Khi đối diện với khó khăn, phản ứng tự nhiên của con người là lo lắng và than phiền. Thế nhưng, Kinh Thánh lại mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm và ngợi khen Đức Chúa Trời ngay giữa cơn thử thách. Tại sao sự ngợi khen lại quan trọng ngay cả trong hoạn nạn? Qua sự ngợi khen, liệu Đức Chúa Trời có đem đến sự chữa lành và đổi mới đời sống chúng ta không?

Hôm nay, ngày 18/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dayna Lovelady qua chủ đề NGỢI KHEN CHÚA GIỮA NHỮNG KHỔ ĐAU.

“Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta; thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài!” (Thi Thiên 147:1)

Trong đời sống, khi mọi sự diễn ra suôn sẻ, việc ngợi khen Đức Chúa Trời dường như rất dễ dàng. Chúng ta dễ cất lên lời tạ ơn Chúa khi được thăng chức, khi người thân được chữa lành, hoặc khi mọi thứ giống như mong đợi. Nhưng còn khi chúng ta tan vỡ, tinh thần suy sụp thì sao? Liệu chúng ta vẫn có thể cất lên lời ngợi khen giữa những lúc đau đớn, mất mát, thất vọng, bất an và thậm chí cả khi bị phản bội không?

Không lâu sau khi người thân của tôi qua đời, tôi đã trở lại với thời gian tĩnh nguyện, nhưng với tấm lòng đầy nặng trĩu. Nhưng khi mở Kinh Thánh và đọc Thi Thiên 147, tôi nhận thấy đoạn này đều bắt đầu và kết thúc với cùng một mệnh lệnh: “Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!”. Tác giả nói rằng: “Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta; thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài!” (Thi Thiên 147:1). Ông khẳng định ngợi khen Đức Chúa Trời là một việc đẹp lòng và xứng hợp với Ngài, bất kể hoàn cảnh nào. Sự ngợi khen không chỉ là hành động bày tỏ bên ngoài, mà còn là thái độ của tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời mà chúng ta hầu việc.

Khi tiếp tục đọc phần Thi Thiên này, câu 3 cho chúng ta một lý do mạnh mẽ để ngợi khen Đức Chúa Trời, nhất là trong lúc chịu nhiều tổn thương, vì tác giả biết Ngài là Đấng “chữa lành những tâm hồn tan vỡ và băng bó vết thương” (Thi Thiên 147:3). Điều này cho tôi thấy một hình ảnh thật đẹp về Đức Chúa Trời – Đấng chữa lành đầy thương xót và quan tâm. Ngài không dửng dưng trước nỗi đau của chúng ta, nhưng Ngài bước vào để chữa lành. Chúa thấu hiểu tường tận nỗi đau của chúng ta và cũng đem đến sự phục hồi cho chúng ta.

Tôi thích cách tác giả Thi Thiên không phớt lờ những tổn thương mà con người phải trải qua. Nhưng giữa những tổn thương, ông nhấn mạnh đến quyền năng chữa lành đến từ Đức Chúa Trời, và sự chữa lành ấy có thể đến từ sự ngợi khen. Chính Đức Chúa Trời, Đấng “định số lượng các vì sao” và “đặt tên cho tất cả ngôi sao” cũng là Đấng quan tâm đến tấm lòng tan vỡ của chúng ta (Thi Thiên 147:4). Ngài là Đức Chúa Trời đầy quyền năng, và cũng dùng quyền năng đó để chữa lành những tấm lòng tan vỡ và băng bó vết thương chúng ta.

Đôi khi, một bài ca ngợi khen lại giúp cho tấm lòng chúng ta chạm đến sự chữa lành của Chúa. Khi chúng ta chọn sự ngợi khen ngay cả trong thương đau, chúng ta đang tuyên bố rằng quyền năng của Ngài lớn hơn mọi nan đề của mình, và tình yêu của Ngài sâu đậm hơn nỗi buồn của chúng ta. Đức tin hành động là khi bạn nói rằng: “Tôi có thật nhiều đổ vỡ, nhưng tôi biết Đấng Chữa Lành của tôi đang ở đây.”

Vì vậy, dẫu cho ngày hôm nay bạn đối diện với hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, thì cũng hãy nhớ Chúa đang mời gọi bạn đến với sự ngợi khen:

“Hãy hát bài ca cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, đánh đàn hạc mà ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 147:7)

Hãy để cho sự ngợi khen đi cùng bạn trong hành trình chữa lành của Chúa, và ước mong bạn sẽ kinh nghiệm sự chữa lành ấy ngay trong lúc ngợi khen Ngài, như chính tôi đã từng. Khi lòng chúng ta tan vỡ, Chúa sẽ đến để hàn gắn và làm mới lại mọi điều trong đời sống chúng ta.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài không bỏ mặc con trong nỗi đau, nhưng Ngài biết và thấu rõ mọi điều con đang trải qua. Khi con phải đối diện với khổ đau và thử thách, xin nhắc con biết quay về với sự thờ phượng và ngợi khen, hầu cho con được Ngài đổi mới và thêm sức. Con tin rằng Chúa vẫn đang hành động trong mọi hoàn cảnh của con để giúp con trưởng thành càng hơn trong Ngài.
Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng sự ngợi khen không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà là đáp ứng của tấm lòng dành cho một Đức Chúa Trời đầy quyền năng và yêu thương.

Ngay cả trong lúc đau buồn, tan vỡ hay mệt mỏi, Ngài vẫn đáng được ngợi khen, bởi chính Ngài chính là Đấng chữa lành và phục hồi chúng ta. Vì vậy, ngày hôm nay, dù bạn đang trong hoàn cảnh nào, cũng hãy ngợi khen Chúa, dù chỉ là một bài hát, một lời cầu nguyện, hay một câu Kinh Thánh để ngợi khen Ngài. Khi bạn chọn ngợi khen Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, nghĩa là bạn vẫn đang tin cậy vào sự tốt lành của Chúa, và biết rằng Ngài đang hành động vì ích lợi của bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này