Cầu nguyện là thực hành quan trọng trong đời sống của người Cơ Đốc. Chúng ta có thể cầu nguyện nhiều lần trong ngày: khi vừa thức dậy, trước mỗi bữa ăn, trước khi đi ngủ, hay trong bất kỳ buổi nhóm nào. Thế nhưng chính sự quen thuộc ấy đôi khi khiến chúng ta cầu nguyện theo thói quen hơn là thật sự hướng về Chúa. Chúng ta vẫn giữ giờ cầu nguyện, vẫn nói những lời quen thuộc, nhưng tấm lòng lại xa cách Ngài. Từ khi nào cầu nguyện trở thành một thói quen máy móc, thậm chí là một nghĩa vụ mệt mỏi? Và khi đời sống cầu nguyện trở nên khô hạn, chúng ta cần trở lại với điều gì?
Hôm nay, ngày 13/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề KHI SỰ CẦU NGUYỆN DẦN KHÔ HẠN.
“Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.” (Thi Thiên 16:2)
Bạn đã bao giờ cảm thấy đời sống cầu nguyện của mình thật khô hạn không? Với tôi, đó là khi tôi cứ cầu nguyện cho những điều giống nhau, dùng đi dùng lại những lời lẽ quen thuộc, đôi khi đến mức máy móc, và nhất là không còn cảm nhận được sự gần gũi với Chúa nữa.
Khi rơi vào tình trạng ấy, tôi thường không muốn cầu nguyện vì cảm giác như mình lại đến trước Chúa và nói: “Chúa ơi, lại là con đây, với những lời cầu nguyện giống hệt ngày hôm qua. Xin Chúa lắng nghe con. A-men!” Tôi không biết bạn trải qua điều này chưa, nhưng đối với tôi, tôi không muốn đời sống cầu nguyện của mình trở nên chán chường và thiếu sức sống như vậy.
Tôi nhận ra mình rất dễ tập trung vào những ơn phước của Chúa thay vì chính Ngài. Thay vì đến trước Ngài trong sự cầu nguyện hết lòng, dâng lên Ngài sự tạ ơn, ngợi khen và tuyên xưng chính Ngài, tôi lại đến với Ngài chỉ để xin Ngài đáp ứng những nhu cầu của mình. Ngoài điều đó ra, tôi không biết còn điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của mình không? Liệu có một tội lỗi kín giấu nào đó khiến tôi xa cách Ngài chăng?
Khi ấy, tôi đã quyết định tâm sự với một người bạn mà tôi tin tưởng. Cô ấy an ủi tôi rằng người theo Chúa nào cũng từng trải qua những giai đoạn như vậy. Rồi cô ấy hỏi tôi liệu tôi có bao giờ dùng Lời Chúa để cầu nguyện không. Thú thật, tôi chưa từng làm vậy. Ý tưởng ấy khiến tôi có phần e ngại. Tôi sợ mình không hiểu đúng Kinh Thánh và rồi sử dụng sai Lời Chúa trong lời cầu nguyện. Nhưng rồi người bạn ấy khích lệ tôi hãy bắt đầu với Thi Thiên, một sách chứa đựng những lời cầu nguyện, cảm tạ, tin cậy, thờ phượng, lẫn những lời thở than, đau buồn.
Và rồi, tôi đã đọc đến Thi Thiên 16. Tôi không biết chắc lúc ấy Đa-vít có đang chạy trốn khỏi Sau-lơ hay có đang ở trong nguy hiểm nào không, nhưng đối với tôi, đây là một bài Thi Thiên tràn ngập sự vui mừng và chúc tụng Đức Chúa Trời vì sự chu cấp và an ninh của Ngài. Thi Thiên 16:2 chép rằng: “Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.” (Thi Thiên 16:2). Đa-vít không bắt đầu lời cầu nguyện của ông bằng việc xin Chúa ban cho mình điều gì. Nhưng trước hết, ông hướng lòng về chính Chúa và xưng nhận: “Ngài là Chúa của con.”
“Ngài là Chúa của con” có nghĩa là cuộc đời con thuộc về Ngài. Ngài không phải là Đấng chỉ xuất hiện khi con có nhu cầu, nhưng là Chúa của con trong mọi hoàn cảnh, khi con vui cũng như khi con buồn, khi lời cầu nguyện của con mật thiết với Chúa, lẫn những khi con cảm thấy khô hạn và không biết phải nói gì.
Rồi Đa-vít tiếp tục nói: “Ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.” Điều này có nghĩa phước hạnh lớn nhất của chúng ta là chính Chúa. Đa-vít cho chúng ta thấy rằng ông yêu mến Chúa không chỉ vì những phước hạnh Ngài ban, nhưng vì chính Ngài là phước hạnh lớn nhất của ông.
Vì vậy, khi cầu nguyện, chúng ta có thể cảm tạ Chúa về gia đình, công việc, sức khỏe, sự chu cấp và vô số điều tốt lành khác. Nhưng nếu tất cả những điều ấy bị lấy đi, thì Ngài vẫn là Đấng Tốt Lành và đáng để bạn yêu mến, tin cậy và thờ phượng.
Mỗi khi thấy đời sống cầu nguyện của mình khô hạn và thiếu sự sống từ Chúa, chúng ta không cần cố gắng tìm kiếm những từ ngữ mới mẻ hay không gian khác biệt, nhưng hãy trở lại với Lời Chúa và nói như Đa-vít rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.”
Có thể hôm nay bạn cũng đang cảm thấy mình cầu nguyện một cách máy móc. Có thể bạn đã nói với Chúa những điều giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Đừng vội nản lòng hay cố gắng tìm kiếm một “công thức” mới cho đời sống cầu nguyện trở nên thú vị hơn. Nhưng hãy bắt đầu với Lời Chúa và để tâm trí, tấm lòng mình hướng về Đấng mà bạn đang cầu nguyện.
Hãy mở Lời Chúa và đọc trong tinh thần suy ngẫm. Hãy để Kinh Thánh nhắc bạn Đức Chúa Trời là ai, Ngài đã làm gì và tại sao Ngài đáng để bạn tin cậy. Hãy để những lẽ thật ấy trở thành lời cầu nguyện chân thật của chính bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác. Xin tha thứ vì có lúc con đã đến với Ngài bằng tấm lòng hâm hẩm, nguội lạnh. Xin Lẽ Thật từ Lời Ngài làm mới lại tâm linh lẫn đời sống cầu nguyện của con. Chúa ơi, con không muốn đến với Ngài bằng những lời cầu nguyện sáo rỗng và hình thức, nhưng con ao ước được đến với Ngài bằng cả tâm linh và lẽ thật. Xin giúp con cảm nhận và trải nghiệm sự tốt lành của Ngài trong chính những lời cầu nguyện của con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, điều gì đang ngăn trở sự cầu nguyện của bạn? Phải chăng đó là sự lười biếng, tội lỗi chưa ăn năn, hay việc chúng ta quá tập trung vào phước hạnh từ Chúa hơn là chính Ngài? Hôm nay, hãy thừa nhận với Chúa về tình trạng của bạn, về những sự hời hợt, vô cảm, thậm chí là giả hình trong sự cầu nguyện. Thay vì cố tìm kiếm những lời cầu nguyện mới mẻ, hãy để Lời Chúa định hình lời cầu nguyện của bạn, để lời cầu xin của bạn được đặt trong mối tương giao với chính Đấng bạn đang cầu nguyện. Nguyện lời cầu nguyện của bạn như dòng suối tuôn trào, tưới mát cho đời sống tâm linh của bạn mỗi ngày.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận