Đôi khi chúng ta tưởng như mình đã hiểu khá rõ về tình yêu thương. Nhưng rồi, chỉ cần một lời tổn thương, một chút bất đồng… là chúng ta lập tức thu mình lại, không dám tiếp tục yêu thương, như một chú chim sợ chiếc cành cong. Giữa một thế giới gian ác, khi mà con người luôn cố tìm cách chống đối, hạ bệ lẫn nhau, chúng ta dễ lắm nghĩ rằng tình yêu thương thật chẳng thể nào tồn tại. Ấy thế mà Chúa lại kêu gọi con dân Ngài yêu thương kẻ thù mình! Giữa một thời đại mà lòng người ngày càng lạnh lẽo, làm sao để chúng ta nuôi dưỡng kiểu tình yêu như thế?

Hôm nay, ngày 15/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Wally Odum qua chủ đề TÌNH YÊU AGAPE.

“Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:44)

Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.” (Ma-thi-ơ 5:43–45).

Vào năm 1957, Mục sư Martin Luther King Jr. giảng luận cho Hội Thánh của ông tại Montgomery, Alabama, với tựa đề “Yêu Kẻ Thù Mình.” Yêu thương kẻ thù là một nguyên tắc thiết yếu trong triết lý sống của ông, vì thế ông thường giảng về chủ đề này ít nhất một lần mỗi năm. Giữa bối cảnh xã hội, chính trị đầy dẫy bất công và thù hận, ông càng quyết tâm phải vượt thắng hận thù, bằng cách thuận phục tình yêu cao sâu của Đức Chúa Trời. Suy ngẫm về quyền năng chữa lành của tình yêu thương, ông nói:

“Ngay cả người ghét bạn nhất vẫn mang một điều gì đó tốt đẹp trong con người họ. Một dân tộc hay một chủng tộc từng làm bạn tổn thương nhất cũng vậy thôi. Và khi bạn đủ bình tĩnh để nhìn vào khuôn mặt của mỗi con người, rồi nhận ra ‘hình ảnh của Đức Chúa Trời’ sâu bên trong họ, bạn sẽ thấy mình có thể yêu thương họ, dù họ có làm gì mình đi nữa. Bởi lúc ấy, bạn nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời vẫn còn đó trong chính con người họ.”

Bất chấp sự thù ghét lạnh lùng của thế giới, Martin Luther King Jr. khẳng định rằng mỗi người đều mang trong mình những điều tốt đẹp, bởi chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không phải tự nhiên mà chúng ta thấy được điều tốt đẹp nơi kẻ thù mình, nhưng nếu dốc lòng tìm kiếm, cậy nhờ nơi tình yêu Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy tình yêu thương dành cho họ. Nếu tất cả mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, kể cả người từng làm chúng ta tổn thương nhất, thì đâu đó trong họ vẫn còn mang dấu ấn về bản tánh của Ngài.

Trong chương đầu tiên của Kinh Thánh, câu chuyện sáng tạo ba lần khẳng định rằng loài người được dựng nên theo hình ảnh của Ngài (Sáng Thế Ký 1:26-27). Chính vì mang hình ảnh của Đức Chúa Trời mà con người chúng ta khác biệt với mọi loài thọ tạo. Bất kể bạn thuộc dân tộc hay sắc tộc nào, mỗi chúng ta đều mang một nét độc đáo giữa muôn loài: chúng ta là những người mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời. Sự tốt lành của bản tánh Ngài vẫn còn được đặt trong mỗi chúng ta. Nên mỗi khi chúng ta yêu thương ai đó, tức là chúng ta đang trân trọng chính điều mà Đức Chúa Trời đã dựng nên.

Bởi được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, chúng ta có thể yêu người khác bằng tình yêu đến từ chính Ngài. Tình yêu siêu việt của Ngài được gọi là tình yêu agape. Martin Luther khẳng định, chỉ qua tình yêu agape, con người mới được giải thoát khỏi vòng xoáy của hận thù: “Khi bạn vươn lên để yêu thương ở mức độ agape, bạn bắt đầu yêu thương người khác không phải vì họ dễ mến, nhưng vì Đức Chúa Trời yêu họ.” Thử thách thật sự của tình yêu thương chính là yêu kẻ thù mình. Khi thật lòng yêu thương kẻ thù, chúng ta chứng tỏ rằng tình yêu của mình bắt nguồn từ chính Chúa và phản chiếu tình yêu agape của Ngài.

Trong Bài Giảng Trên Núi, thuật ngữ Hy Lạp agape được dùng để diễn đạt thước đo thực sự của tình yêu thương. Đức Chúa Jêsus giải thích rằng ai cũng có thể yêu thương người tốt với mình. Nhưng chính khi chúng ta yêu cả kẻ thù mình, thì chúng ta đang bày tỏ rằng mình thật sự là con cái Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:45).
Tình yêu agape của Đức Chúa Trời không có giới hạn. Đó chính là tình yêu cứu chuộc đắc thắng, được bày tỏ qua tình yêu thương Ngài dành cho thế gian:

“Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).
Khi chúng ta còn lạc mất trong sự chống nghịch và phản loạn với Đức Chúa Trời, Ngài đã đi đến tận cùng để bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng ta. Yêu kẻ thù nghĩa là bày tỏ chính tình yêu agape đắc thắng mà Cứu Chúa Jêsus đã bày tỏ trên thập tự giá. Chúng ta yêu người khác vì biết rằng cả nhân loại đều được dựng nên theo hình ảnh Chúa. Chính tình yêu thương ấy sẽ mang đến sức mạnh, giúp ngăn chặn dòng chảy thù hận và chữa lành những hố sâu chia rẽ chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giờ này con hạ mình trước mặt Chúa và xin trao mọi tổn thương, mọi nỗi sợ hãi của con trong cánh tay toàn năng của Ngài. Xin chữa lành những nỗi đau mà người khác đã gây ra trong lòng con, để con được tự do trao đi tình yêu thương. Xin dạy con biết yêu thương kẻ thù mình bằng chính tình yêu vô điều kiện mà Ngài dành cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Chúa đang nhắc nhở mỗi chúng ta: hãy nhìn lại những người từng làm mình tổn thương bằng một ánh nhìn khác – nhìn họ như một tạo vật diệu kỳ mang chính hình ảnh Ngài. Khi để tình yêu Chúa cảm hóa tấm lòng mình, chúng ta không chỉ thay đổi cách mình đối diện với kẻ thù, mà chính bản thân chúng ta cũng được chữa lành từng chút một. Và chúng ta sẽ biết cách yêu thương tất cả mọi người như chính Chúa đã yêu thương chúng ta, không điều kiện, không tính toan, và không bao giờ thay đổi.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này