Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần tự vấn: “Tôi là ai và tôi có mặt trên thế giới này để làm gì?” Linh hồn chúng ta khao khát một lời giải đáp cho câu hỏi này. Và khi tất cả những lý thuyết, triết lý đều không thể lấp đầy khoảng trống ấy, chúng ta tìm thấy câu trả lời nơi Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta, Đấng biết rõ mục đích của từng hơi thở, từng bước đi của mỗi con người.

Hôm nay, ngày 13/05/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Rick Warren qua chủ đề KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN MÀ BẠN ĐƯỢC SINH RA.

“Đức Giê-hô-va là Đấng đã tạo nên con, đã hình thành con từ trong lòng mẹ, và sẽ giúp đỡ con” (Ê-sai 44:2).

Không phải ngẫu nhiên mà bạn có mặt trên cuộc đời này.

Sự ra đời của bạn không phải là một nhầm lẫn hay sự cố, và cuộc sống của bạn không phải là ngẫu nhiên hay vô tình. Có thể cha mẹ bạn không hề có kế hoạch sinh ra bạn, nhưng Chúa thì có. Ngài không hề ngạc nhiên về sự ra đời của bạn. Thật vậy, Ngài đã định sẵn rằng bạn sẽ có mặt trên đời này.

Rất lâu trước khi bạn được thụ thai trong bụng mẹ, Chúa đã có kế hoạch cho sự ra đời của bạn. Không phải do số phận, vận may, hay sự trùng hợp khiến bạn có mặt trên đời này vào chính giây phút này. Bạn đang sống vì Chúa muốn dựng nên bạn! Thi Thiên 138:8 khẳng định rằng “Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con”.

Chúa đã quyết định từng chi tiết nhỏ nhất trên thân thể bạn. Ngài chủ ý chọn chủng tộc, màu da, màu tóc, và mọi đặc điểm khác của bạn. Chúa đã tạo nên thân thể bạn đúng theo cách mà Ngài muốn. Ngài cũng xác định những ân tứ thiên bẩm bạn sẽ có, và những nét độc đáo trong tính cách của bạn. Như Thi Thiên 139:15 đã nói về sự huyền nhiệm này: “Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo, được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất, thì các xương cốt con không giấu được Chúa.”

Bởi vì Chúa tạo ra bạn cho một mục đích, Ngài cũng quyết định thời điểm bạn được sinh ra và thời gian bạn được sống trên đất. Ngài đã lên kế hoạch cho mỗi ngày trong cuộc đời bạn từ trước, chọn thời gian chính xác cho sự ra đời và sự qua đời của bạn. Thi Thiên 139:16 chép rằng: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con. Số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.”

Chúa cũng quyết định việc bạn sẽ sinh ra ở đâu, và bạn sẽ đi đến những nơi nào theo mục đích của Ngài. Chủng tộc và quốc tịch của bạn không phải là ngẫu nhiên. Chúa không phó mặc mặc bất kỳ chi tiết nào cho may rủi. Ngài đã lên kế hoạch mọi thứ cho mục đích của Ngài. Công Vụ Các Sứ Đồ Từ 17:26 cho chúng ta biết: “Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú.”

Không có điều gì trong cuộc sống bạn là ngẫu nhiên cả. Tất cả đều được hoạch định vì một mục đích.

Điều huyền nhiệm nhất là, Chúa đã quyết định bạn sẽ được sinh ra như thế nào. Bất kể bạn ra đời trong hoàn cảnh nào, hay cha mẹ bạn là ai, Chúa đã có một kế hoạch khi dựng nên bạn. Không quan trọng cha mẹ bạn tốt, xấu, hay bình thường. Chúa biết rằng hai người sở hữu chính xác bộ gen cần thiết để tạo nên bạn theo ý Ngài. Mặc dù có những người làm cha làm mẹ không được xã hội công nhận, nhưng con trẻ luôn được chào đón. Nhiều đứa con ra đời không theo kế hoạch của cha mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là đứa trẻ nằm ngoài kế hoạch của Chúa. Mục đích của Chúa vẫn sẽ hoàn thành bất kể con người có sai lầm hay thậm chí phạm tội.

Chúa không bao giờ làm bất cứ điều gì một cách tình cờ, và Ngài không bao giờ mắc sai lầm. Ngài có lý do cho mọi điều Ngài tạo ra. Mọi loài thực vật và mọi loài động vật đều được Chúa dựng nên, và mọi con người đều được Ngài thiết kế đặc biệt cho một mục đích. Ê-phê-sô 1:4 bày tỏ cho chúng ta một chân lý tuyệt vời: “Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.”

Chúa đã chọn bạn ngay cả trước khi Ngài tạo ra thế giới. Thật vậy, bạn chính là lý do tại sao Ngài tạo ra vũ trụ này! Ngài thiết lập hành tinh này với tất cả các yếu tố môi trường phù hợp, để trở thành nơi mà loài người sinh sống. Chúng ta là trọng tâm của tình yêu Ngài và là những tạo vật quý giá nhất trong mọi tạo vật của Ngài. Lời Chúa trong Gia-cơ 1:18 chép rằng: “Ngài đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài.”

Chúa yêu thương và trân trọng bạn như vậy đấy!

Chúa không hề tạo nên bạn một cách tùy tiện; Ngài đã lên kế hoạch chi tiết với tất cả những tính toán chính xác tuyệt vời. Khi càng có nhiều nhà vật lý học, nhà sinh vật học, và nhà khoa học tìm hiểu về vũ trụ, chúng ta càng hiểu rõ hơn về cách mà thế giới này được thiết kế đặc biệt cho sự sinh tồn của loài người, được tạo ra với những thông số chính xác giúp con người có thể tồn tại và sinh sống.

Tiến sĩ Michael Denton, nhà nghiên cứu hàng đầu về gen học phân tử tại Đại học Otago, đã đưa ra nhận định mạnh mẽ: “Các nghiên cứu sinh học hiện có đều khẳng định rằng vũ trụ không chỉ là một tác phẩm ngẫu hứng mà là một thiết kế đặc biệt, lấy sự sống và con người là mục đích cốt lõi. Mỗi yếu tố của vũ trụ đều có ý nghĩa và được lý giải thỏa đáng theo quan điểm này.”

Hàng ngàn năm trước, sự thật này đã được chép trong Ê-sai 45:18: “Đức Chúa Trời đã tạo nên quả đất, Ngài làm ra và lập vững nó, chẳng phải sáng tạo để bỏ hoang nhưng làm nên để con người ở.”

Tại sao Chúa lại làm tất cả những điều này? Tại sao Ngài lại bỏ công tạo ra một vũ trụ cho chúng ta sinh sống? Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Bạn không thể hiểu hết tình yêu này, nhưng bạn có thể tin cậy. Bạn được tạo ra như một đối tượng đặc biệt dành riêng cho tình yêu Chúa! Chúa tạo ra bạn để Ngài có thể yêu thương bạn. Lẽ thật này khích lệ đời sống bạn mỗi ngày.

Lời Chúa trong I Giăng 4:8 cho chúng ta biết rằng Chúa là tình yêu. Chúa không chỉ là Đấng yêu thương, mà Ngài chính là tình yêu! Tình yêu là bản thể của Chúa. Vốn dĩ đã có tình yêu trọn vẹn trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, nên Ngài không nhất thiết phải tạo ra bạn. Ngài không cô đơn. Nhưng Ngài muốn dựng nên bạn để bày tỏ tình yêu Ngài dành cho bạn.

Ê-sai 46:3-4 ghi lại lời Chúa phán: “Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ, Bồng ẵm các ngươi từ lúc mới sinh; Cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta chính là Đấng luôn gánh vác các ngươi.”

Nếu không có Chúa, tất cả chúng ta sẽ chỉ là kết quả của những sự kiện ngẫu nhiên trong vũ trụ này. Cuộc sống của chúng ta sẽ không có mục đích hay ý nghĩa gì cả. Sẽ không có đúng hay sai, và không có hy vọng nào ngoài những năm tháng ngắn ngủi trên đất này.

Nhưng Chúa đã dựng nên bạn với một mục đích, và cuộc sống của bạn có ý nghĩa sâu sắc trong mắt Ngài! Tuy nhiên, chúng ta chỉ tìm ra ra ý nghĩa và mục đích sống khi chúng ta tôn Chúa làm chủ cuộc đời mình. Cách duy nhất để hiểu rõ về bản thân mình là học biết về Chúa và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Vì chính trong Chúa, chúng ta tìm thấy chính mình.

Cầu nguyện: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương và dựng nên con theo kế hoạch diệu kỳ của Ngài. Khi con đối diện với những nghi ngờ và bất an, xin Chúa nhắc nhở rằng con không ngẫu nhiên xuất hiện trên vũ trụ này, mà con được Ngài dựng nên bằng tình yêu thương diệu kỳ, với một mục đích thiêng liêng. Xin ban cho con sức mạnh để khám phá và thực hiện sứ mạng cao cả mà Ngài đã dành riêng cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, khi bạn cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời hối hả, hãy nhớ rằng bạn không phải là sản phẩm của sự ngẫu nhiên, mà là kiệt tác do chính tay Chúa dựng nên. Bạn được tạo ra với mục đích cao cả, được Chúa yêu thương và gìn giữ từng giây phút. Mọi câu hỏi về bản thân bạn, về ý nghĩa của cuộc sống, đều tìm thấy lời giải đáp trong chương trình ân điển của Chúa. Hãy tin cậy và tiếp tục tiến bước, bởi vì bạn là một phần quan trọng trong kế hoạch vĩ đại của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này