Ngày nay, nỗi sợ hãi và rối loạn lo âu đã trở thành “người bạn đồng hành” bất đắc dĩ của nhiều người trong chúng ta. Tin tức tiêu cực, bất ổn xã hội, áp lực cuộc sống… tất cả khiến lòng người chao đảo, dễ hoang mang và mất đi sự bình an. Có khi chỉ một ý nghĩ thoáng qua cũng đủ khiến chúng ta bất an cả ngày. Thế nhưng hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn lại: đâu mới là nguồn bình an thật sự cho linh hồn mình? Đâu là điểm tựa vững chắc để chúng ta sống an yên, vượt trên những nỗi sợ hãi bủa vây?
Hôm nay, ngày 15/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề ĐỪNG SỢ!
“Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng con, chẳng ai tấn công, làm hại con được đâu, vì Ta có nhiều người trong thành nầy” (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-10)
Trong tình hình thế giới ngày nay, dường như nỗi sợ hãi đang làm việc hết công suất của nó. Có quá nhiều lý do khiến chúng ta dễ rơi vào lo lắng và bất an.
Nhưng Kinh Thánh cho biết: tâm lý sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời. Nếu cứ bị nó ràng buộc, chúng ta sẽ suy yếu và không thể sống đúng theo thánh ý Chúa.
Ma quỷ lúc nào cũng muốn gieo nỗi sợ hãi trong lòng chúng ta. Nó chỉ mong chúng ta bị đè nặng, đến mức chẳng còn sức để làm những điều Chúa giao. Nhưng anh chị em ơi, hãy nhớ: nếu Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta, thì còn ai có thể nghịch lại với chúng ta? Trong Ngài, chúng ta là người chiến thắng. Điều quan trọng là cứ nắm chặt lấy tay Chúa và vững vàng bước đi.
Dạo gần đây, tôi rơi vào một tình huống khiến tấm lòng vô cùng căng thẳng và nặng nề. Tôi khao khát được nghe lời phán thật rõ ràng từ Chúa. Đêm đó, khi một mình ngồi thừ trên ghế, tôi cất tiếng kêu cầu Ngài, xin Ngài ban cho tôi một lời nâng đỡ. Tôi thật sự ghét cái cảm giác nặng nề ấy. Thế là tôi mở Kinh Thánh, lật giở nhiều đoạn, và rồi bắt gặp câu này:
“Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng con, chẳng ai tấn công, làm hại con được đâu, vì Ta có nhiều người trong thành nầy” (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-10).
Vừa đọc xong, lòng tôi ngập tràn sự bình an. Trước đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi cảm giác có điều gì đó tồi tệ sắp đến, mãi không thoát ra được. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gánh nặng trong lòng tôi hoàn toàn biến mất. Mọi nỗi đau, mọi lo âu tan biến tức thì. Tôi biết chắc mình đang ở trong tay Chúa, và cần phải tiếp tục bước đi trong sứ mạng Ngài kêu gọi. Tôi tin rằng mình sẽ không bị tổn hại, vì có thiên sứ Chúa bao quanh bảo vệ. Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng, điều duy nhất tôi nắm chắc chính là lời Chúa đã phán.
Tôi nhận ra Lời Chúa không chỉ đúng cho tình huống của riêng tôi, mà còn đúng với mọi nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Chúng ta không cần phải lo lắng về những điều “có thể” xảy ra. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua tất cả. Ngài sai thiên sứ gìn giữ quanh ta, và Ngài cũng ban anh chị em trong đức tin để nâng đỡ, khích lệ chúng ta. Hơn hết, chúng ta có chính Lời Chúa và sự bình an Ngài ban, luôn hiện diện 24/7. Ngay cả khi đêm khuya, mọi người đều ngủ, thì Chúa vẫn thức, vẫn chờ chúng ta kêu cầu. Ngài luôn ở đó. Ngài yêu thương chúng ta vô cùng. Vậy nên, đừng sợ, bởi Ngài luôn ở cùng.
“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều nầy: Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng, và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ thành công trong đường lối mình hoặc vì kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác. Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ; Chớ phiền lòng, bởi điều đó chỉ gây ra việc ác. Vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong, nhưng người nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp.” (Thi Thiên 37:5-9).
Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con quyền năng, tình yêu thương và tinh thần thông sáng để vượt qua mọi nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Xin giúp con biết nắm chặt lấy lời hứa của Ngài, không để nỗi lo lắng hay sợ sệt điều khiển cuộc sống mình. Xin giúp con luôn nhớ rằng Ngài hằng ở cùng, các thiên sứ Ngài bao quanh con, và Ngài yêu con không bao giờ thay đổi. Con chọn tin cậy nơi Ngài, bước đi trong sự bình an Ngài ban. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, con người có thể tìm đủ mọi cách để xoa dịu lo âu, nhưng không gì bền vững bằng sự bình an đến từ Đức Chúa Trời. Ngài biết rõ từng nỗi sợ thầm kín trong lòng chúng ta, và chỉ Ngài mới có đủ quyền năng biến đổi mọi lo âu thành sự bình an vững vàng không gì lay chuyển. Khi chúng ta dám trao phó mọi hoàn cảnh cho Ngài, nỗi sợ sẽ không còn chỗ trong cuộc đời chúng ta nữa, và linh hồn ta sẽ được nghỉ yên trong vòng tay yêu thương đời đời của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận