Kẻ thù thường không lao vào cuộc đời chúng ta một cách rầm rộ, ồn ào. Chúng thích len lỏi trong âm thầm lặng lẽ, qua những khe cửa còn hé mở. Đó có thể là một thói quen không đẹp lòng Chúa mà chúng ta chưa thẳng tay loại trừ, hay một nhiệm vụ Ngài giao mà chúng ta cứ lần lữa rồi bỏ qua. Chúng ta nghĩ rằng: “Chuyện nhỏ mà, chẳng sao đâu!” Nhưng đôi khi, chỉ cần một chút thiếu cảnh giác, một chút thụ động, chúng ta đã hé mở cánh cửa cho kẻ thù lẻn vào lúc nào không hay!
Hôm nay, ngày 18/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Susan Norris qua chủ đề KẺ THÙ LEN QUA KHE CỬA.
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10)
Làm mẹ của mấy đứa con đang tuổi “dậy thì” đúng là chẳng hề đơn giản chút nào. Ai đang ở trong hoàn cảnh này chắc cũng hiểu: ngày nào cũng tất bật, chạy đưa đón con đi học, tập thể thao, sinh hoạt… và đủ thứ chuyện trên đời.
Hôm đó, tôi vừa cầm chìa khóa chuẩn bị chở con trai đi tập bóng vợt, thì bỗng thấy dưới sàn có cái gì trông giống như cọng cỏ hay nhánh cây khô. Tôi cúi xuống định nhặt lên… thì nó bò đi! Mà rõ ràng cỏ cây thì đâu có di chuyển. Lúc ấy tôi mới nhận ra: trong bếp nhà tôi có một con rắn!
Tôi chẳng phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ hay thích khám phá gì đâu, nên lúc đó tôi chỉ có thể … hét toáng lên!
Ngay lập tức, “hiệp sĩ” 14 tuổi của tôi lao vào bếp. Khi thấy con rắn, cậu chàng liền nói sẽ dùng cây gậy thể thao để bắt nó. Nhưng cây gậy đó có nhiều lỗ, mà chui lỗ lại là chuyện nhỏ đối với rắn! Tôi vội bảo con chạy ra nhà kho lấy cái xẻng, còn tôi thì… đứng canh con rắn chứ chẳng biết làm gì.
Tim đập chân run, tôi cố gắng len lén mở cửa sau. Sau một hồi quần nhau, cuối cùng con trai tôi cũng xúc được con rắn và hất nó ra ngoài. Tôi đóng sầm cửa lại cho chắc. Nhìn ra sân, tôi thấy con chó nhà mình đang đứng đó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hồi nãy nó cũng đang ở trong bếp, vậy mà nó cứ thản nhiên mặc kệ mẹ con tôi la hét. Người ta bảo giống chó này thông minh, giỏi bảo vệ lắm – vậy mà lúc cần thì nó nằm ườn ra như tượng đá.
Khi đưa con đến nơi và trở về nhà, tôi thở dài với Chúa: “Giá như hôm nay không có vụ rắn bò vô nhà thì con nhẹ người biết mấy, Chúa ơi!” Nhưng rồi tôi nghĩ lại: Chúa chẳng để chuyện gì xảy ra một cách vô nghĩa đâu. Thế là tôi bắt đầu tự hỏi: “Chúa muốn con học được điều gì từ chuyện này?”
Cuối cùng, tôi đã nhận ra: lúc nướng đồ ngoài sân, tôi cứ đi ra đi vào và để cửa sau hé mở. Đó chính là đường mà con rắn đã chui vào.
Tôi bắt đầu suy nghĩ: trong đời sống mình, có “cánh cửa” nào đang hé mở giống như vậy không? Có thứ gì mình chủ quan để cho lỏng lẻo, thế là kẻ thù lợi dụng mà lẻn vào không? Có thể đó là thói quen xem những thứ vô bổ, hay đọc những nội dung chẳng mang lại ích lợi gì cho đời sống thuộc linh. Có thể đó là việc tham gia mấy chuyện nói hành nói xấu, nóng giận, thù ghét trong lòng… nhưng lại vô tình nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt?
Còn con chó kia, nó đáng lý phải là “người canh gác” cho gia đình, vậy mà lại nằm ì ra đó. Tôi tự hỏi: có khi nào mình cũng vậy – nghĩ rằng chỉ cần đưa con đi nhà thờ, học Kinh Thánh, tham gia nhóm này nhóm kia là đủ, mà lại quên mất vai trò chính của mình – là người hướng dẫn thuộc linh của con? Có khi nào mình cũng đang “nằm ì ra mà không thực hiện công việc Chúa giao”?
Mong rằng bạn và tôi sẽ dành thời gian để nhắc nhở chính mình, để cầu hỏi Chúa xem: liệu có chỗ nào trong lòng chúng ta đang “hé mở” để cho kẻ thù nhân dịp lẻn vào không? Liệu có vai trò nào mà chúng ta đang lơ là, vì ta đã quá quen với lối sống thụ động, để mặc mọi thứ trôi qua?
Chúa muốn chúng ta sống một đời sống sung mãn, đầy trọn. Giăng 10:10 chép:
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.”
Đức Chúa Jêsus đã làm xong phần của Ngài. Còn bạn, bạn đã làm xong phần của mình chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, có những lúc con vô tình lơ là giữa cuộc chiến thuộc linh, chủ quan không khép kín những cánh cửa mà kẻ thù đang chực chờ lẻn vào. Xin Chúa soi sáng để con nhìn thấy những khe hở còn vô tình để mở. Xin giúp con không không thụ động trong trách nhiệm Ngài giao, mà luôn sốt sắng, mạnh mẽ với một đời sống thuộc linh kết quả cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta hãy dành thời gian để cùng nhau nhìn lại: có “cánh cửa” nào trong lòng bạn đang để hé mở, tạo cơ hội cho kẻ thù len vào không? Có vai trò nào Chúa giao phó mà bạn lại đang thờ ơ, vì bận rộn, mệt mỏi, hay đơn giản là vì bạn thấy chuyện đó quá… nhỏ nhặt? Chúa đang chờ bạn trở lại đúng vị trí của mình, đóng chặt những cánh cửa không nên mở, và bước vào thực hiện những điều mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận