Có bao giờ chúng ta nhìn vào bản thân mình và chỉ thấy những điều thiếu sót? Giữa một thế giới luôn đề cao tài năng, ngoại hình và thành tích, chúng ta dễ nghĩ rằng chỉ những người tài giỏi mới làm nên những điều lớn lao. Thế nhưng, Đức Chúa Trời thường hành động theo cách hoàn toàn khác với suy nghĩ của chúng ta. Điều mà con người xem là bình thường, thậm chí là khuyết điểm, lại có thể trở thành công cụ trong tay Ngài để hoàn thành những mục đích lớn lao hơn.

Hôm nay, ngày 13/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề KHÁC BIỆT TRONG TAY CHÚA.

“Dân Y-sơ-ra-ên lại kêu cầu Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ một vị cứu tinh là Ê-hút, con trai Ghê-ra, thuộc bộ tộc Bên-gia-min, là người thuận tay trái.” (Các Quan Xét 3:15a)

Có những điều trong cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy tự ti. Có người mặc cảm vì xuất thân nghèo khó, học vấn hạn chế, tính cách hướng nội, ngoại hình không dễ nhìn, khả năng giao tiếp hạn chế hay một điểm khác biệt nào đó của bản thân. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu mình giỏi hơn thì Chúa mới sử dụng. Thế nhưng, câu chuyện của Ê-hút trong Các Quan Xét 3 lại cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn khác.

Kinh Thánh giới thiệu Ê-hút bằng một chi tiết rất đặc biệt: ông là người “thuận tay trái”. Thoạt nhìn, đây chỉ là một thông tin nhỏ, nhưng Kinh Thánh lại chủ ý nhắc đến. Trong bối cảnh thời bấy giờ, tay phải là biểu tượng của sức mạnh và khả năng chiến đấu. Ngược lại, người thuận tay trái bị xem là khác thường, thậm chí có thể bị đánh giá là bất lợi trong chiến trận.

Thế nhưng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi sự khác biệt ấy. Trái lại, Ngài dùng chính điều đó để thực hiện ý định của Ngài.

Sau 18 năm dân Y-sơ-ra-ên bị vua Éc-lôn của Mô-áp áp bức, Đức Chúa Trời dấy Ê-hút lên làm người giải cứu dân sự. Vì Ê-hút thuận tay trái, nên ông đã làm một thanh gươm ngắn và giấu ở đùi phải dưới áo. Cách giấu này giúp ông che mắt lính canh, vì họ thường không ngờ một người thuận tay trái lại mang vũ khí ở bên phải. Nhờ đó, Ê-hút có thể rút gươm nhanh chóng bằng tay trái khi cần. Sau khi mang lễ vật cống nạp, một mình ông quay lại gặp vua, nói rằng mình có một chuyện bí mật muốn nói với vua.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người là Ê-hút và vua Éc-lôn. Nhân cơ hội đó, Ê-hút rút thanh gươm bằng tay trái ra và giết vua. Sau đó, ông trốn thoát, tập hợp dân Y-sơ-ra-ên, kêu gọi họ đứng lên chiến đấu vì Đức Giê-hô-va đã trao dân Mô-áp vào tay họ. Dân sự lập tức đi theo Ê-hút để đánh bại 10.000 quân Mô-áp. Từ đó dân Y-sơ-ra-ên được hưởng hòa bình trong suốt 80 năm (theo Các Quan Xét 3:15-30).

Thành công của Ê-hút đến từ việc Đức Chúa Trời đã dấy ông lên và sử dụng ông. Ngài có thể sử dụng những điều con người ít ngờ đến để hoàn thành ý định của Ngài.

Đó cũng là cách Đức Chúa Trời thường hành động. Ngài gọi Môi-se dù ông nói năng vụng về. Ngài chọn Đa-vít, một cậu bé chăn chiên, thay vì những người anh cao lớn, mạnh mẽ hơn. Chúa Jêsus cũng dùng những môn đồ là ngư dân bình thường để đem Phúc Âm ra khắp thế giới. Đức Chúa Trời vẫn sử dụng họ dù họ có những khuyết điểm hay khác biệt. Điều này thật đúng như những gì mà sứ đồ Phao-lô đã viết: “Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 1:27-29)

Có thể hôm nay bạn vẫn đang mang trong lòng một sự tự ti nào đó. Bạn nghĩ mình còn quá trẻ hoặc đã quá già, ít kinh nghiệm, ít tài năng, hoặc từng là người thất bại trong quá khứ. Bạn nhìn vào những điều mình thiếu và kết luận rằng Chúa sẽ dùng người khác phù hợp hơn.

Nhưng hãy nhớ đến Ê-hút. Điều khác biệt trong con người ông không ngăn cản Đức Chúa Trời hành động qua ông. Trái lại, chính điều đó lại trở nên một phần trong kế hoạch của Ngài. Đức Chúa Trời nhìn thấy những điều con người không nhìn thấy. Đức Chúa Trời sử dụng những gì con người khinh chê. Đức Chúa Trời có thể biến điểm yếu thành nơi tỏ bày năng quyền Ngài, để đem lại sự giúp đỡ cho nhiều người.

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng: “Đức Chúa Trời sử dụng những người có nhiều khả năng lẫn ít khả năng. Nhưng khi Ngài sử dụng ai, Ngài cũng ban cho người ấy khả năng để hoàn thành điều Ngài giao phó.” Vì thế, điều quan trọng là bạn có sẵn lòng để Ngài sử dụng hay không, chứ không phải bạn có bao nhiêu khả năng. Đừng xem thường những điều khác biệt trong bản thân bạn vì biết đâu Đức Chúa Trời có thể sử dụng những điều ấy để bày tỏ ân điển và quyền năng Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ơi, nhiều khi con chỉ nhìn thấy những giới hạn của bản thân và nghĩ rằng con không xứng đáng để Ngài sử dụng. Xin Ngài tha thứ vì đã có lúc con đánh giá bản thân mình theo cách nhìn của thế gian thay vì tin cậy nơi sự lựa chọn và kêu gọi của Ngài. Con xin dâng trọn đời sống con để Ngài sử dụng và làm sáng danh Ngài. Xin cho con biết rằng quyền năng Ngài sẽ được bày tỏ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, ngày 13/08 hàng năm là ngày Quốc Tế Người Thuận Tay Trái. Tỉ lệ người thuận tay trái chỉ khoảng 10% dân số thế giới. Trong một thế giới chủ yếu được thiết kế cho người thuận tay phải, những người thuận tay trái thường gặp bất tiện nhỏ với các vật dụng như kéo, chuột máy tính, bàn học, hay trong một số sinh hoạt hằng ngày. Dầu vậy, không điều gì được tạo dựng nằm ngoài thiết kế tốt lành của Đấng Tạo Hoá. Nếu hôm nay bạn cảm thấy mình chưa đủ khả năng để hầu việc Chúa, đừng để những giới hạn của bản thân trở thành lý do khiến bạn chùn bước. Hãy đem cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của bạn đến với Chúa, tin cậy nơi sự ban ơn của Ngài và can đảm nhận lấy điều Ngài giao phó. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi, chính Ngài cũng sẽ ban năng lực và khả năng để bạn hoàn thành công việc Ngài. Hôm nay cũng hãy chia sẻ bài tĩnh nguyện này đến với một người thuận tay trái mà bạn biết, để khích lệ và cùng nhau sống cho Chúa với chính những gì mà Chúa ban cho chúng ta.

Quý thính giả thân mến, có lẽ khi lắng nghe bài tĩnh nguyện hôm nay, trong lòng bạn đang nhớ đến một người nào đó. Người ấy vẫn chưa biết rằng Đức Chúa Trời yêu họ. Nếu hôm nay Chúa đặt người ấy trong lòng bạn. Hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Bởi ơn Chúa, có thể chính lời cầu nguyện hôm nay sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện biến đổi đời đời của người mà bạn yêu thương. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành và cầu nguyện cùng bạn trên hành trình ấy. Hãy gửi tên của người ấy cho chúng tôi ngay hôm nay qua đường link trong phần mô tả và bình luận của bài tĩnh nguyện này nhé.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này