Trong khoảnh khắc giao thừa, khi năm cũ dần khép lại và năm mới sắp mở ra theo dịp Tết cổ truyền Việt Nam, lòng người ta thường phân vân đứng giữa ranh giới của hai ý niệm: một bên là những điều đã qua, một bên là những điều chưa biết đang đến. Khi nghe thấy tiếng pháo hoa và những lời chúc mừng, có phải chúng ta thường chậm lại và tự ngẫm rằng: Mình đã mang theo những gì suốt năm qua? Và mình sẽ bước tiếp như thế nào trong năm mới?
Hôm nay, 16/02/2026, ngày giao thừa Tết cổ truyền Việt Nam, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề TRONG THỜI ĐIỂM TỐT LÀNH.
“Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó” (Truyền Đạo 3:11)
Lần gần đây nhất bạn chuyển chỗ ở là khi nào?
Với tôi, di chuyển không phải là điều xa lạ. Từ khi còn nhỏ, theo ba mẹ đi khắp nơi, tôi đếm sơ qua thì mình đã chuyển nhà ít nhất mười lần trong quãng thời gian từ năm bảy tuổi đến mười tám tuổi. Vì là con gái lớn, lại thích phụ giúp việc nhà, nên tôi luôn tham gia và nhớ rất rõ từng lần chuyển đi: những thùng đồ được đóng gói vội vã, những góc nhà từng quen thuộc rồi bỗng trở nên xa lạ, và cảm giác vừa mệt mỏi, vừa háo hức, lại vừa lo lắng khi bước vào một nơi ở mới. Có những lần chuyển đến chỗ tốt hơn, nhưng cũng có những lần chuyển đến nơi tệ hơn vì điều kiện kinh tế và hoàn cảnh sinh sống của gia đình. Khi ấy, vì còn nhỏ nên tôi không có quyền lựa chọn. Tôi chỉ có thể tin cậy và vâng theo sự sắp đặt của ba mẹ mình.
Thật ra, tôi vừa mới chuyển nhà vào đầu tháng Một năm 2026 đấy! Một thời điểm rất đặc biệt giữa 2025 và 2026. Lần chuyển nhà này khác hẳn những lần trước. Tôi không còn là đứa trẻ đi theo quyết định của người khác. Bây giờ, tôi đã trưởng thành, có kinh nghiệm, có khả năng chuẩn bị, có quyền đưa ra lựa chọn cho chính mình. Tôi tưởng rằng điều đó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.
Nhưng không. Chính trong lần chuyển nhà này, một bài học khác lại đến: quyền chủ động không đồng nghĩa với quyền kiểm soát. Dù tôi có tính toán, sắp xếp, lựa chọn cẩn thận đến đâu, vẫn có những điều vượt ngoài tầm tay. Có những thứ tôi không thể mang theo. Có những điều tôi buộc phải buông ra. Và có những giới hạn mà tôi không thể thương lượng.
Trong quá trình dọn nhà, tôi đã cho đi và vứt bỏ gần một nửa đồ dùng trong nhà. Thành thật mà nói, ban đầu tôi hơi do dự. Mỗi món đồ đều gắn với một ký ức, một giai đoạn, hoặc ít nhất là cảm giác “đã từng cần đến”. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên không phải là số lượng đồ đạc bỏ đi, mà là cảm giác sau đó. Tôi không hề thấy thiếu. Trái lại, tôi thấy nhẹ nhõm. Không gian sống gọn lại, nội tâm tôi như được mở ra. Tôi bước đi trong căn nhà mới với cảm giác thoáng đãng hơn, tự do hơn, như thể mình vừa trút xuống một gánh nặng không tên đã mang theo suốt nhiều năm qua.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Chúng ta thật sự cần bao nhiêu để sống? Hay suốt bao năm qua, chúng ta chỉ đang giữ lại những thứ không còn mang lại sự sống; chỉ vì tiếc, vì sợ thiếu, vì nghĩ rằng “biết đâu một ngày nào đó sẽ cần”? Có những thứ với chúng ta đã trở thành gánh nặng, nhưng vẫn giữ chặt vì cảm giác quen thuộc. Chúng ta sợ phải từ bỏ, vì với tôi, từ bỏ đồng nghĩa với tin cậy. Và tin cậy thì luôn đi kèm với rủi ro.
Không chỉ đồ đạc trong nhà mới cần được dọn dẹp. Lòng của chúng ta cũng cần như vậy. Có những cảm xúc cũ chưa được chữa lành, những tổn thương đã qua nhưng vẫn chiếm chỗ, những mối quan hệ độc hại nhưng chưa được giải quyết, những kỳ vọng không còn phù hợp nhưng chúng ta vẫn cố giữ. Chúng không còn đem lại sự sống, nhưng chúng ta vốn đã quen với sự hiện diện của chúng. Và vì quen, chúng ta cứ để chúng ở đó.
Kinh Thánh kể rằng, trong đồng vắng, dân Y-sơ-ra-ên mỗi ngày chỉ được gom đủ mana cho ngày hôm đó. Ai tích trữ cho ngày mai thì mana sẽ hư. Chúa không thiếu quyền năng để cho họ dư dật. Ngài hoàn toàn có thể cho họ nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng Ngài không làm vậy. Bởi Ngài muốn dạy họ cách quản lý tài nguyên trong sự tin cậy và vâng lời. Sống từng ngày, nhận đủ cho hôm nay, và học cách tin rằng ngày mai Chúa vẫn sẽ ở đó.
“Ân điển Ta đầy đủ cho con” (II Cô-rinh-tô 12:9) không chỉ là một lời an ủi trong lúc yếu đuối. Đó là một lối sống thuộc linh. Một cách sống trong đó chúng ta không cần tích trữ quá mức để cảm thấy an toàn, không cần nắm chặt mọi thứ để yên tâm, không cần kiểm soát mọi khả năng xảy ra để cảm thấy mình ổn. Bởi sự an toàn thật không đến từ việc chúng ta giữ được bao nhiêu, mà từ việc chúng ta biết cuộc đời mình đang ở trong tay ai.
Tôi nhớ một người chị trong mục vụ Haggai Việt Nam đã từng hỏi trong một tiết học: Nếu chỉ được mang theo ba món đồ lên hoang đảo, bạn sẽ chọn gì? Câu hỏi ấy nghe thì có vẻ cho vui, nhưng thực ra lại rất nghiêm túc. Nó buộc chúng ta đối diện với ranh giới giữa muốn và cần. Khi có đầy đủ, chúng ta nghĩ mình cần rất nhiều. Nhưng khi bị giới hạn, chúng ta mới nhận ra: điều chúng ta cần nhất không phải là vật chất, mà là niềm tin, phương hướng, và sự hiện diện của Chúa.
Dĩ nhiên, chủ động chuẩn bị là tốt. Chúng ta cũng không được cẩu thả hay thiếu trách nhiệm. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho chúng ta cơ hội chuẩn bị đầy đủ. Có những thay đổi đến rất bất ngờ: mất việc, chuyển chỗ ở, đổ vỡ mối quan hệ, bệnh tật, hoặc một kế hoạch tưởng như rất chắc chắn bỗng dưng sụp đổ. Khi ấy, câu hỏi không còn là “Mình đã chuẩn bị đủ chưa?” mà là “Mình đang thật sự nương cậy vào điều gì?”
Áp-ra-ham là một người như vậy. Khi Chúa gọi ông rời khỏi quê hương, Ngài không đưa cho ông một bản đồ chi tiết. Kinh Thánh chỉ cho biết rằng: “Ông đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8). Áp-ra-ham không bước đi vì ông đã hiểu hết con đường, mà vì ông tin Đấng đã gọi mình. Đức tin không phải là biết trước mọi bước, mà là dám bước một bước đầu tiên khi Chúa phán.
Càng sống lâu, càng tích lũy nhiều năm, gia đình càng đông, nhu cầu càng đa dạng; nếu chúng ta không chủ động giữ lại điều cần thiết và bỏ đi những dư thừa, thì chất đống là dĩ nhiên. Không chỉ là đồ đạc, mà con là cảm xúc chúng ta giữ lại vì chưa dám đối diện, và những thói quen cũ chúng ta duy trì vì ngại thay đổi, những gánh nặng trách nhiệm mà chúng ta không thể buông bỏ… Dần dần, chúng ta sống trong sự nặng nề mệt mỏi mà không còn hỏi tại sao, vì đã quen như vậy.
Năm mới không tự động trở nên mới nếu lòng chúng ta vẫn cũ. Lời Kinh Thánh “Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước” (Ê-sai 43:18-19) không kêu gọi ta phủ nhận quá khứ, mà kêu gọi ta không để quá khứ cai trị hiện tại. Chúa phán: “Này, Ta sắp làm một việc mới!” nhưng việc mới ấy chỉ có chỗ đứng khi chúng ta sẵn sàng nhường chỗ. Không gian cho điều mới chỉ xuất hiện khi ta chịu bỏ đi điều cũ.
Từng công đoạn trong việc chuyển nhà, đóng gói, vận chuyển, bày biện lại… không việc nào dễ dàng. Mỗi công đoạn đều buộc chúng ta phải dừng lại, suy nghĩ, và chọn lựa: chọn giữ lại, chọn cho đi, hay chọn lựa sẽ sắp xếp vào đâu… Đời sống theo Chúa cũng vậy. Không có con đường tắt cho sự trưởng thành. Không có con đường tắt cho sự vâng lời. Nếu chúng ta né tránh bài học hôm nay, rất có thể chúng ta sẽ gặp lại nó vào ngày mai, thường là trong bối cảnh khó khăn hơn.
Bước sang năm mới 2026, chúng ta không nhất thiết phải chạy nhanh hơn, chúng ta cần bước đi vững vàng hơn. Không phải để ôm nhiều hơn, mà để sống tin cậy hơn. Không phải để chứng minh mình mạnh, mà để học vâng lời Chúa dù trong thế chủ động hay bị động. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 3:5). Và có lẽ, đó chính là hành trang quan trọng nhất để mang theo trong năm mới này: sẵn sàng từ bỏ, tin cậy, vâng lời, và sống cuộc đời khiêm nhường bước đi với Chúa, mỗi ngày.
Cầu nguyện: Thưa Cha kính yêu, trong giây phút lắng đọng này, khi năm cũ dần khép lại và năm mới đang mở ra trước mắt, con mong được đến gần Ngài. Con cảm ơn Chúa vì mọi chặng đường đã qua, vì những điều con hiểu được và cả những điều con vẫn chưa thể hiểu. Con biết rằng không có khoảnh khắc nào trong đời con nằm ngoài bàn tay gìn giữ của Ngài.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con bám víu vào những điều không còn sự sống, vì sợ hãi, vì tiếc nuối, vì thiếu lòng tin cậy. Xin cho con can đảm từ bỏ những gì không đến từ Ngài, để lòng con được sẵn sàng cho điều mới Chúa đang làm. Xin dạy con bước đi từng ngày trong sự tin cậy và vâng lời, dù con đang ở trong thế chủ động hay bị động. Khi con mệt mỏi, xin nhắc con nhớ rằng ơn Ngài đủ cho con rồi. Khi con do dự, xin cho con thấy rõ Ngài đang dẫn dắt. Lạy Chúa, xin làm mới lòng con trong năm mới này, để con không chỉ bắt đầu tốt, mà còn trung tín cho đến cuối cùng, sống đẹp lòng Ngài trong từng bước đi. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, chúng ta không được Chúa sai phái để bước vào một năm mới bằng sự vội vã hay áp lực phải thay đổi mọi thứ. Chúng ta được sai đi để sống làm vinh hiển Danh Chúa bắt đầu từ một tấm lòng đã được sắp xếp lại. Hãy đứng dậy và bước đi, không phải với gánh nặng của những gì đã qua, nhưng với sự tự do của người biết mình đang được Đức Chúa Trời dẫn dắt. Hãy bắt đầu bằng những hành động rất thật: dọn dẹp một góc nhà, khép lại một mối quan hệ làm cạn kiệt tâm linh, từ bỏ một thói quen cũ mà Chúa đã nhắc bạn từ lâu, hoặc can đảm vâng lời trong một việc mà bạn vẫn còn trì hoãn. Đừng chờ đến khi mọi thứ rõ ràng mới bước đi. Hãy bước đi rồi ánh sáng sẽ đến. Đừng chờ mình đủ mạnh mới vâng lời. Chính sự vâng lời sẽ khiến bạn mạnh mẽ. Dù con đường phía trước còn nhiều điều chưa biết, bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình. Đấng đã gọi bạn cũng chính là Đấng sẽ đồng hành và hoàn tất công việc Ngài đã khởi sự trong bạn.
Vậy thì, trước thềm năm mới…
Hãy đi!
Hãy sống trọn vẹn!
Hãy tin cậy và vâng lời!
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận