“Tại sao?” – câu hỏi ấy tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ có sức nặng trong từng giai đoạn cuộc đời chúng ta. Từ khi còn bé tí, chúng ta đã không ngừng hỏi người lớn rằng: “Tại sao?” Và có lẽ đến bây giờ, khi đối diện với những nỗi đau, thất vọng, hay khi mọi việc không diễn ra như ý, câu hỏi ấy vẫn tự nhiên bật ra trong lòng chúng ta: “Chúa ơi, tại sao?” Có thể ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khoảnh khắc như thế: ngơ ngác, bối rối, và khao khát một lời giải đáp từ chính Đức Chúa Trời.

Hôm nay, ngày 12/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joy Brunson qua chủ đề TẠI SAO, CHÚA ƠI?

“Hãy hỏi Ta về những việc sẽ đến; Hãy bảo Ta về các con cái Ta và về công việc của tay Ta. Chính Ta đã làm ra quả đất, và sáng tạo loài người trên đó. Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra, và truyền lệnh cho các thiên thể’” (Ê-sai 45:11-12).

“Tại sao?”

Chúng ta đặt câu hỏi ấy từ khi mới chập chững bước đi – và có lẽ đó cũng là câu hỏi chúng ta không bao giờ ngừng đặt ra trong suốt cuộc đời mình. Tôi nhớ có lần tôi chơi đùa với một em bé tập nói, dù chuyện gì xảy ra thì miệng em cũng luôn lặp lại một câu: “Tại sao?” Mọi lời dặn dò, mọi hành động đều được đáp lại bằng sự thắc mắc và phản đối nho nhỏ của em.

“Đừng làm thế.” “Tại sao?”

“Đến giờ dọn dẹp rồi.” “Tại sao?”

Một lúc sau, tôi bắt đầu thấy khó chịu vì phải trả lời mãi, gần như bực bội. Đúng lúc đó, tôi cảm nhận Lời Chúa nhẹ nhàng nhắc nhở trong lòng: “Con yêu, đó chính là con đấy.” Cảm giác ấy khiến tôi lặng người.

Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm ra Y-sơ-ra-ên, phán thế nầy: “Hãy hỏi Ta về những việc sẽ đến; Hãy bảo Ta về các con cái Ta và về công việc của tay Ta. Chính Ta đã làm ra quả đất, và sáng tạo loài người trên đó. Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra, và truyền lệnh cho các thiên thể’” (Ê-sai 45:11-12).

Đã bao giờ bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đến nỗi phải thốt lên: “Chúa ơi, tại sao?” Tôi thì đã nhiều lần như thế. Lắm khi tôi tự nhủ rằng mình biết điều gì là tốt nhất, con đường nào nên đi, và cách nào sẽ hiệu quả. Tôi còn tự thuyết phục bản thân rằng mình đang làm theo ý Chúa, trong khi thực ra tôi đang cố giành quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Hồi đại học, tôi từng bắt đầu một mối quan hệ dù trong tâm tôi biết rõ rằng Chúa không đẹp lòng. Nhưng như thường lệ, tôi nghĩ mình biết rõ hơn. Tôi tranh chiến với Chúa, tự lừa dối mình rằng đây chắc chắn phải là ý Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài không để tôi đi theo sự khôn ngoan hạn hẹp của chính mình. Tôi sẽ không kể chi tiết, nhưng Chúa đã giải cứu tôi khỏi mối quan hệ đó trước khi quá muộn. Thế mà nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn liên tục hỏi: “Chúa ơi, tại sao? Tại sao Ngài lại cất đi điều này khỏi con?”

Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy thật rõ: đó chính là bàn tay bảo vệ và thương xót của Chúa. Nếu tôi cứ cố chấp ở lại, chắc chắn tôi đã bỏ lỡ cuộc đời tốt đẹp mà Ngài định sẵn cho mình.

Cũng dễ hiểu thôi khi chúng ta muốn đặt câu hỏi về những gì mình không hiểu. Khi không nhìn được bức tranh toàn cảnh, chúng ta thường quên mất Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền năng dường nào. Nhưng Ngài là Cha nhân lành, và Ngài sẽ chẳng bao giờ làm hại chúng ta cả.

Tôi rất yêu thích câu Kinh Thánh Ê-sai 45:15, “Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình!”

Bạn ơi, Chúa luôn nhìn thấy bạn. Ngài biết rõ bạn, biết rõ từng hoàn cảnh bạn đang đi qua. Hôm nay, tôi muốn khích lệ bạn hãy nhìn lại cuộc đời mình, nhớ lại những lần tưởng chừng như tuyệt vọng, đến nỗi bạn không thể ngăn mình thốt lên: “Tại sao Chúa ơi?” Rồi hãy nhắc nhở tấm lòng mình rằng Chúa đã giải cứu bạn ra sao và dùng mọi điều ấy làm ích cho bạn thế nào. Giữa cơn thử thách, chúng ta dễ lắm nghi ngờ hành động của Chúa, tự hỏi Ngài đang ở đâu giữa biết bao sóng gió bủa vây này. Nhưng chính lúc đó, hãy tự nhắc nhở bản thân về những việc lành mà Ngài đã làm trong đời bạn.

Chưa có một giây phút nào mà Chúa không tốt lành cả. Và bạn ơi, sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra. Hôm nay, nguyện mỗi chúng ta vững bước trong mỗi lẽ thật ấy.

“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con, làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu.” (Thi-thiên 80:19)

Cầu nguyện: Lạy Cha nhân lành, nhiều lúc con không hiểu vì sao những điều khó khăn lại xảy đến trong cuộc đời con. Con thường đặt câu hỏi, rất dễ than phiền, và nhiều khi con cố chấp đi theo ý riêng mình. Nhưng hôm nay, con chọn tin cậy nơi Ngài. Xin nhắc nhở con rằng Cha luôn tốt lành và Cha làm mọi điều là vì yêu thương và muốn bảo vệ con. Xin cho con vững lòng nắm tay Ngài, ngay cả khi con chưa thấy rõ mọi điều. Cảm tạ ơn Cha vì chưa một ngày nào Ngài rời xa hay lìa bỏ con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể hôm nay bạn vẫn loay hoay chưa tìm thấy lời giải đáp. Nhưng bạn ơi, cho dù chúng ta chưa hiểu, thì vẫn có một điều chắc chắn: Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của chúng ta, sự tốt lành của Ngài không bao giờ thay đổi, và Ngài hằng yêu thương chúng ta cho đến đời đời. Ngay lúc này đây, bạn có thể dừng lại, hít thở thật sâu và tin chắc rằng Cha trên trời vẫn đang nắm chặt tay bạn. Hãy để niềm tin ấy dẫn bạn bước tiếp, cho đến ngày bạn có thể nhìn lại và mỉm cười thốt lên: “À, hóa ra con không cần phải hiểu “tại sao”, vì Cha yêu dấu của con vốn đã nắm giữ mọi câu trả lời rồi!”

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này