Cuộc sống giống như một hành trình với vô vàn cánh cửa. Có những cánh cửa cần được mở ra, nhưng cũng có những cánh cửa nên được khóa lại. Giữa những thay đổi, những ngã rẽ và cả những nỗi bối rối trong lòng, Chúa luôn trao cho chúng ta những “chìa khóa” thuộc linh để tiếp tục chặng đường phía trước. Ngài kêu gọi chúng ta học biết sử dụng những chiếc chìa khóa ấy một cách khôn ngoan, để mở ra những chặng đường tốt đẹp mà Ngài đã vạch sẵn cho chúng ta.

Hôm nay, ngày 19/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Towera Nyirenda Loper qua chủ đề CHÌA KHÓA CHO CUỘC HÀNH TRÌNH.

“Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (Giê-rê-mi 29:11)

Sau bảy năm sống trong căn hộ nhỏ của mình, cuối cùng cũng đến lúc tôi phải chuyển đi. Khi tháo chìa khóa căn hộ ra khỏi móc khóa, trong tôi lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Một mặt, tôi háo hức vì sắp rời khỏi khu nhà ở dành cho sinh viên.

Nhưng mặt khác, tôi cũng đang lo lắng khi chuẩn bị bước vào một chương mới trong đời. Trên đoạn đường cuối cùng bước đến văn phòng để trả chìa khóa, tôi hồi tưởng lại bảy năm qua, quãng thời gian mà căn hộ này đã chứng kiến biết bao nhiêu lời cầu nguyện được hồi đáp… và cả những lời vẫn còn lặng im.

Tôi không nghĩ là mấy chiếc chìa khóa lại có thể “truyền đạt” với mình thông điệp mạnh mẽ đến như vậy. Bình thường, chúng chỉ gợi nhớ đến chuyện mở cửa hay khóa cửa. Nhưng hôm nay, tôi cảm nhận như chúng đang bày tỏ điều gì đó sâu sắc hơn, chạm đến tận cuộc chiến trong tâm trí mình. Tôi cần buông bỏ, và tin cậy giao phó những gì sắp tới cho Chúa. Cũng giống như chuyện mở và khóa cửa dễ dàng thế nào, tôi cảm thấy Chúa cũng đang bày tỏ một điều tương tự: chặng đường kế tiếp của cuộc đời tôi có thể được “mở” hay “khóa”, tùy vào cách tôi suy nghĩ và sử dụng những chiếc chìa khóa Ngài đã đặt để trong tay tôi.

Tôi cảm nhận Chúa đang nhắc nhở tôi về những chiếc chìa khóa mà tôi cần dùng, để mở hoặc khóa những cánh cửa Ngài đã dành sẵn cho tôi.

Đầu tiên, tôi muốn nói về chiếc chìa khóa của đức tin. Chặng đường theo Chúa của chúng ta chính là hành trình của đức tin. Nhưng điều “đau” nhất là: đức tin không phải lúc nào cũng đem lại điều chúng ta mong đợi. Chúng ta phục vụ Chúa cách trung tín, nhưng điều đó không có nghĩa là những chuyện “không hay” sẽ chẳng xảy ra. Nhiều khi, chúng ta vô tình đặt kỳ vọng lên Chúa, như thể Ngài phải đáp lại vì chúng ta đã làm quá nhiều cho Ngài. Chúng ta ngại đối diện với sự thật, rằng chìa khóa của đức tin đi kèm với vô vàn câu hỏi “Tại sao Chúa ơi?”, và đôi khi, đức tin chính là bước đi dù chẳng thấy gì phía trước.

Chính bởi không thấy rõ con đường, nên trong những lúc bất định, chúng ta nghi ngờ không biết liệu mình có đang thật sự tin cậy Chúa hay không. Đơn giản, vì chúng ta không hiểu được điều gì đang xảy ra!

Hê-bơ-rơ 11:1 chép: “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.” Sự bảo đảm của chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Sự xác tín của chúng ta nương trên lẽ thật này: Chúa thành tín theo cách của Ngài, chứ không phải theo cách của chúng ta. Khi đối diện với hành trình mới trong cuộc đời, tôi phải chấp nhận rằng sự bất định là chuyện bình thường – là thứ song hành với đức tin. Nhưng tôi không được đứng mãi ở đó, mà phải kiên trì bước tiếp.

Thứ hai, chúng ta có chiếc chìa khóa của sự quên lãng. Đôi khi, chúng ta cần một trí nhớ… ngắn hạn. Chúng ta phải biết cách quên đi quá khứ. Sứ đồ Phao-lô đã nhận ra điều này: “Ấy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi… quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 3:12-14)

Đôi khi chúng ta cứ sống mãi trong những thất bại cũ… hoặc trong cả những thành công cũ. “Giá mà…”, “Lẽ ra…”, “Nếu như…” – những câu ấy sẽ không mở được cánh cửa nào, không giải quyết được vấn đề nào, và cũng chẳng đưa ra lời giải đáp nào cho những chặng đường lắm thất vọng… hay đầy huy hoàng trong đời. Chúng ta phải chủ động quên đi và bước tiếp. Đó thật sự là điều cần thiết.
Cuối cùng, đó là chìa khóa của sự kiên trì trông đợi. Thi Thiên 27:13-14 chép:

“Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!” Khi nỗi tuyệt vọng, nản lòng hay thất bại ập đến, chúng ta phải liên tục tự nhắc nhở mình rằng: chừng nào còn sống trên đất, mình sẽ còn thấy ơn lành của Chúa. Nhưng giữ được lòng tin đó không hề dễ dàng, nhất là khi mọi thứ xung quanh dường như đang thét gào phản đối. Để đứng vững trên Lời Chúa ngay cả khi mọi thứ chống lại mình, chúng ta cần một sức mạnh bên trong, một tấm lòng kiên cường thật sự.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều “chìa khóa” khác mà chúng ta có thể dùng để mở hoặc khóa những cánh cửa Chúa đặt trước mặt, như kiêng ăn, cầu nguyện, tha thứ… Quan trọng là chúng ta cần phải nhạy bén để nhận ra loại chìa khóa mà Chúa muốn mình sử dụng trong từng giai đoạn, từng bước chuyển của cuộc đời. Chính điều đó sẽ khiến hành trình của chúng ta được vững vàng và kết quả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu! Con dâng lời cảm tạ Chúa vì những chiếc chìa khóa mà Ngài ban cho cuộc đời con. Xin giúp con nhạy bén để nhận ra đâu là những cánh cửa Ngài muốn con mở ra, và ban cho con lòng can đảm để bước vào chặng đường mới mà Ngài đang dẫn dắt. Xin cũng giúp con dám khóa lại những điều cũ kỹ không còn thuộc về hành trình này, để nương cậy hoàn toàn nơi Ngài mà thôi. Con tin rằng những kế hoạch Ngài dành cho con là kế hoạch đầy dẫy bình an, hy vọng. Nguyện mỗi bước con đi đều nằm trọn trong chương trình tốt lành của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Giê-rê-mi 29:11 khẳng định rằng Chúa biết những chương trình Ngài dành cho chúng ta: “đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” Những cánh cửa thì vẫn ở đó, chỉ còn lại câu hỏi: liệu ta có đang nắm đúng chìa khóa để mở… hay để khóa? Nguyện Chúa hướng dẫn và giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn trên hành trình theo Chúa của mỗi người.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này