Đôi khi chúng ta cứ mãi tận hưởng ân điển Chúa ban cho mình, mà lại quên chia sẻ ân điển ấy cho người khác. Chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước sự thật rằng, xung quanh ta có biết bao linh hồn đang khao khát tìm kiếm tình yêu và sự cứu rỗi. Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những sứ giả của tình yêu và hy vọng, mang ân điển của Ngài đến với tất cả mọi người.

Hôm nay, ngày 18/10/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cassey Nathan qua chủ đề ĐƯA DẪN MUÔN NGƯỜI ĐẾN VỚI CHA.

“Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19)

Trước khi thăng thiên, Đức Chúa Jêsus đã để lại cho chúng ta sứ mạng lớn lao này:

“Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19)

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sứ mạng môn đồ hóa lại ẩn chứa nhiều khía cạnh phức tạp. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là quên đi chính mình và bước ra khỏi vùng an toàn mà chúng ta quen thuộc. Như sứ đồ Phao-lô đã viết: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Một tối thứ Bảy, vợ chồng tôi quyết định thực hiện sứ mạng môn đồ hóa. Chúng tôi không có kế hoạch cụ thể nào, chỉ biết rằng cần tìm đến nơi có đông người tụ tập. Bạn có đoán được chúng tôi đã đi đâu không? Vâng, chúng tôi đến một siêu thị lớn! Giữa dòng người nhộn nhịp, ánh mắt chúng tôi chợt dừng lại ở một cô gái trẻ, cô ấy ngồi một mình bên lối vào, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

“Cô có thích ca hát không?” – Chồng tôi hỏi. Tôi chợt nghĩ: Ôi không, chuyện có vẻ hơi đi lạc đề rồi! Nhưng tôi nhớ lại lý do chúng tôi có mặt ở đó, và nhanh chóng quay lại để hỗ trợ chồng.

“Dạ có!” – cô ấy mỉm cười đáp lại. Thật bất ngờ, đây chính là cơ hội để chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện, và tôi đã chia sẻ với cô ấy về niềm đam mê âm nhạc của mình. Chúng tôi nhanh chóng tìm được sự đồng điệu và kết nối với nhau. Cuối cùng, cô ấy nói: “Thật kỳ diệu khi hai anh chị xuất hiện bên em như thế này!”

“Tại sao em nghĩ vậy?” tôi hỏi.

“Dạ… Bạn trai em vừa nổi giận và bỏ em lại đây.”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và được biết rằng cô ấy mới chuyển đến thành phố này, làm việc tại sân bay nhưng chưa quen thuộc với khu vực xung quanh. Tôi bắt đầu chia sẻ với cô ấy về tình yêu vô bờ bến của Đấng Christ – rằng Ngài có một kế hoạch và mục đích tuyệt vời dành cho cuộc đời cô, và cuối cùng Ngài mong muốn cô ở với Ngài trong cõi đời đời. Thế nhưng, câu hỏi tiếp theo lại khiến tôi bất ngờ và tràn đầy phấn khích: “Tôi phải làm gì để được cứu?”

Đây chính là cảm giác mà tôi luôn khao khát, và tôi ngay lập tức bắt đầu chia sẻ Tin Lành với cô ấy. Tôi bày tỏ lẽ thật tuyệt vời trong Kinh Thánh, rằng nếu bạn tin trong lòng và công khai xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa, đồng thời tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu (Rô-ma 10:9).

Cô ấy đã cất lên lời cầu nguyện tuyên xưng đức tin và nhận ơn cứu rỗi, không chút ngần ngại giữa dòng người nhộn nhịp trong siêu thị. Và từ khoảnh khắc đó, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi.

“Bây giờ em đã có thêm một ngày sinh nhật!” – Tôi nói với cô – “Đây là ngày em được tái sinh!” Chúng tôi ôm nhau đầy vui mừng và chụp một bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Đến hôm nay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, như những người bạn thân thiết trong đức tin.

Chúa luôn mong muốn mọi người chưa tin được gặp gỡ những tín hữu tỏa ra ánh sáng của Đấng Christ và dẫn dắt họ đến với Ngài. Những tín hữu ấy không ai khác hơn là chính bạn và tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn sự khích lệ mà Chúa dành cho chúng tôi trong ngày hôm đó. Một linh hồn đã nhận được sự cứu rỗi của Đấng Christ, và các thiên sứ trên thiên đàng đã reo mừng. Đó là một ngày thật sự tuyệt vời!

Bạn có sẵn lòng cầu xin Chúa ban cho bạn sức mạnh và sự can đảm để thực hiện sứ mạng môn đồ hóa mà Ngài đã để lại không? Bạn đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để chia sẻ tình yêu của Đấng Christ với thế giới chưa? Đức Chúa Jêsus đã cứu rỗi bạn cũng chính là Đấng mà mọi người đang khao khát tìm kiếm. Hãy đứng dậy và trở thành ánh sáng trong bóng tối, để mọi người có thể nhìn thấy Ngài qua chính lời chứng của bạn!

Cầu nguyện: Kính lạy Cha Thiên Thượng, con hướng về Ngài trong danh Cứu Chúa Jêsus, xin Ngài ban cho con năng quyền và lòng can đảm để làm chứng cho Ngài trên đất này. Xin tha thứ cho con vì những lúc con yếu đuối, không dám công bố Tin Lành trước tất cả mọi người. Cảm tạ Chúa vì những cơ hội mà Ngài đã ban cho con để chia sẻ về tình yêu và sự tốt lành của Ngài. Trong đức tin, con cất tiếng reo mừng bởi nhà Ngài sẽ luôn đầy ắp những linh hồn được cứu! Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi lời trò chuyện đều có thể trở thành cơ hội để bạn chia sẻ tình yêu của Chúa với nhiều người xung quanh. Khi can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình và làm chứng về Chúa, quyền năng Thánh Linh sẽ giúp chúng ta thay đổi cuộc đời của người khác. Hãy luôn sẵn sàng và để Chúa dẫn dắt bạn, bởi vì trong Ngài, mọi nỗ lực nhỏ bé của chúng ta có thể tạo nên những thay đổi lớn lao cho nước trời.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này