Những ngày Tết cổ truyền luôn mang theo một nhịp sống rất riêng, mùi bánh chưng, bánh tét lan tỏa trong gian bếp ấm, những cuộc hẹn sum vầy nối tiếp nhau như chưa bao giờ đủ thời gian. Giữa tất cả những bận rộn rất đỗi yêu thương ấy, lòng chúng ta đôi khi cũng bị cuốn đi, hết lo việc nhà, việc họ hàng, rồi đến những dự tính cho một năm mới đang mở ra phía trước.

Tết là mùa của đoàn viên, của chuẩn bị, của khởi đầu. Nhưng cũng chính vì vậy, Tết dễ trở thành mùa mà chúng ta đầy ắp danh sách những việc phải làm, thật là những ngày bận rộn!

Hôm nay, 18/02/2026, mùng Hai Tết cổ truyền Việt Nam, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề CHỌN PHẦN TỐT.

“Chúa đáp: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc; nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được.” (Lu-ca 10:41-42)

Trong Kinh Thánh, làng Bê-tha-ni là một địa danh gắn liền với hành trình của Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài. Đó là nơi luôn có sự đón tiếp ân cần, yêu thương đầm ấm, thân quen của hai chị em Ma-thê, Ma-ri và người anh trai La-xa-rơ dành cho Chúa Jêsus, người thầy yêu quý.

Sáu ngày trước ngày lễ vượt qua cuối cùng trong cuộc đời trên đất này của Chúa Jêsus, trong căn nhà, nơi ba anh em đang vui mừng đón Chúa, một buổi tiệc đang được chuẩn bị.

Tôi có thể cảm nhận được sự bận rộn cho buổi tiệc như tôi đang bận rộn trong những ngày Tết này với không khí nhộn nhịp, tiếng pháo, tiếng cười nói rộn ràng khiến tôi thường bị cuốn vào dòng những việc phải làm.

Nhưng ngày Tết năm đó, trong căn nhà nhỏ, khuất trong một khúc hẻm tối, ba mái đầu đen, tuổi thiếu niên đang nghiêng trên trang Kinh Thánh. Tiếng ồn ào náo nhiệt của những ngày Tết dường như chỉ còn là tiếng âm thanh mơ hồ. Cái Tết đầu tiên mà tôi, cô gái nhỏ không để ý đến tiếng pháo, không màng đến các bao lì xì, tâm hồn mở rộng, đôi mắt tròn mở to lắng nghe những lời tâm tình của người chị hướng dẫn: “Đây là giờ phút chị em mình cùng “tính sổ với Đức Chúa Trời”. Lạ quá! Những ngôn từ thật mới lạ. Tôi háo hức đắm chìm trong sự hướng dẫn của chị, từng bước nhìn lại một năm qua, với lòng biết ơn sâu đậm, và vui mừng lẫn tin cậy Cha bước vào một năm mới.

Cụm từ “Tính sổ với Đức Chúa Trời” đeo đuổi cùng tôi suốt những năm sau đó bước đi trên con đường theo Chúa. Mỗi ngày Tết, năm cũ qua, năm mới đến, bận rộn với gia đình, con cái và công việc nhà thờ, tôi chạy từ ban hát cho đến nhà bếp, ngập tràn với tất cả những gì hoàn hảo mình cần làm, như Ma-thê đang bận rộn cho buổi tiệc đón tiếp Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài.

Trong căn nhà thoang thoảng thơm mùi bánh mới nướng, ấm áp từ bếp lửa bập bùng loang loáng, tiếng nước sôi đang reo vui, nhưng dường như lại khiến Ma-thê cảm nhận được sự hối hả của công việc. Tiếng của Chúa Jêsus trầm ấm len lỏi vào từng tâm hồn, tâm tình cùng Ma-ri, và cùng với các môn đồ xung quanh. Cả căn nhà ngập tràn sự hiện diện của Chúa, nhưng Ma-thê không nghe được. Tâm hồn bà đang bận rộn, tâm trí tập trung vào những điều tốt đẹp mình đang muốn làm cho Chúa, trong cách thức, và trong tiêu chuẩn hoàn hảo của chính bà.

Ma-thê đã tận mắt chứng kiến quyền năng siêu nhiên của Chúa Jêsus khi kêu anh trai La-xa-rơ của bà từ cõi chết sống lại, Ma-thê tôn thờ Đấng Mê-si từ trong sâu thẳm của tâm hồn, bà trân trọng từng giây phút được chăm sóc Ngài, được hầu việc Ngài.

Tôi hình dung, luôn tay, Ma-thê nhanh nhẹn châm thêm nước cho bình trà, thêm bánh trên khay. Ôi! Hình như bột đã dậy lên rồi, bánh cần phải vô lò cho kịp giờ. Khăn trải bàn hơi bị xô lệch đây này, Ma-thê lẩm bẩm, tay chỉnh ly, chén, dĩa, cho đúng vị trí. Ngập tràn, tâm trí Ma-thê từ từ trôi dạt, trong khoảnh khắc, người thầy yêu dấu chỉ ngồi cách bà một bàn tiệc, nhưng Ngài không có trong tâm hồn của bà. Trọn tâm trí bà đang lo toan sắp xếp cho buổi tiệc.

Khoảnh khắc không có Ngài trong tâm hồn kéo dài đủ để sự căng thẳng xâm chiếm Ma-thê, và bà bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt tập trung của Ma-ri, gương mặt ngời sáng, như đang đón lấy từng lời ngọt ngào Chúa Jêsus đang tâm tình. Và rồi, Ma-thê đến thưa với Chúa: “Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi.”

Ôi Ma-thê! Ma-thê! Tôi giật mình, nhận ra có những lúc, mình đang ngồi trong nhà thờ, nhưng lòng đang nghĩ đến bàn tiệc đãi khách ở phòng tiếp tân, hình như trên bàn thiếu ly, thiếu giấy, rồi món bánh trong nhà bếp thiếu nước dừa và tôi thấy bất ổn, bàn tay nhấc lên muốn cầm lấy điện thoại để tìm sự giúp đỡ. Lời Chúa cũng vẫn đang ngập tràn không gian, qua sứ điệp của tôi tớ Chúa, qua các bài Thánh Ca ca tụng Ngài, nhưng tâm hồn tôi đã không con chút liên hệ nào với sự thờ phượng Chúa đang diễn ra.

Trong hơn 40 năm qua, mỗi cuối năm, thì giờ “tính sổ với Đức Chúa Trời” vẫn theo đuổi tôi, dù một mình, hay cùng vài người bạn qua lớp học Kinh Thánh. Và giờ nầy, lắng lòng, tôi thì thầm với Chúa: Con đang lắng nghe! Chúa ơi! con đang lắng nghe Ngài. Tôi cảm nhận tiếng Chúa, vẫn trầm ấm nhân từ như Ngài đang nói với Ma-thê năm nào: “Con ơi, con chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.” (Lu-ca 10:41-42) Phải, Ma-ri đang ngồi đó, yên tịnh nơi chân Chúa Jêsus, lắng nghe lời tâm tình của Ngài trước khi Ngài bước vào chặng đường thương khó phía trước.

Nhìn lại một năm qua với những vấp váp, trượt ngã, tôi cảm nhận được sự yêu thương của Chúa, Đấng Trồng Nho nhân từ. Ngài tỉa sửa, cắt bỏ những nhánh không kết quả. Thật đau đớn, nhưng để tôi được trở nên giống Ngài hơn. Ngài uốn nắn con đường tôi đi trong sự hầu việc Chúa, không theo suy nghĩ của tôi, không theo chương trình của tôi. Thật bối rối, nhưng cũng thật phước hạnh khi bước đi theo kế hoạch của Ngài. Và giờ đây, tôi háo hức nhìn về năm mới, trọn lòng tin cậy vào Chúa. Bởi vì ý tưởng và đường lối Ngài cao và xa hơn, nhưng luôn là thịnh vượng và bình an cho tôi.

“Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.” (Giê-rê-mi 29:11)

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời của con. Chúa ôi, trong năm mới này, con nguyện được lựa chọn phần tốt, là phần không có ai cất lấy được cho suốt một năm mới đang đến. Bắt đầu ngay thì giờ này, xin cho con trung tín kết ước mỗi ngày dành riêng thì giờ yên tĩnh với Chúa, gắn bó với Lời Ngài, lắng nghe sự hướng dẫn, tâm tình của Ngài. Con muốn thưa với Chúa rằng con tin cậy nơi chương trình trọn vẹn của Ngài, là chương trình Ngài đã định sẵn cho con từ khi Ngài chọn lựa tạo dựng con, xin Cha bày tỏ và hướng dẫn con bước đi trọn vẹn, trung tín với Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, trong những ngày bận rộn của Tết Nguyên Đán truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hãy dành thời gian yên tĩnh với Chúa, tìm biết ý muốn Chúa và kế hoạch tốt đẹp Ngài cho cuộc đời mỗi chúng ta. Ngày hôm nay có bận rộn nào trong công việc, trong tâm trí, trong các mối quan hệ, có điều gì đang chiếm lấy sự ưu tiên trong đời sống của chúng ta, vị trí đáng lẽ thuộc về Chúa không? Giữa những việc tốt đẹp bạn đang dự định làm vì danh Chúa, hãy ưu tiên dành thời gian lắng nghe Ngài trong thì giờ yên tĩnh nơi chân Ngài, để ngắm xem sự nhân từ Ngài, để đắm chìm trong sự hiện diện của Ngài, và được thỏa nguyện trong phần tốt lành bởi mối tương giao ngọt ngào với Chúa yêu thương.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này