Đứng trước những khung cảnh quá hùng vĩ, như những dãy núi cao sừng sững, hay đại dương mênh mông bao la, chúng ta thấy mình thật nhỏ bé. Những khoảnh khắc đó khiến chúng ta nhận ra rằng có những điều vượt xa tầm hiểu biết và sức mạnh của con người. Nhưng nếu chính những tạo vật bình thường đã khiến ta phải lặng người như vậy, thì Đấng tạo dựng nên cả vũ trụ này còn vĩ đại hơn thế biết bao!

Hôm nay, ngày 16/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joy Brunson qua chủ đề ĐẤNG SAN PHẲNG NÚI NON.

“Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, san phẳng các đường gập ghềnh.” (Ê-sai 45:2)

Hồi học cấp ba, tôi là hoạt náo viên – chẳng liên quan gì đến bộ môn bóng rổ cả. Nhưng khi bạn bè tôi ai cũng ghi danh thử sức vào đội bóng, tôi nghĩ: “Thử xem sao!” Tôi gần như chẳng biết luật chơi, vậy mà lại được chọn. Hình như chắc họ chỉ cần thêm một người ngồi ghế dự bị cho đủ đội.

Trong trận đầu tiên, tôi bất ngờ cầm được bóng, hoảng loạn, rồi chạy thẳng về… rổ của đối phương. Ngay trước khi chuẩn bị ném bóng, huấn luyện viên hét lên: “Sai hướng rồi!” Xấu hổ quá, tôi đứng khựng lại giữa chừng. Kể từ đó, mỗi trận đấu với tôi đều đầy căng thẳng.

Có một lần chúng tôi phải đối đầu với một đội nổi tiếng đáng gờm. Nhìn từ xa, tôi tự nhủ: “Trông họ cũng đâu đáng sợ lắm.” Nhưng rồi một cầu thủ trong đội họ đứng dậy – cứ như cao mãi lên, cao mãi lên cho đến khi ánh đèn trần lấp ló sau đầu bạn ấy. Tôi chết lặng trong sự ngạc nhiên, kinh ngạc và… sợ hãi. Chẳng có gì lạ khi hôm đó chúng tôi thua đậm.

Điều khiến khoảnh khắc ấy in sâu trong trí nhớ tôi không chỉ là vì thua trận, mà vì tôi hiếm khi cảm nhận được điều này: cảm thấy mình thật nhỏ bé trước một điều gì đó lớn lao hơn.

Có lẽ từ rất lâu rồi, chúng ta đã không còn cảm nhận được điều đó khi nghĩ về Đức Chúa Trời.

Có người từ nhỏ chỉ nghe kể về một Cứu Chúa Jêsus hiền lành, nhân từ. Có người lại quen với hình ảnh một Đức Chúa Trời nghiêm khắc, xa cách. Và thế là, không ít lần chúng ta vô tình đóng khung Ngài trong một khuôn hình hạn hẹp nào đó, mà quên mất rằng Ngài là Đấng toàn năng. Ngài không chỉ có quyền phép, mà còn vượt trên hết thảy mọi điều.

Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta cũng chính là Đấng dùng tiếng phán để cả vũ trụ thành hình. Đấng an ủi chúng ta cũng chính là Đấng ra lệnh cho các thiên thể trên trời.

“Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, san phẳng các đường gập ghềnh; Phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt.” (Ê-sai 45:2)

“Chính Ta đã làm ra quả đất… Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra, và truyền lệnh cho các thiên thể.” (Ê-sai 45:12)

Kính sợ Chúa không có nghĩa là run rẩy sợ hãi trước Ngài, mà là kinh ngạc, thán phục trước uy quyền của Ngài. Đó là tấm lòng tôn kính thẳm sâu dành cho Vua của muôn vua.

“Và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.” (Lu-ca 1:50)

Có những lúc tôi cầu nguyện mà lòng chợt dâng trào cảm xúc – không phải vì điều mình đang xin, mà vì ý thức được Đấng tôi đang thưa chuyện. Đấng nắm cả đại dương trong tay lại lắng nghe tiếng tôi. Đấng có thể san bằng núi non lại biết rõ tên tôi.

Có thể ngày nay chúng ta không còn thấy bụi gai cháy rực hay trụ lửa dẫn đường như trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta vẫn đang thờ phượng chính Đức Chúa Trời ấy. Đấng đã rẽ Biển Đỏ, Đấng đã chiến thắng sự chết, và Ngài vẫn đang hành động ngay chính hôm nay.

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8)

Vậy nên, khi bạn cầu nguyện, cứ mạnh dạn dâng lên Chúa những điều bạn đang cần, nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy nhắc lòng mình nhớ đến Đấng mà bạn đang cầu xin. Hãy mở Kinh Thánh ra, đọc Lời Ngài, đọc dõng dạc thành tiếng. Hãy để chân lý về sự vĩ đại của Ngài thay đổi cách bạn nhìn nhận mọi sự.

Ngọn núi to lớn đang chắn trước mặt bạn ư? Chỉ một hơi thở của Ngài cũng đủ để san bằng nó.

“Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, san phẳng các đường gập ghềnh.” (Ê-sai 45:2)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng dựng nên cả vũ trụ rộng lớn này, vậy mà vẫn lắng nghe tiếng con. Xin nhắc nhở con luôn ghi khắc danh vĩ đại, tôn quý của Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng biết kính sợ và run rẩy trong sự kinh ngạc trước quyền năng oai nghi vô song của Ngài, và vững tin rằng không có ngọn núi nào Ngài không thể san bằng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chúng ta thường loay hoay trước những khó khăn thử thách, như thể tự mình phải gánh vác mọi điều. Nhưng hãy ngước nhìn lên và nhớ ra rằng: chúng ta thuộc về một Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài lớn hơn mọi nỗi sợ hãi, mọi thử thách trong cuộc đời chúng ta. Và khi tấm lòng bạn run sợ, hãy để sự vĩ đại của Ngài nâng đỡ đức tin bạn, để bạn can đảm tới với một lòng tràn đầy kính sợ và tin cậy nơi Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này