Có lẽ chúng ta thường nghĩ vâng phục Chúa là một bước ngoặt gì đó rất huy hoàng, như là lật sang một trang sách mới đầy hào quang. Nhưng không, sự vâng phục đôi khi bắt đầu bằng một hành động trông có vẻ rất … dại dột. Đó là khi bạn phải bước ra khỏi nơi bạn đã thuộc về từ rất lâu, để đi đến một nơi mà bạn chẳng có gì trong tay ngoài tiếng gọi. Trong những lúc như thế, bạn sẽ là ai: người làm chủ cố nắm giữ khư khư cuộc đời mình, hay một môn đồ vâng phục theo gót Ngài đến những miền đất lạ?

Hôm nay, ngày 15/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA MỘT MÔN ĐỒ

“Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24)

Tôi hít một hơi thật sâu, tiến về phía mục sư và đặt vào tay ông chiếc chìa khóa nhà thờ. Tôi mỉm cười và nói: “Tôi biết mục sư chưa hiểu vì sao tôi lại làm thế này, nhưng tôi cần phải vâng phục Chúa. Đây là chìa khóa nhà thờ mà lâu nay tôi vẫn giữ. Xin mục sư hãy gọi cho tôi sau, tôi sẽ giải thích tường tận.”

Sâu thẳm trong tâm linh, tôi đã cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh từ nhiều tháng trước. Nhưng thật lòng mà nói, tôi đã chọn chối từ và phớt lờ tiếng gọi Ngài suốt một thời gian dài. Lần này, bước đi trong sự vâng lời không hề là một quyết định dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự trả giá đắt đỏ và tôi biết mình phải hành động ngay lập tức. Lúc đó, tôi chẳng có thời gian để giải thích cho bất kỳ ai về những gì mình đang làm hay lý do tại sao. Sau 10 năm gắn bó và trưởng thành tại Hội Thánh thân yêu, nơi mà tôi đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình, Ngài lại dẫn dắt tôi bước sang một chặng đường mới – phục vụ tại một Hội Thánh khác. Lần đầu tiên, tôi từ bỏ những gì thân thuộc nhất để tiến bước vào một hành trình bất định theo tiếng gọi của Chúa. Nhìn từ bên ngoài, quyết định này dường như thiếu khôn ngoan và khó hiểu. Nhưng đó chính là bài học đầu tiên của tôi trên con đường trở thành một môn đồ thực thụ của Chúa Cứu Thế Jêsus.

Đức Chúa Jêsus đã phán cùng môn đồ Ngài rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24).

Chúa cho chúng ta thấy rằng cái giá của việc theo Ngài chính là sự đầu phục trọn vẹn. Đó là quyết định sẵn sàng từ bỏ mọi điều, buông lơi những kế hoạch và khao khát riêng tư để chọn lấy ý muốn của Ngài. Đó là ưu tiên Cứu Chúa Jêsus và đường lối Ngài lên trên ý riêng của mình. Thế nhưng, bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa lột tả hết trọn vẹn tinh thần của một môn đồ thật.

“Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được.” (Ma-thi-ơ 10:37-39).

Bước đi theo Cứu Chúa Jêsus không chỉ dừng lại ở thái độ sẵn lòng dâng hiến cuộc đời. Đó là quyết định sẵn sàng đóng đinh bản ngã và hy sinh cả mạng sống mình vì danh Ngài.

Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 5:17 chép rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.”
Quá trình môn đồ hóa chân thật khởi đầu khi chúng ta sâu sắc nhận biết rằng: cuộc đời mình đã được chuộc bằng một giá rất cao – cái giá mà Cứu Chúa Jêsus đã phải đổ ra bằng tất cả mọi sự, bằng chính huyết và mạng sống Ngài. Ngài đã trả thay cho chúng ta một cái giá quá lớn, vượt xa những mục đích tầm thường mà chúng ta vẫn đang chọn để sống hằng ngày. Trở nên một môn đồ chân thật nghĩa là tự nguyện chọn chết đi bản ngã – quyết tâm từ bỏ lối sống cũ, con người cũ, cùng cái tôi kiêu hãnh của mình. Từ đó, chúng ta bắt đầu bước đi trong sự tươi mới sung mãn mà Chúa đã dự định cho mình, bất kể hành trình đó đòi hỏi sự hy sinh ra sao.

Cũng giống như bầu da cũ chẳng thể nào chứa được rượu mới, bản chất cũ kỹ của chúng ta không cách nào tương thích với công tác vinh hiển của Cha Thánh, vì sứ mạng và ơn gọi Ngài dành cho bạn lớn lao hơn thế nhiều. Con người cũ ấy không thể dự phần vào những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong bạn và qua bạn. Là môn đồ chân chính của Đấng Christ, chúng ta cần “mặc lấy người mới” mỗi ngày, sống một cuộc đời sẵn sàng để Chúa can thiệp và tể trị hoàn toàn. Đôi khi, chúng ta phải sẵn lòng làm những việc mà thế gian, người thân, hay thậm chí là anh em trong Hội Thánh coi là khờ dại. Nhưng chính khi chúng ta chấp nhận bị xem là “điên dại” trước mắt người đời vì cớ tôn vinh Đấng Christ, ấy mới là lúc chúng ta thực sự trở nên khôn ngoan, và thực sự là môn đồ của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, có những chiếc chìa khóa trong cuộc đời mà bấy lâu nay con vẫn nắm giữ quá chặt – những thứ thuộc về xác thịt đã ngăn trở con bước vào đời sống sung mãn Ngài ban. Xin Thánh Linh Ngài ban cho con can đảm để dâng hiến trọn cả ý chí và bản ngã này trên bàn thờ của sự vâng phục. Xin giúp con không sợ hãi khi bước vào những hành trình bất định, vì con biết rằng dù con đường có lạ lẫm đến đâu, thì Đấng nắm giữ tay con vẫn là Đấng Thành Tín. Con chọn quyết vâng lời Ngài, dù thế gian có coi đó là khờ dại, vì con biết rằng đường lối của Ngài là con đường của sự sống đầy dẫy những phước hạnh đời đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể ngay lúc này, bạn đang cảm thấy thật đơn độc trên linh trình, lo sợ rằng thế gian sẽ cười chê vì những quyết định ngược dòng của mình. Nhưng hãy nhớ rằng, sự dại dột trong mắt con người đôi khi lại chính là sự khôn ngoan tuyệt đối trong chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài không đòi hỏi bạn phải hiểu hết mọi nẻo đường, Ngài chỉ cần bạn tin cậy Đấng nắm giữ tương lai mình. Ngày hôm nay, hãy can đảm thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con đây, xin hãy dùng con theo ý Ngài!” Bởi vì chỉ khi bạn sẵn sàng đánh mất tất cả vì cớ Ngài, thì bạn mới thật sự tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này