Những thử thách trong cuộc sống và những biến cố bất ngờ có thể khiến bạn gục ngã, cảm thấy hoang mang, lạc lõng giữa thế gian rộng lớn. Đôi khi, bạn có thể tự hỏi: “Tôi là ai? Cuộc đời này có ý nghĩa gì? Tại sao tôi lại tồn tại?” Nhưng bạn có biết không? Bạn chính là tạo vật quý giá nhất của Chúa. Ngài yêu thương bạn nhiều hơn bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng được.

Hôm nay, ngày 15/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Diane Virginia qua chủ đề VÒNG TRÒN TÌNH YÊU.

“Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” (1 Giăng 4:16)

Jenna quỳ bên giường, khóc nức nở. Cô vuốt nhẹ ngón tay bằng ngón cái và ngón trỏ, sự thiếu vắng của chiếc nhẫn cưới càng làm tăng thêm cảm giác mất mát. Chiếc nhẫn đơn giản từng đeo trên ngón tay cô là biểu tượng của sự an toàn. Nhưng rõ ràng, Brian không cảm thấy như vậy. Anh đã rời bỏ cô để chạy theo một “tình yêu mới”.

Jenna bị bỏ lại, hoang mang tìm kiếm câu trả lời. Liệu cô có thể làm gì đó để giữ anh lại không? Không, ánh mắt anh đã lạc hướng ngay từ đầu. Cô biết điều đó, nhưng cô từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi anh, thu hút anh, khiến anh một lần nữa hướng ánh nhìn về phía mình. Giờ đây, cô không còn biết mình là ai nữa.

“Chúa Jêsus ơi,” Jenna nói qua làn môi run rẩy, “Con là ai đối với Ngài?”

Cô cắn chặt môi, hy vọng Ngài coi trọng cô, nhưng lại tự lưỡng lự về giá trị của chính mình. Những nghi ngờ chạy qua tâm trí cô. Cô biết rằng mình đã không bền lòng trong mối tương giao với Chúa, vậy thì làm sao Ngài có thể nghĩ tốt về cô khi cuộc hôn nhân của cô đã đổ vỡ? Jenna cảm thấy rối bời. Cô đứng dậy, chán nản. Cô với tay lấy quyển nhật ký mà mẹ đã viết cho mình. Suốt bao năm, Jenna đã đọc đi đọc lại những trang viết ấy, tìm thấy sự an ủi trong từng suy nghĩ, ý tưởng, và cả những khó khăn mà mẹ cô từng ghi lại. Cô mở ra và đọc đoạn đã được đánh dấu:

“Jenna yêu dấu của mẹ, Hôm nay mẹ đã cầu nguyện cho con. Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mẫu giáo. Mẹ đã buộc tóc cho con bằng những dải ruy băng chấm bi màu hồng. Con mang đôi giày da với tất thêu ren. Con là hình ảnh của sự ngây thơ!

Mẹ ước gì có thể giữ con mãi như thế này, nhưng mẹ không thể. Cuộc sống có cả những thử thách lẫn niềm vui. Một ngày nào đó, hoàn cảnh có thể trở nên khó khăn đến mức con nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 139 đảm bảo với con rằng Ngài đã tạo nên con khi con còn trong bụng mẹ. Điều đó có nghĩa là Ngài đã yêu con trước cả khi con hít thở hơi thở đầu tiên. Con luôn ở trong tâm trí Ngài. Những ý nghĩ tốt lành của Ngài dành cho con nhiều hơn cả số hạt cát trôi nổi theo thủy triều.

Một ngày nào đó, mẹ sẽ không còn là người mang cho con đôi tất ren và cột nơ chấm bi nữa. Nhưng ngay cả khi ấy, con vẫn thuộc về Chúa – Đấng có tình yêu đời đời. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” (1 Giăng 4:16)Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương và tình yêu của không thể đo lường được.

Hôm nay, con có đang nghi ngờ Ngài không? Có phải vì một mối quan hệ đã tan vỡ? Đức Chúa Trời vẫn ở bên con. Mối tương giao của con với Ngài chỉ có thể chấm dứt nếu con quyết định rời xa Ngài và ngay cả khi đó, Ngài vẫn sẽ chạy theo con, kéo con quay về. Thi Thiên 139 cho con biết:

“Con không thể trốn khỏi Thánh Linh Ngài; con không thể rời xa Đức Chúa Trời của con! Dù con lên trời, Ngài ở đó; dù con xuống âm phủ, Ngài cũng ở đó. Nếu con bay theo gió sớm đến tận chân trời xa thẳm, thì ngay cả ở đó, tay Ngài cũng sẽ dẫn dắt con.” (Thi Thiên 139:6–9)

Khi con trưởng thành, con sẽ học cách bám chặt lấy Chúa Jêsus như cách Ngài giữ chặt lấy con. Trong giờ phút đen tối nhất, khi Ngài phó sự sống mình trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha, loài người đã từ bỏ Ngài. Các môn đồ của Ngài bỏ chạy. Một tên trộm sắp chết đã chế giễu Ngài. Ấy vậy mà Ngài vẫn chọn hy sinh mạng sống mình và sống lại vì tình yêu là như thế: tình yêu luôn cho đi. Ai có thể phân rẽ con khỏi một tình yêu như thế? Liệu đau khổ có thể khiến con lìa xa Đấng Cứu Thế, Đấng đã sẵn lòng trả giá cho tội lỗi của con không? Không đâu, con yêu. Không bao giờ.

Con là ai ư? Con là tình yêu đích thực của Chúa Jêsus. Hãy tìm lại bản sắc của con nơi Ngài.”

Jenna đóng cuốn nhật ký lại và với lấy quyển Kinh Thánh. Cô thổi bụi phủ trên bìa sách, ngồi vào chiếc ghế tựa và trân trọng đọc từng câu, từng chữ trong Thi Thiên 139,

“Chúa Jêsus ơi, con thuộc về Ngài,,” cô thì thầm, “và con trao phó tương lai mình cho Ngài.”

Dù chiếc nhẫn cưới không còn trên ngón tay, nhưng cô đã cảm nhận được một vòng tròn yêu thương bao quanh mình. Jenna chìm vào giấc ngủ, bình yên trong vòng tay của Đấng Cứu Thế. Bởi vì Ngài là Đấng sẽ không bẻ cây sậy đã giập, và chẳng tắt tim đèn gần tàn. (Ê-sai 42:3) Bởi vì Ngài là tình yêu thương trọn vẹn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã có những lúc con quên mất Ngài rất yêu con. Giữa những thử thách, những khúc quanh nghiệt ngã của cuộc sống, con đã bối rối, nản chí và để tâm trí mình xa rời sự hiện diện của Chúa. Con đã quên Ngài vẫn đang ở cùng và bao phủ con bằng một tình yêu vô điều kiện. Xin nhắc con nhớ rằng: tình yêu của con người có giới hạn, nhưng tình yêu của Ngài là vô hạn. Và nếu con cứ ở trong Ngài, thì tình yêu ấy sẽ là ánh sáng dẫn đường cho con để dù giữa thuận cảnh hay nghịch cảnh, con vẫn có thể bước đi trong sự bình an. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, con người có thể cảm thấy tuyệt vọng khi tình yêu của mình bị phản bội, khi tình yêu của mình không còn được trân trọng như trước. Hay một ai đó từng hứa sẽ yêu bạn trọn đời, nhưng rồi lại quay lưng bỏ lại lời hứa ấy chìm trong quên lãng. Trong những khoảnh khắc ấy, bạn có khao khát một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không thay đổi, không điều kiện?

Tình yêu của Chúa chính là tình yêu như thế. Ngài không chỉ đồng hành cùng bạn qua những thăng trầm của cuộc sống, mà còn bày tỏ tình yêu ấy cách trọn vẹn khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, để bạn có thể nhận lấy sự cứu rỗi nếu bạn đặt lòng tin nơi Ngài.

Nếu có lúc nào đó bạn quên mất tình yêu ấy, hãy cầu xin Chúa giúp bạn tìm lại được sự tươi mới trong tình yêu với Ngài, để bạn không chỉ được sống trong tình yêu của Chúa, mà còn có thể nói cho những người chưa biết Chúa về tình yêu của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này