: “Cô đang tìm đường đi đâu vậy?” Tôi trả lời: “Tôi đang tìm lối ra xa lộ liên bang 95.” Người đưa thư liền chỉ dẫn cho tôi, và tôi tiếp tục lên đường. Tôi hy vọng lần này mình sẽ tìm ra đường cao tốc. Nhưng rồi, tôi lại gặp một ngã tư khác không hề có biển chỉ dẫn. Tôi tự hỏi mình đã bỏ lỡ chỗ rẽ nào rồi chăng? Thế là tôi quay đầu xe, đi tìm quả bóng đá quen thuộc và dừng lại tại đó.

Trong gương chiếu hậu, tôi lại thấy bóng dáng của người đưa thư. Anh ấy lái xe đến gần và hỏi: “Cô vẫn đang tìm đường à?” Tôi gật đầu, cố giấu đi vẻ lúng túng. Chàng trai liền nói: “Chờ tôi một lát nhé. Tôi còn ba lá thư nữa phải giao. Tôi sẽ quay lại.” Đúng như lời hứa, anh ấy quay lại và lái xe đi trước dẫn đường cho tôi đến tận chỗ rẽ vào đường cao tốc. Hóa ra, ngã tư không có biển hiệu kia chính là nơi tôi cần rẽ vào từ đầu. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh người đưa thư cúi đầu chào tôi khi tôi hòa vào dòng xe trên đường cao tốc.

Trong cuộc sống, đôi khi việc đưa ra quyết định cũng giống như việc lái xe mà không có biển báo. Đức Chúa Trời hoàn toàn hiểu điều đó. Vì Ngài biết chúng ta cần sự chỉ dẫn, nên đã ban cho chúng ta Lời của Ngài.

Thi Thiên 119:11a chép rằng: “Con giấu lời Chúa trong lòng con.”

Khi ghi nhớ Lời Chúa, tôi có thể bước đi một cách vững vàng và tự tin, giống như người đưa thư vậy. Anh ấy thuộc lòng từng con đường trong khu vực. Tôi đoán anh ấy còn biết cả đứa trẻ để quả bóng trước sân, và cũng biết tên của mọi người trong khu phố.

Thi Thiên 119:105 nói rằng: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.”

Giống như người đưa thư đã dẫn tôi đến đường cao tốc, Lời của Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Trong suốt 176 câu của Thi thiên 119, tác giả không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng lẽ thật trong Lời Chúa vào đời sống mỗi ngày. Cũng như người đưa thư giúp tôi đến nơi cần đến, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời Ngài như một kim chỉ nam để chúng ta nương dựa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, Đấng đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Lời Ngài là ngọn đèn soi chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Xin dạy con biết yêu mến và tìm kiếm Lời Ngài trong từng hoàn cảnh của đời sống. Nguyện Lời Chúa đi vào cuộc sống con, biến đổi con, và giúp con thuận phục ý của Ngài trong từng quyết định. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, quyển Kinh Thánh của bạn có đang bị đóng lại trong những ngày qua không? Nếu chúng ta vẫn cảm thấy bất an, lạc lối, vô vọng,… có thể là vì chúng ta vẫn chưa ưu tiên tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa qua Lời Kinh Thánh. Chúng ta không thể nào mong đợi một đời sống đầy dẫy năng quyền nếu bỏ qua thì giờ đọc và học Lời Chúa. Hãy xin Chúa ban cho bạn sự khao khát Lời Chúa, để bạn nhận biết Lời ấy như ngọn đèn soi bước, là ánh sáng cho cuộc đời mình. Nguyện đời sống bạn được lớn lên từ Lời Chúa, cũng được “trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:17)

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này