Có một điều kỳ diệu mà chúng ta thường hay quên lãng: một lời cầu thay đơn sơ cũng có thể chạm đến nhiều người, và phước hạnh lan tỏa hơn chúng ta vẫn nghĩ. Khi chúng ta cầu thay cho ai đó, họ lại được thêm ơn để tiếp tục nâng đỡ người khác… và phước hạnh cứ thế mà nhân lên bội phần. Thật sự, Chúa có thể dùng chính lời cầu thay đơn sơ của chúng ta để mở ra cả một dòng chảy phước hạnh cho nhiều người xung quanh cùng vui hưởng.

Hôm nay, ngày 17/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Richard Spangler qua chủ đề PHƯỚC HẠNH BỘI PHẦN.

“Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.” (Lu-ca 6:38)

Khi tham dự một buổi bồi linh nọ, tôi được nghe chia sẻ về phần Kinh Thánh trong Lu-ca 6:38:

“Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.”

Mục sư diễn giả chia sẻ rằng ông thường nương trên câu Kinh Thánh này để cầu nguyện cho những lễ vật ông dâng lên Chúa. Nhưng rồi có một lần, ông nhận ra Chúa đang nhắc nhở mình: cách ông cầu nguyện bấy lâu nay vẫn còn thiếu. Thay vì chỉ xin Chúa ban phước cho lễ vật của mình, ông cũng cần phải cầu nguyện cho những người giúp đỡ ông, để họ được ban phước và tiếp tục ban cho rộng rãi.

Và rồi, ông lại được Chúa đưa dẫn đến một tầng ý nghĩa sâu hơn: không chỉ cầu nguyện cho những người giúp đỡ cho ông, mà còn nhớ đến những người giúp đỡ chính những người ấy, để họ cũng được ban phước, hầu cho lòng rộng rãi cứ thế tiếp tục lan tỏa.

Ông gọi đó là “tầng phước hạnh thứ ba”, khi ơn phước không chỉ dừng lại ở mức cộng thêm, mà nay đã được nhân lên gấp bội. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của sự nhân bội. Điều này vốn được bày tỏ ngay từ buổi sáng thế: Ngài truyền cho mọi vật sống phải kết quả và sinh sản thêm đầy dẫy, bội phần.

Nói cách khác, Chúa làm việc theo cấp số nhân – không chỉ khi Ngài ban phước cho chúng ta, mà cả khi chúng ta cầu nguyện xin Ngài ban phước cho người khác. Nếu chúng ta cầu nguyện như thế, thì chính phước hạnh của chúng ta cũng sẽ được nhân bội.

Vì vậy, khi bạn dâng phần mười và các của lễ, hãy cầu xin Chúa ban phước. Rồi bước thêm một bước: hãy cầu xin Chúa ban phước cho những người giúp đỡ bạn. Và bước đến tầng thứ ba: cầu xin Chúa ban phước cho những người sẽ giúp đỡ cho những người giúp đỡ bạn.

Chiều hôm đó, tôi đã cầu nguyện như vậy trên của dâng của mình.

Vợ tôi gặp một số vấn đề sức khỏe, điều đó khiến cô ấy không thể làm việc hơn hai năm rồi. Cảm tạ Chúa, Ngài vẫn thành tín chu cấp cho chúng tôi đủ mọi sự cần dùng. Chúng tôi và các bác sĩ đều đồng ý rằng vợ tôi nên xin trợ cấp tàn tật. Thế là vợ tôi điền toàn bộ hồ sơ và nộp lên. Hồ sơ bị bác bỏ ngay lập tức. Vợ tôi nộp lại hồ sơ và được sắp xếp lịch hẹn vào tuần sau đó.

Đến ngày hẹn, tôi cảm nhận mình không nên nói gì cả, chỉ cần ngồi yên và thầm cầu nguyện trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Khi xem qua mọi giấy tờ, người phụ trách cho biết rằng có khả năng vợ tôi đủ điều kiện nhận trợ cấp, và chúng tôi sẽ nhận được kết quả trong vòng mười ngày tới. Nghe vậy, hai vợ chồng tôi mừng rỡ và cảm tạ Chúa.

Thế rồi chỉ ba ngày sau, người phụ trách gọi báo tin vui: cấp trên đã đưa ra quyết định và chúng tôi được chấp thuận! Bà nói thêm rằng thường thì phải đợi ít nhất hai tháng mới nhận được khoản truy lĩnh của hai năm vừa qua, rồi sau đó mới tới các khoản trợ cấp hằng tháng. Chúng tôi lại tiếp tục vui mừng và tạ ơn Chúa.

Nhưng thật bất ngờ, chỉ một tuần sau, người phụ trách gọi lại, giọng đầy ngạc nhiên: bà không hiểu vì sao mà khoản chi đã được duyệt và gửi đi nhanh đến vậy. Vợ chồng tôi nghe xong chỉ biết sững sờ. Ngay sau đó, chúng tôi nhận được khoản truy lĩnh hai năm, đúng như lời Chúa hứa chu cấp. Ngợi khen Chúa! Điều vốn thường mất hơn 70 ngày, Chúa đã rút ngắn chỉ còn 10 ngày mà thôi.

Chúng tôi dâng phần mười của số tiền nhận được, và tôi lại tiếp tục cầu nguyện trên lễ vật ấy, mong chờ xem Chúa còn muốn thực hiện công việc lạ lùng nào.
Tôi chỉ muốn khích lệ bạn thế này: mỗi khi dâng phần mười hay dâng hiến cho Chúa những lễ vật khác, hãy xin Ngài ban phước trên điều bạn dâng. Rồi thêm một bước nữa: hãy cầu nguyện để những người nâng đỡ, hỗ trợ bạn cũng được Chúa ban phước.

Và nếu được, hãy bước vào “tầng thứ ba”: cầu nguyện cho cả những người sẽ giúp đỡ những người ấy nữa, để dòng chảy phước hạnh cứ tiếp tục tuôn tràn.
Rồi bạn cứ chờ xem điều kỳ diệu Chúa sẽ làm trong đời sống mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài mở lòng con để không chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của riêng mình, nhưng còn nhớ đến những người nâng đỡ con, và cả những người đang nâng đỡ họ nữa. Xin Chúa ban ơn, ban sức mới và phước hạnh trên đời sống họ, hầu cho tấm lòng rộng rãi và yêu thương cứ thế mà lan tỏa, nhân lên bội phần khắp mọi nơi. Nguyện cuộc đời con được hòa vào dòng chảy phước hạnh mà Chúa dùng để khích lệ, nâng đỡ và tuôn tràn ơn lành đến cho bao người. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, biết đâu ngay lúc này Chúa cũng đang mời gọi bạn mở rộng lời cầu nguyện của mình, cầu thay cho những người đã, đang và sẽ nâng đỡ bạn, và tiếp tục lan rộng hơn thế nữa. Khi bạn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện, Chúa sẽ dùng chính điều đó để lan tỏa phước hạnh đến muôn vàn người khác nữa. Hơn thế nữa, bạn sẽ thấy Chúa làm việc trong đời sống mình theo những cách rất ngọt ngào: Ngài tuôn đổ ơn phước trên bạn, rồi từ bạn, phước hạnh ấy lại được nối dài sang nhiều người khác, cứ thế nhân lên bội phần.

Trong những năm qua, mục vụ Oneway đã nhận được rất nhiều ơn phước Chúa ban, qua sự cầu thay, dự phần, đồng công của quý con cái Chúa khắp nơi, để từ đó thêm thật nhiều người Việt Nam được nghe Lời Chúa, thêm nhiều linh hồn quay về với Chúa, hàng chục ngàn em nhỏ nhận được những món quà trao gởi yêu thương trong mùa Giáng sinh 2025, những niềm hy vọng được thắp lại sau thiên tai bão lũ, những cuộc đời được biến đổi để tiếp tục trở nên những sứ giả rao Tin Lành của nước Đức Chúa Trời… Đó là cách mà Chúa dùng mỗi chúng ta để nhân lên bội phần ơn phước của Chúa đến cho mọi người, đến cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam thương yêu.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này