Trong cuộc sống, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua những tổn thương do người khác gây ra. Những tổn thương giống như những hành lý dư thừa mà chúng ta phải mang trên hành trình đời sống. Lời Chúa dạy rằng tha thứ sẽ đem đến sự giải phóng, bình an và phước hạnh cho tâm linh chúng ta. Hôm nay, bạn có tin rằng nhờ sức Chúa, bạn cũng có thể tha thứ cho người khác không?
Hôm nay, ngày 17/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paul J. Palma qua chủ đề THA THỨ NHƯ CHÚA ĐÃ THA THỨ.
“Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)
Mỗi khi mùa hè đến, gia đình chúng tôi thường đi thăm hai bên gia đình nội, ngoại. Mỗi lần đi, chúng tôi lại chất đồ lên xe và dặn bọn trẻ rằng: “Nhớ là chỉ mang đủ đồ cho hai tuần thôi nhé!”
Từ khi hai vợ chồng tôi bắt đầu những chuyến đi này, chúng tôi phải tìm cách sắp xếp hành lý thật khéo để làm sao cho cả người và đồ đạc đều vừa vặn, thoải mái trong xe. Chúng tôi có ba đứa con, nên đồ đạc cũng nhiều hơn. Ban đầu, đổi từ xe bốn chỗ sang xe van đã giúp giải quyết phần nào. Nhưng rồi bọn trẻ lớn lên, và hành lý của chúng cũng “phình to” theo! Mỗi khi cả nhà mang túi xách ra xe, tôi phải sắp xếp từng món thật cẩn thận để tất cả đều vừa vặn, mà vẫn có chỗ cho tài xế có thể quan sát phía sau.
Trong chuyến đi năm nay, sau khi cố gắng nhét tất cả đồ vào xe, tôi thử đóng cửa cốp nhưng không tài nào đóng được. Sau nhiều lần thất bại, tôi mới thử nghĩ xem có vật dụng nào có thể bỏ bớt không. Lúc đó, tôi mới để ý đến túi đồ ăn vặt.
Trong túi có mấy bịch khoai tây chiên cỡ lớn và kẹo, và chúng tôi thống nhất là không cần mang theo, nhất là khi biết ông bà đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn ngon. Đứa con gái tôi không muốn bỏ ra mà cứ ôm chặt túi đồ ăn trong người. Nhưng cuối cùng, con bé cũng chịu buông ra. Và lần này, cửa cốp đóng lại ngon lành!
Lúc đầu, việc bỏ bớt đồ đi có vẻ khó, nhưng sau đó lại thấy nhẹ nhõm. Tha thứ cho ai đó cũng giống như vậy. Thật ra, từ “tha thứ” có nghĩa là “buông bỏ” hay “quên đi”. Khi chúng tôi bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi xe, thì mọi thứ còn lại trở nên vừa vặn. Tương tự như thế, khi ai đó làm tổn thương chúng ta, nếu cứ giữ mãi sự giận dữ và cay đắng, thì lòng chúng ta sẽ thật nặng nề. Nhưng khi biết buông bỏ và quên đi, lòng chúng ta sẽ được Chúa lắp đầy bằng ân điển và sự bình an. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn biết bao khi chúng ta biết tha thứ.
Sứ đồ Phao-lô đã khuyên những tín hữu tại Cô-rinh-tô hãy tha thứ:“Nhưng anh em tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ. Còn nếu tôi tha thứ điều gì thì cũng vì anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Christ, để Sa-tan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó.” (2 Cô-rinh-tô 2:10-11)
Sứ đồ Phao-lô biết rằng tha thứ sẽ đem lại sự giải thoát và phước hạnh cho người Cô-rinh-tô. Ma quỷ luôn muốn chúng ta nhớ mãi những tổn thương mà người khác đã gây ra cho mình. Nhưng càng oán giận, chúng ta càng thêm nặng nề. Nó chẳng khác nào những hành lý thừa thãi. Nhưng khi chúng ta học cách từ khước những cảm xúc tiêu cực, lòng chúng ta trở nên nhẹ nhõm và cuộc sống vì thế cũng trở nên tích cực hơn. Tha thứ còn giúp đức tin chúng ta thêm mạnh mẽ. Một lý do mà chúng ta phải tha thứ cho người khác đó là vì chính chúng ta đã được tha thứ. Kinh Thánh dạy chúng ta: “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Khi chúng ta sẵn sàng bỏ qua những tổn thương người khác gây ra cho mình, đó cũng là lúc chúng ta bày tỏ về sự nhân từ của Chúa. Tất cả chúng ta đều phạm tội với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn tha thứ cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban giải pháp cho nan đề tội lỗi qua con Ngài – Chúa Cứu Thế Jêsus. Và khi chúng ta tha thứ, chúng ta trở nên những người đem sứ điệp hòa giải đến cho người khác (2 Cô-rinh-tô 5:19).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết tha thứ cho những ai đã từng làm tổn thương con. Dẫu con biết tha thứ không dễ, nhưng con tin Chúa sẽ giúp con học cách tha thứ và yêu thương khi con biết nhờ cậy Ngài. Nguyện đời sống con luôn sống trong ân điển và bày tỏ ân điển với những người xung quanh con.
Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, yêu thương và tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi chúng ta mang trong lòng những vết thương sâu. Chính vì chúng ta không đủ sức để tha thứ, nên chúng ta cần nương cậy vào của Chúa để tha thứ. Chỉ khi lòng chúng ta ngập tràn tình yêu của Chúa, chúng ta mới có thể nói lời tha thứ một cách chân thật.
Hôm nay, Chúa muốn bạn hãy nói lời tha thứ với người làm bạn tổn thương và hãy cầu nguyện cho họ. Nếu bạn chưa sẵn sàng để nói trực tiếp, hãy viết tên họ ra và dâng lên Chúa trong lời cầu nguyện, hoặc bạn hãy thể hiện tình yêu qua lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm. Chính Chúa sẽ đồng hành và ban sức trên bạn khi bạn bắt đầu vâng lời Ngài để tha thứ.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận