Trong cuộc sống này có nhiều tình cảm yêu thương thật cao đẹp và chân thành. Người ta có thể làm tất cả mọi điều vì người mà mình yêu quý. Thế nhưng, không phải hành động nào xuất phát từ tình yêu cũng đều đúng, đều tốt, và đều ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Có những quyết định được đưa ra vì yêu thương nhưng thiếu sự cầu nguyện; có những hành động mang dáng vẻ của sự hy sinh nhưng chưa thật sự tìm kiếm ý muốn của Chúa. Vậy thì mỗi chúng ta cần làm gì để bày tỏ tình yêu một cách đúng đắn theo Lời Chúa?
Hôm nay, 14/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề ĐỘNG CƠ CỦA TÌNH YÊU.
“Tình yêu thương… không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật.” (1 Cô-rinh-tô 13:4-6)
Là một người mẹ, tôi nhận ra đứa trẻ nào cũng mê những món ăn vặt đầy màu sắc như những lon nước ngọt có ga hay những gói đồ ăn vặt hấp dẫn. Và tôi cũng hiểu rằng một lon nước ngọt đầy lôi cuốn ấy thực ra chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào so với vẻ ngoài bắt mắt của nó. Vậy mà thứ đồ uống “giải khát” này lại xuất hiện khắp nơi: trong các bữa tiệc, dịp lễ và cả những buổi tụ họp gia đình. Là mẹ của hai đứa trẻ đang học tiểu học, tôi đã không ít lần bối rối khi nhìn gương mặt buồn bã của các con vì không được phép uống nước ngọt như các bạn. Nhưng trong lòng tôi vẫn biết rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Dầu vậy, cũng có những lúc tôi lại sẵn sàng bỏ tiền mua những gói snack chứa nhiều gia vị và chất bảo quản, chỉ để nhìn thấy hai đứa nhỏ vui mừng vì cuối cùng chúng cũng được ăn món ăn yêu thích giống như các bạn mình.
Đôi khi có người bảo rằng tôi quá nghiêm khắc với con, hay người khác lại trách tôi rằng sao để con ăn những gói snack vô bổ ấy… Tôi thường bào chữa trong lòng rằng những gì mình làm đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho con và muốn con được vui. Nhưng rõ ràng, thâm tâm tôi cũng hiểu không phải mọi hành động tôi làm nhân danh tình yêu dành cho các con đều đúng và đều tốt.
Khi đọc câu chuyện trong Kinh Thánh về bà Rê-bê-ca, mẹ của Ê-sau và Gia-cốp, tôi học được rằng tình yêu của người mẹ cần phải hoàn toàn đặt dưới sự dẫn dắt của Chúa chứ không nên tự quyết theo ý riêng của mình. Rê-bê-ca yêu con như bao người mẹ khác, nhưng hành động của bà bị chi phối bởi ý riêng thay vì tìm cầu Chúa và để Ngài dẫn dắt những quyết định
Rê-bê-ca được Chúa chọn để làm mẹ của hai dân tộc, và từ trong bụng mình, bà đã nghe tiếng phán của Đức Giê-hô-va: “Hai nước đang ở trong bụng con, và hai dân tộc từ bụng con sẽ phân rẽ; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục vụ đứa nhỏ.” (Sáng Thế Ký 25:23).
Và chúng ta cũng biết rằng trong gia đình này có sự thiên vị: “Y-sác thương Ê-sau hơn vì ông thích ăn thịt rừng, còn Rê-bê-ca lại thương Gia-cốp hơn.” (Sáng Thế Ký 25:28). Tôi đoán rằng có thể bà Rê-bê-ca dành tình yêu thương đặc biệt cho Gia-cốp bên cạnh sở thích cá nhân còn là sự tính toán nhằm đạt mục đích mà bà nghĩ rằng Chúa đã sắp đặt từ trước “đứa lớn phải phục vụ đứa nhỏ.” Vì vậy, khi đến thời điểm, Rê-bê-ca đã hành động để Gia-cốp, người con được Chúa chọn, nhận phước lành từ cha là Y-sác.
Dù không biết chính xác động cơ là gì nhưng rõ ràng, hành động lừa dối của bà Rê-bê-ca là sai trái và nó không đến từ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Dù mục đích bà làm có vẻ là sự thuận phục đối với ý muốn của Đức Chúa Trời “như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau” (Rô-ma 9:13). Nhưng những toan tính không ngay thẳng của Rê-bê-ca và Gia-cốp đã kéo theo những hậu quả khôn lường và những chuỗi ngày bất hạnh: anh em hận thù nhau, gia đình chia rẽ. Gia-cốp phải chạy trốn khỏi gia đình và sống lưu lạc suốt nhiều năm. Rê-bê-ca không còn được gặp lại đứa con yêu dấu của mình nữa.
Kế hoạch của Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi truyền thống hay ý nghĩ của con người, nhưng được thực hiện bởi lòng thương xót và quyền năng của Ngài, “để duy trì mục đích của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn, không tùy thuộc vào việc làm nhưng tùy thuộc Đấng kêu gọi” (Rô-ma 9:11). Giá như Rê-bê-ca hiểu rằng chương trình của Chúa vượt trên sự tính toán của con người và bà bước đi trong sự mặc khải đó thì có lẽ kết quả đã khác.
Giữa những yếu đuối, với bản ngã của một người mẹ chưa trọn vẹn trong sự yêu thương công bằng với các con, Rê-bê-ca vẫn là một người mẹ có lòng kính sợ Chúa và mong muốn giữ gìn dòng dõi giao ước. Tấm lòng của Rê-bê-ca cho thấy bà không chỉ là một người mẹ lo cho con cái phần thuộc thể mà là một người mẹ tin kính Chúa, mong ước hậu tự của mình tiếp tục bước đi trong sự lựa chọn và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Rê-bê-ca không chỉ chăm sóc nuôi nấng Ê-sau và Gia-cốp khôn lớn, mà bà còn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với dòng dõi thánh mà Đức Chúa Trời đã chọn. Bà buồn phiền khi thấy Ê-sau lấy hai người vợ trong dân Hê-tít, “Hai cô dâu nầy là nỗi đắng cay cho cuộc đời Y-sác và Rê-bê-ca” (Sáng Thế Ký 26:35). Lo sợ rằng Gia-cốp cũng sẽ bước theo con đường ấy, Rê-bê-ca đã khôn khéo bày tỏ với Y-sác để ông sai Gia-cốp đi lấy vợ nơi nhà Bê-tu-ên, trong vòng bà con mình (Sáng Thế Ký 28:2,5). Có thể đây là cách Rê-bê-ca sắp xếp để Gia-cốp chạy trốn khỏi cơn giận của Ê-sau khi bị cướp phước lành. Nhưng đó cũng là hành động phát xuất từ tình yêu được Chúa soi dẫn nhằm gìn giữ hậu tự trong giao ước thiêng liêng và bảo vệ đức tin cho thế hệ tiếp nối.
Cuộc đời Rê-bê-ca cho thấy tấm lòng của người mẹ muốn điều tốt nhất cho con mình, nhưng là con người xác thịt với bản chất tội lỗi, chúng ta cần phải vâng phục sự hướng dẫn từ Chúa thay vì những toan tính riêng của bản thân. Trong mọi sự, chúng ta cần hiểu rằng dù con người nỗ lực sắp đặt và tìm cách kiểm soát hoàn cảnh theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình, thì Đức Chúa Trời vẫn là Đấng tể trị, Ngài biết rõ và nắm giữ một chương trình vĩ đại. Rê-bê-ca có thể chỉ nhìn thấy quyền trưởng nam có lợi cho người con mà bà yêu thương hơn, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy một dân tộc và một kế hoạch đời đời cho dòng dõi mà Chúa Cứu Thế sẽ được sinh ra, mang đến sự cứu rỗi cho cả nhân loại.
Nhớ lại những cuốn sách về nuôi dạy và chăm sóc trẻ em mà tôi đã đọc, nào là cho con ăn gì để phát triển chiều cao; hay cách nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc. Có lẽ người mẹ thương con nào cũng muốn biết để áp dụng. Nhưng một người mẹ tin kính Chúa không chỉ quan tâm nuôi dưỡng con cái về mặt thuộc thể, mà quan trọng hơn là làm gương cho con cái mình, giúp con nhận biết Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. “Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Và với cả những mối quan hệ khác trong cuộc sống, tình yêu thương nào của mỗi chúng ta, cũng đều cần động cơ đúng đắn, đầu phục theo sự soi dẫn của Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu quý, cám ơn Chúa vì Ngài đã chọn con để cứu chuộc con và biệt riêng con thuộc về dân thánh cho Ngài. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con không chỉ yêu thương bằng cảm xúc, mà bằng sự khôn ngoan, khiêm nhường và tin cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài. Xin hướng dẫn con biết yêu thương đúng cách trong mọi mối quan hệ mà Ngài đặt để quanh con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, tình yêu, dù chân thành và sâu đậm đến đâu, vẫn cần được đặt dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tình yêu không được soi sáng bởi Lời Chúa rất dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc, ý riêng hoặc sự nôn nóng của con người. Nhưng khi tình yêu được neo chặt trong sự nguyện cầu và vâng phục, nó trở thành công cụ để chương trình tốt lành của Chúa được bày tỏ. Ao ước chúng ta biết học cách lắng nghe và tìm kiếm ý muốn của Chúa trước mỗi quyết định, mỗi hành động dành cho người mình yêu thương.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận