Nhiều thế hệ học sinh Việt Nam quen thuộc với tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, câu chuyện về hành trình của một chú dế bé nhỏ, yếu ớt, trải qua nhiều biến cố để trưởng thành. Hành trình bước ra khỏi vùng an toàn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trên hành trình theo Chúa, có đôi khi chúng ta buộc phải rời bỏ “chốn bình yên” của mình. Chính điều đó khiến chúng ta phải học cách tin cậy Ngài nhiều hơn, thay vì dựa vào khả năng của bản thân. Khi can đảm dấn bước theo Chúa, Ngài sẽ đưa chúng ta vào một cuộc phiêu lưu kỳ diệu – với tất cả những điều mới lạ mà chúng ta chưa từng được chiêm ngưỡng.

Hôm nay, ngày 19/02/2026, mùng Ba Tết Nguyên Đán, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Terry Meeuwsen qua chủ đề PHIÊU LƯU CÙNG CHÚA

“Vì chúng ta bước đi bằng đức tin.” (II Cô-rinh-tô 5:7)

Thế nào là “phiêu lưu cùng Chúa”? Với tôi, đó là lúc chúng ta bước vào một chặng đường mới, cảm thấy mình hoàn toàn không đủ khả năng, và buộc phải học cách tin cậy Đức Chúa Trời hoàn toàn. Là khi chúng ta chưa thấy rõ kết quả, chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng vẫn chọn phó thác từng bước đi trong tay Ngài.

Chúng ta có lo sợ không? Có chứ. Nhưng đôi khi, trong lòng lại có một niềm khao khát – khao khát được bước đi với Chúa, được thấy Ngài hành động để hoàn thành những điều mình không thể tự làm nổi.

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ hay quên lãng chúng ta. Đó không chỉ là một lời trấn an, mà là một lời hứa để chúng ta nương cậy mỗi ngày. Và Ngài cũng thành tín ở cùng, nâng đỡ chúng ta trên hành trình mình đang đi, dù con đường ấy còn nhiều điều chưa rõ ràng.

Vài năm trước, vợ chồng tôi bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm túc về việc nhận nuôi ba chị em gái đến từ Ukraine. Trong thời gian đó, chúng tôi cảm nhận Đức Chúa Trời đang kêu gọi mình suy xét về quyết định này – một điều vừa vượt quá khả năng, vừa khiến chúng tôi lo sợ.

Chúng tôi thấy mình hoàn toàn không đủ điều kiện: hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, chi phí thì quá cao, gia đình tôi vốn có bốn con rồi, và chúng tôi gần như không biết gì về các em bé Ukraine ấy. Lý do để chùn bước thì rất nhiều. Nhưng đồng thời, trong lòng chúng tôi cũng có một sự thôi thúc – một khao khát muốn tin cậy Đức Chúa Trời, và xem Ngài sẽ làm gì nếu chúng tôi vâng theo sự dẫn dắt ấy. Chúng tôi không vội vàng đưa ra quyết định. Chúng tôi dành thời gian cầu nguyện, trò chuyện với nhau, rồi lại cầu nguyện thêm. Chúng tôi lắng nghe tiếng Chúa trong thì giờ tĩnh nguyện, qua Lời Ngài, và qua sự góp ý của những người thân, bạn bè mà chúng tôi tin cậy. Chúng tôi tìm kiếm sự xác nhận từ Chúa, và luôn giữ một tấm lòng rộng mở – sẵn sàng vâng theo, nhưng cũng sẵn sàng dừng lại nếu chưa đến lúc.

Một trong những sai lầm dễ mắc phải là chúng ta tự quyết định trước, rồi gọi đó là ý Chúa. Khi ấy, mình không còn bước đi trong sự tin cậy, mà chỉ đang làm điều mình chọn, cho rằng đó là “làm cho Chúa”. Khác xa với việc bước theo sự kêu gọi của Chúa, dự phần vào công việc Ngài đang làm, để Ngài cung ứng mọi nhu cầu và dẫn dắt đời sống mình. Sự khác biệt ấy rất lớn.

Trường hợp của bạn là gì? Có phải Chúa đang khơi dậy trong lòng bạn một khao khát nào đó không? Có thể là một ước mơ, hay một lời mời gọi rất rõ ràng để cùng Ngài bước đi. Nhưng rồi nỗi sợ giữ bạn lại – sợ thất bại, sợ thiếu thốn, sợ lời nói tiêu cực của người khác, hay cảm giác mình không đủ khả năng. Hôm nay, bạn có thể quyết định đánh đổi sự an toàn quen thuộc để bước vào một cuộc phiêu lưu thật sự với Đức Chúa Trời – một hành trình sống động, có quyền năng thay đổi đời sống, mở ra những điều chưa từng nghĩ tới, và uốn nắn tính cách chúng ta.

Cuộc đời này không được đo lường bằng những khả năng chúng ta có, mà bằng những lựa chọn chúng ta dám đưa ra. Vậy bạn đã sẵn sàng bước vào cuộc phiêu lưu chưa? Thật ra, đời sống này chẳng bao giờ an toàn như chúng ta vẫn nghĩ. Vậy nên, hãy cứ dấn thân vào và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một cuộc phiêu lưu với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lúc con muốn vâng lời kêu gọi của Ngài, nhưng lòng lại chần chừ vì không biết phía trước sẽ ra sao. Xin Chúa giúp con đủ can đảm để bước đi khi Ngài dẫn dắt, ngay cả khi con chưa hiểu hết con đường mình sắp đi. Xin Chúa dạy con biết buông bỏ những điều mà con vẫn còn bám víu, để học cách tin cậy Ngài nhiều hơn mỗi ngày. Con phó thác từng bước đi trong tay Chúa, nguyện Ngài dạy con biết tin cậy và đồng hành cùng Ngài mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, một năm mới đang đến, chúng ta không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chọn bước vào cuộc phiêu lưu với Chúa. Điều duy nhất chúng ta nắm chắc là: Ngài sẽ thực hiện công việc mầu nhiệm của Ngài trong cuộc đời chúng ta, những công việc mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được nếu không can đảm thưa “vâng” với Ngài. Hôm nay, Ngài đang kêu gọi bạn bước vào cuộc hành trình mới mẻ nào? Bạn có sẵn sàng dấn thân và giao phó hết mọi sự cho Ngài dẫn dắt không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này