Ngày Lễ Tình Nhân năm nay lại đến, ngày mà nhiều con tim rộn ràng, hồi hộp, mong chờ những điều ngọt ngào. Đi đâu chúng ta cũng thấy đầy ắp không khí Valentine: sô-cô-la, hoa, quà và những tấm thiệp ấm áp lời yêu thương. Nhưng giữa tất cả những điều nhộn nhịp ấy, đây cũng là dịp để chúng ta chậm lại và suy nghĩ đôi chút: Tình yêu đích thực mà Kinh Thánh nói đến là gì? Và đâu là tình yêu có thể làm đầy tâm hồn mỗi người, dù đang ở trong một mối quan hệ hay vẫn bước đi một mình?
Hôm nay, ngày 14/02/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề TÌNH YÊU CHÚA TUÔN CHẢY QUA CHÚNG TA
“Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời.” (I Giăng 4:7)
Ngày nay chúng ta rất dễ nói ra lời “yêu.” Chỉ cần có chút cảm xúc, người ta cũng có thể gọi đó là yêu. Chính vì thế, ý nghĩa thật sự của tình yêu ngày càng bị hiểu lầm. Nhiều mối quan hệ “hẹn hò” bắt đầu rất nhanh, đi quá xa cũng rất nhanh, dù giữa hai người chưa hẳn có tình yêu thật. Trong khi Đức Chúa Trời đã định kiểu gắn bó đó chỉ dành riêng cho hôn nhân (Ê-phê-sô 5:31-33).
Vậy thì, tình yêu thật sự có nghĩa là gì? Và Kinh Thánh nói thế nào về tình yêu?
Một bức tranh mô tả rõ ràng về tình yêu được bày tỏ trong I Cô-rinh-tô 13:4-8, phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc mà chúng ta thường nghe trong các lễ cưới:
“Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn.”
Yêu theo cách Kinh Thánh dạy đúng là một yêu cầu rất khó thực hiện. Với bản chất yếu đuối và tội lỗi, chúng ta không thể tự mình bày tỏ tình yêu đó. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta không đơn độc. Đức Thánh Linh đang sống trong mỗi chúng ta. Chính Ngài là Đấng giúp chúng ta yêu thương theo đúng tinh thần mà Kinh Thánh mô tả.
Đức Chúa Trời cũng chính là tình yêu thương. Giăng 3:16 nói rằng Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để qua sự chết và sự sống lại của Cứu Chúa Jêsus, chúng ta được phục hồi trọn vẹn mối tương giao với Ngài. Đó là tình yêu cứu chuộc – tình yêu không chỉ nói bằng lời nhưng được bày tỏ bằng hành động hy sinh đến cùng.
Và chúng ta có thể bày tỏ tình yêu cứu chuộc của Ngài qua cách đối xử với những người xung quanh, qua việc đặt lợi ích của người khác lên trước chính mình, và sẵn lòng tha thứ như mình đã được tha thứ (Ê-phê-sô 4:32).
Đức Chúa Jêsus phán:
“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Ma-thi-ơ 22:37)
Đó là điều răn lớn nhất. Và cũng chính tình yêu đó giúp chúng ta sống trọn điều răn thứ hai: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (câu 39).
Khi chúng ta dâng trọn lòng cho Cứu Chúa Jêsus Christ, Ngài bắt đầu biến đổi chúng ta từ bên trong. Đức Thánh Linh làm cho tình yêu của Ngài tràn đầy nơi linh hồn chúng ta, đến mức không thể giữ lại mà tự nhiên tuôn chảy ra, chạm đến những người xung quanh. Lúc ấy, chúng ta không còn yêu thương bằng nỗ lực hay cảm xúc của riêng mình nữa, mà yêu bằng chính tình yêu đến từ Chúa.
Và khi chúng ta được Chúa yêu, rồi chia sẻ lại tình yêu ấy cho người khác, thì đó mới thật sự là một Valentine đúng nghĩa – một ngày đong đầy tình yêu của Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình yêu lớn lao Ngài dành cho con, tình yêu vô điều kiện không bao giờ thay đổi. Xin giúp con cảm nghiệm sâu sắc tình yêu ấy, để Chúa biến đổi tấm lòng biết yêu người theo cách Ngài yêu. Xin nhắc nhở con rằng Ngài chính là nguồn yêu thương trọn vẹn nhất. Nguyện con luôn yêu Chúa, yêu tha nhân bằng tấm lòng kiên nhẫn, nhân từ, tha thứ và hy sinh. Xin hướng dẫn con trong các mối quan hệ, gìn giữ tấm lòng con, và giúp con phản chiếu tình yêu Ngài cho những người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, trong ngày Valentine năm nay, dù bạn còn độc thân, đang hẹn hò, hay đã lập gia đình, ước ao rằng bạn sẽ cảm nhận sâu sắc tình yêu lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Đó là tình yêu không thay đổi, không điều kiện và không bao giờ cạn kiệt. Khi tình yêu ấy tràn ngập tấm lòng, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi và người khác sẽ nhận thấy điều đó qua từng hành động, từng lời nói. Và chính lúc đó, Valentine không chỉ là ngày Lễ Tình Nhân, mà trở thành lời nhắc rằng chúng ta đang sống trong tình yêu tuyệt diệu của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận