Bạn có cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian, để rồi khi màn đêm buông, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một linh hồn mệt nhoài và một khoảng cách vô hình với Chúa? Chúng ta thường hứa với lòng sẽ dành cho Ngài những phút giây đầu tiên, những gì tốt đẹp nhất, nhưng rồi những lo toan cơm áo, tiếng khóc của con trẻ, hay áp lực công việc đã âm thầm đẩy Ngài xuống vị trí cuối cùng. Hôm nay, chúng ta hãy tạm gác lại những ồn ào ngoài kia, để cùng nhau nhìn lại thứ tự ưu tiên của tấm lòng mình.
Hôm nay, ngày 18/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joy Brunson qua chủ đề HIẾN DÂNG ĐIỀU TỐT NHẤT
“Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng; còn bà góa nầy, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình.” (Mác 12:42-44)
Trước khi tôi làm mẹ, chưa từng có ai cảnh báo về tình trạng kiệt sức mà tôi sẽ phải đối mặt: không chỉ là thể xác, mà còn là tinh thần, cảm xúc và thường là cả tâm linh nữa. Thật lòng mà nói, thời đại học tôi cứ ngỡ mình đã mệt lắm rồi, nhưng hóa ra không phải. Sau khi sinh con trai, có một buổi tối nọ tôi chợt nhận ra mình đã không tương giao với Chúa một thời gian dài. Tôi tự nhủ: “Sáng mai mình sẽ dậy thật sớm để tìm kiếm Chúa đầu tiên, mình phải tập lại thói quen bắt đầu ngày mới cho phải lẽ!”
Tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên… tôi bấm tắt. Tiếng chuông thứ hai… lại bấm tắt. Rồi tiếng em bé khóc ngặt nghẽo bắt đầu.
Tôi lại định bụng sẽ dành thời gian cho Chúa vào buổi tối, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại rơi vào trạng thái kiệt sức. Điều này nhanh chóng trở thành một thói quen không mong muốn, một cuộc chiến mà tôi tin chắc nhiều người trong chúng ta cũng đang đối diện.
Trong Sáng Thế Ký chương 4, chúng ta đọc câu chuyện về hai con trai của A-đam và Ê-va là Ca-in và A-bên.
“A-bên chăn chiên, còn Ca-in làm ruộng. Sau một thời gian, Ca-in dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Còn A-bên dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đoái đến A-bên và lễ vật của ông, nhưng Ngài không đoái đến Ca-in và lễ vật của ông. Vì thế, Ca-in giận lắm và sa sầm nét mặt.” (Sáng Thế Ký 4:1-5)
Có nhiều luồng tranh luận về lý do tại sao lễ vật của A-bên được chấp nhận còn của Ca-in thì không. Kinh Thánh chép rằng Ca-in dâng “thổ sản”, nhưng A-bên lại dâng “phần ngon nhất của chiên đầu lòng”. Có ý kiến cho rằng, A-bên đã dâng cho Chúa điều tốt nhất trong những điều tốt, vì ông tin rằng đó là điều Ngài xứng đáng được nhận lãnh. Ngược lại, Ca-in dâng lễ vật một cách không mấy tâm huyết. A-bên dành cho Chúa điều ưu tiên, còn Ca-in dâng cho Ngài những gì còn sót lại.
Sự ghen tị đã khiến Ca-in phạm tội giết em mình. Ông nghĩ Chúa thiên vị, nhưng thực ra, điều Chúa mong đợi là một tấm lòng thuần khiết và rời rộng.
“Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in: “Tại sao con giận? Sao con sa sầm nét mặt? Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm; nhưng con phải quản trị nó.” (Sáng Thế Ký 4:6-7)
Nhìn vào câu chuyện của Ca-in và A-bên, chúng ta cũng được nhắc nhở về một hình ảnh tương phản đầy cảm động trong Tân Ước: đó là bà góa nghèo.
“Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào thùng hai đồng tiền nhỏ, trị giá một phần tư xu. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo: “Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng; còn bà góa nầy, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình.” (Mác 12:42-44)
Trong khi những người giàu có dâng “tiền dư bạc thừa” giống như sự hời hợt của Ca-in, thì bà góa này đã dâng “hết những gì mình có”. Thật vậy, giá trị của sự dâng hiến không nằm ở số lượng vật chất, mà nằm ở sự ưu tiên của tấm lòng. Bởi Chúa không nhìn vào mệnh giá của đồng tiền, Ngài nhìn vào “phần trăm” tâm huyết mà chúng ta dành cho Ngài. Đối với người góa phụ nghèo năm xưa, Chúa không phải là một lựa chọn phụ thêm lúc bà dư dả, mà Ngài chính là tất cả nguồn sống của bà.
Cũng giống như việc dâng điều tốt nhất, hành động dâng tất cả những gì mình có đòi hỏi đức tin trọn vẹn, rằng Chúa sẽ dư dật chu cấp cho mọi nhu cầu của mình. Khi chúng ta quyết tâm dâng cho Chúa những giờ phút đầu tiên trong ngày mới, cho dù có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu, thì lúc ấy chúng ta đang dõng dạc công bố với linh hồn mình rằng: “Chúa ơi, Ngài quan trọng hơn sự thoải mái của con.”
Chúng ta cần hiểu rằng điều “tốt nhất” đôi khi cũng là điều đòi hỏi nhiều công sức nhất. Giống như A-bên dâng chiên đầu lòng hay người góa phụ dâng chính nguồn nuôi sống mình, lễ vật tốt nhất của bạn hôm nay có thể là năm phút thành tâm thưa chuyện với Chúa giữa tiếng con trẻ khóc vang. Bởi đó cũng chính là năm phút quý giá nhất mà bạn có thể dâng lên cho Ngài.
Từ những chiêm nghiệm đó, tôi chợt nhận ra một lẽ thật thật giản dị: Chúa của chúng ta xứng đáng nhận được điều tốt nhất. Dĩ nhiên, cái gọi là “tốt nhất” ấy không phải lúc nào cũng giống nhau mỗi ngày. Nhưng nếu tôi vẫn có thể dành trọn tâm trí cho những người xung quanh, hay thậm chí là đổ hàng giờ đồng hồ vào chiếc điện thoại, thì chẳng lẽ tôi chẳng dành ra được năm phút cho Chúa sao? Rõ ràng tâm linh tôi đang cần được “căn chỉnh” lại cho đúng nhịp với Ngài.
Giữa cuộc sống này, lòng chúng ta thật dễ bị xao nhãng bởi hàng ngàn hướng cứ kéo ghì lấy. Nhưng chẳng lẽ Cha yêu dấu – Đấng hằng chu cấp, bảo vệ và dựng nên chúng ta – lại không xứng đáng có được vị trí ưu tiên nhất sao?
Bởi vì nếu tôi chẳng còn gì ngoài Ngài, thì tôi vẫn có mọi điều tôi cần – chính là Ngài!
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con tôn Ngài lên vị trí ưu tiên hàng đầu vượt trên mọi sự. Khi những đòi hỏi của thế gian này gào thét vây lấy con, xin giúp con lắng nghe tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài. Xin nhắc nhở con rằng khi con tìm kiếm Ngài trước hết, Ngài sẽ lo liệu mọi điều còn lại. Cảm ơn Chúa vì ân điển Ngài hằng tuôn đổ trên sự yếu đuối của con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, liệu chúng ta đang dâng cho Ngài những phần “tốt nhất” của thì giờ và tâm trí mình, hay chỉ là những mảnh vụn vặt còn sót lại sau một ngày dài mệt mỏi? Đừng đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa mới tìm đến Chúa, vì chính khi chúng ta tôn Ngài lên đúng vị trí ưu tiên, thì mọi xáo trộn trong đời sống mới bắt đầu được sắp xếp đâu vào đấy. Ước mong rằng sau bài tĩnh nguyện này, bạn và tôi sẽ thực sự thay đổi nhịp sống của mình theo thánh ý Ngài, ngừng dâng cho Ngài những lễ vật dư thừa, nhưng thành tâm tận hiến mọi hoa trái đầu mùa, mọi điều tốt đẹp nhất. Vì suy cho cùng, có Chúa nghĩa là chúng ta có tất cả.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận