Có những lúc chúng ta vô tình nhìn lại một bức ảnh cũ, một cuốn nhật ký hay một món đồ quen thuộc rồi chợt nhớ đến những ngày tháng mình từng đi qua. Có những ký ức khiến chúng ta mỉm cười, nhưng cũng có những ký ức gợi lại những ngày khó khăn và tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng Chúa chưa từng rời bỏ mình trong những ngày tối tăm ấy. Ngài là Đấng nâng đỡ và biến những giọt nước mắt thành lời chứng về sự thành tín của Ngài.

Hôm nay, ngày 17/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Nordlum qua chủ đề BÀI CA MỚI.

“Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 40:3)

Chúng tôi vừa mới chuyển đến nơi ở mới và đang sắp xếp lại mọi thứ. Tôi lau lớp bụi phủ trên một chiếc thùng, mở lớp băng keo cũ sờn ra, và thật bất ngờ khi nhận ra bên trong có rất nhiều kỷ vật thời thơ ấu của mình. Có những bức vẽ cũ, những chiếc vòng tay, kỷ yếu lớp và nhiều món đồ lưu niệm nhỏ khác. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là một chồng nhật ký viết tay cũ. Tôi mỉm cười cầm một quyển nhật ký lên để mở ra và xem lại.

Bên trong là những bài hát và bài thơ tôi đã viết khi còn học trung học. Khi lật từng trang giấy, cảm xúc trong tôi bỗng ùa về, đưa tôi trở lại chính khoảnh khắc mình viết nên những dòng chữ ấy. Tôi nhớ mình đã ngồi trong phòng ngủ, bên cạnh là cây đàn ghi-ta và quyển Kinh Thánh. Đó là giai đoạn tôi vật lộn với căn bệnh trầm cảm, đến nỗi có lúc tôi đã muốn kết thúc cuộc đời mình. Dù trải qua những ngày tháng khó khăn, nhưng tôi đã tìm thấy sự bình an và niềm vui trong sự hiện diện của Chúa.

Vua Đa-vít cũng kể lại kinh nghiệm được Chúa giải cứu khỏi nơi tuyệt vọng, ông nói rằng: “Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 40:3a)

Thi Thiên 40 là lời chứng của vua Đa-vít sau khi được Đức Chúa Trời giải cứu. Điều đặc biệt là Đa-vít không nói ông tự tạo ra “bài ca mới” cho mình, nhưng chính Đức Chúa Trời đã đặt bài ca ấy nơi môi miệng ông. “Bài ca mới” không đơn thuần nói về một giai điệu mới, nhưng là sự đáp ứng của một tấm lòng đã kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa. Không chỉ thay đổi hoàn cảnh của Đa-vít, nhưng Ngài còn đổi mới chính bên trong ông, khiến ông có thể tiếp tục ngợi khen Ngài giữa những đau thương.

Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng sự chữa lành thật sự đến từ công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta đem nỗi đau, sự yếu đuối và câu chuyện của đời mình đến với Ngài, Chúa có thể biến điều đó thành một “bài ca mới”, để chúng ta có thể làm chứng về ân điển và sự thành tín của Ngài.

Trong khoảng thời gian ấy, khi tôi cầu nguyện, viết xuống những suy nghĩ và suy ngẫm Lời Chúa, Đức Chúa Trời đã làm mới tấm lòng tôi. Tôi viết về sự tự do, sự hy vọng, về sự hiện diện của Chúa ngay cả trong những ngày tối tăm nhất. Những trang nhật ký năm xưa giờ đây là bằng chứng về sự đồng hành của Chúa trong cuộc đời tôi.

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào đời sống mình, chúng ta được mời gọi bước vào mối tương giao gần gũi với Ngài. Trong mối tương giao ấy, sự thờ phượng không chỉ là những lời ca ngợi trên môi miệng, nhưng còn là cả một đời sống. Có những lúc “bài ca” của chúng ta là lời cảm tạ, nhưng cũng có lúc đó lại là lời than khóc và cầu xin trong khi buồn bã, ngã lòng.

Hôm nay, hãy dành thời gian để nhìn lại “bài ca” của cuộc đời mình. Bạn đang ở trong mùa nào? Nếu bạn đang trong mùa thử thách, hãy tiếp tục tin cậy Chúa. Nếu bạn đang trong mùa vui mừng, hãy dâng lời cảm tạ Ngài. Dù hoàn cảnh hiện tại ra sao, Đức Chúa Trời vẫn vui lòng tiếp nhận và thương xót những ai có tấm lòng chân thành đến với Ngài.

Và biết đâu, qua chính hành trình bạn đang trải qua hôm nay, Chúa cũng đang đặt nơi môi miệng bạn một “bài ca mới” để nhiều người có thể “thấy điều đó và kính sợ” Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm tạ Ngài vì Ngài vẫn luôn đoái xem con. Dù trong hoàn cảnh nào, xin giúp con đến với Chúa bằng tấm lòng ngợi khen và biết ơn Ngài, để rồi cuộc đời con như một bài ca sống động, làm chứng về ân sủng và tình yêu diệu kỳ của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay, hãy dành thời gian đến với Chúa và dâng lên Ngài “bài ca” của cuộc đời bạn. Đồng thời, hãy nhớ lại một thời điểm Đức Chúa Trời đã giải cứu, nâng đỡ hoặc phục hồi bạn, để bạn được nhắc nhở về sự thành tín Ngài. Nếu có cơ hội, hãy chia sẻ lời chứng đó cho một người khác để họ cũng được khích lệ và thêm lòng tin cậy Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này