Có một sự thật là, bản năng của con người chúng ta luôn tìm kiếm sự an toàn. Chúng ta thích những kế hoạch rõ ràng, thích vạch ra một tương lai có thể đoán trước. Liệu chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những điều quen thuộc, bước ra khỏi vùng an toàn để đi đến nơi mà Chúa kêu gọi mình không? Hay chúng ta sẽ để mặc cho những nỗi lo toan, bất an giữ chân mình mãi?

Hôm nay, ngày 17/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề CAN ĐẢM BƯỚC VÀO HÀNH TRÌNH MỚI

“Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (Ê-sai 30:21)

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi phải đối diện với một quyết định vô cùng nan giải. Chồng tôi thì đã mất việc ngay trong thời gian chúng tôi đính hôn và chẳng thể tìm được một cơ hội việc làm nào khác gần nhà. Thật ra, cả hai chúng tôi đều nhen nhóm ý định chuyển đi nơi khác, nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn ngay lúc ấy, việc tôi chủ động xin thôi việc – nguồn thu nhập duy nhất nuôi sống cả hai vợ chồng – nghe thật quá liều lĩnh. Xét về mặt tài chính, đó là một bước đi hoàn toàn phi lý. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, tôi cảm nhận Chúa đang gọi tôi, thúc giục chúng tôi bước vào một hành trình mới.

Trong Kinh Thánh, bà Ru-tơ cũng từng đứng trước một lựa chọn mang tính quyết định như vậy. Sau khi chồng qua đời, Ru-tơ lâm vào cảnh bần cùng bên cạnh mẹ chồng là Na-ô-mi và chị dâu Ọt-ba. Ba người phụ nữ góa bụa nương nhau mà sống. Vì Na-ô-mi chẳng còn người con trai nào khác, bà đã khuyên Ru-tơ và Ọt-ba hãy trở về quê hương mình để tìm kiếm một mái ấm mới. Xét về cả phương diện văn hóa lẫn kinh tế thời bấy giờ, đó là lối thoát hợp tình hợp lý nhất cho hai người phụ nữ trẻ. Ọt-ba đã chọn ra đi, nhưng Ru-tơ thì từ chối. Bà tha thiết thưa với mẹ chồng rằng:

“Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về! Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó; Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con.” (Ru-tơ 1:16).

Quyết định của Ru-tơ lúc ấy hẳn sẽ bị xem là gàn dở, thiếu lý trí, thậm chí là vô trách nhiệm. Nó đi ngược lại với mọi quy chuẩn và bản năng tự vệ của con người. Nàng đã chọn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Khi chọn gắn bó cuộc đời với Na-ô-mi, Ru-tơ dường như đã tự tay khép lại cơ hội tái hôn – con đường duy nhất để một người phụ nữ thời đó có được một tương lai ổn định, an toàn. Đây là một lựa chọn vô cùng giằng xé, khi nàng phải tự tay khép lại quá khứ để bước vào một hành trình dường như vô định. Nàng chấp nhận bỏ lại sau lưng tôn giáo cũ và những gì thân thuộc nhất nơi quê hương, để tin cậy Đức Chúa Trời hằng sống và gắn bó với một dân tộc hoàn toàn xa lạ. Lựa chọn ấy đòi hỏi sự dấn thân can đảm, bắt nguồn từ một đức tin kiên cường, vượt trên mọi nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai.

Nhưng Đức Chúa Trời luôn thành tín với con cái Ngài. Ngài đã ban thưởng cho đức tin trọn vẹn của Ru-tơ. Chỉ vài tháng sau khi cùng Na-ô-mi đặt chân đến Bết-lê-hem, Ru-tơ đã được ơn trước mặt Bô-ô – một người bà con gần bên chồng của nàng. Câu chuyện của họ đã trở thành một trong những câu chuyện đẹp nhất và được yêu thích nhất trong Kinh Thánh. Chúa không để Ru-tơ phải thiệt thòi, Ngài đã bù đắp trọn vẹn cho những hy sinh của nàng. Ngài ban cho nàng một người chồng yêu thương, đồng thời mở ra một tương lai mới đầy ắp tiếng cười và hy vọng cho cả Ru-tơ và Na-ô-mi.

Dù hoàn cảnh của tôi không đến nỗi quá ngặt nghèo như Ru-tơ, nhưng tôi cũng đã quyết định nghỉ việc để cùng chồng chuyển đến một thành phố khác. Đó là một quyết định đầy mạo hiểm. Chúng tôi bước đi khi phía trước là con số không: không thu nhập, không bảo hiểm, và chẳng có một lời hứa hẹn chắc chắn nào từ người đời. Thế nhưng, chúng tôi nhận ra rằng: sự bình an trong ý muốn Chúa luôn vững chãi hơn nhiều so với sự an toàn về tài chính. Và quả thật, Chúa đã chu cấp cho chúng tôi chẳng thiếu thốn chi trên suốt chặng đường. Chỉ vài tháng sau, chồng tôi đã tìm được công việc mới, và chúng tôi bắt đầu cùng nhau xây dựng tổ ấm – một cuộc sống đồng hành bên nhau thay vì phải cách xa nhau.

Cũng giống như Ru-tơ, quyết định của vợ chồng tôi thật khác biệt với số đông. Thế nhưng, chúng tôi hiểu rằng: thà chấp nhận mạo hiểm bước đi cùng Chúa, còn hơn là chọn một lối đi an toàn mà vắng bóng Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Khi đứng trước những quyết định lớn lao của cuộc đời, tâm trí con thường bị bủa vây bởi những lo lắng, sợ hãi và cả những áp lực từ thế gian. Con dễ tìm kiếm sự an toàn nơi tiền tài, địa vị và những tính toán của con người hơn là tìm kiếm chính sự hiện diện của Ngài. Xin tha thứ cho những lúc con thiếu đức tin, những lúc con cố tự mình mở đường mà quên mất rằng chính Ngài mới là Đấng dẫn lối. Giờ này, xin Chúa ban cho con tấm lòng can đảm như Ru-tơ ngày xưa, dám buông bỏ những điều thuộc về quá khứ, bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi ý muốn trọn vẹn của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nếu ngày hôm nay, bạn đang đứng trước một quyết định dường như đi ngược lại với triết lý của thế gian, hãy dành một khoảng lặng để lắng nghe tiếng phán êm dịu của Chúa. Ngài đang muốn bạn bước đi theo hướng nào? Đừng để nỗi sợ hãi trói buộc bước chân đức tin của bạn, ngay cả khi con đường phía trước đòi hỏi phải mạo hiểm dấn thân. Hãy nhớ rằng, sự bình an thật không nằm ở chỗ chúng ta biết rõ tương lai, mà ở chỗ chúng ta biết chắc rằng Đấng nắm giữ tương lai đang đi cùng mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này