Chúng ta thường nghĩ đến tự do như một điều gì đó mang tính chính trị hay xã hội, nhưng Kinh Thánh cho thấy rằng tự do thật sự từ bên trong, từ chính tâm linh của mỗi người. Tự do là khi con người được giải cứu khỏi tội lỗi, khỏi nỗi sợ, khỏi chính cái tôi ích kỷ, để có thể sống yêu thương, tha thứ và chia sẻ với nhau. Ngay từ Hội Thánh đầu tiên, sự tự do ấy đã sinh ra một cộng đồng hiệp một, rộng rãi và chan chứa ân điển dành cho nhau. Và hôm nay, khi chúng ta kỷ niệm một cột mốc quan trọng trong lịch sử con người, chúng ta càng ghi nhớ rằng: chỉ nhờ ân điển Cứu Chúa Jêsus, con người mới thật sự được tự do.

Hôm nay, ngày 19/06/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Macnab qua chủ đề KỶ NIỆM NGÀY TỰ DO.

“Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do.” (2 Cô-rinh-tô 3:17)

Sau khi Đấng Christ thăng thiên, Đức Thánh Linh giáng xuống trên dân sự của Đức Chúa Trời. Chính lúc ấy, Hội Thánh, cũng là Thân Thể của Đấng Christ trên đất, bắt đầu hít lấy hơi thở đầu tiên của sự sống mới trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Ngay lập tức, hàng ngàn linh hồn tin nhận Chúa, bước từ sự chết đến sự sống. Tin Lành được rao giảng, lan rộng nhanh chóng khắp Giê-ru-sa-lem như lửa bén rơm, rồi lan ra khắp cả Đế quốc La Mã.

Những con người từng bị tội lỗi và quyền lực bóng tối giam cầm suốt bao năm đã được giải thoát. Xiềng xích trong lòng họ bị bẻ gãy bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Và phản ứng đầu tiên của họ là ngợi khen, thờ phượng Chúa và yêu thương nhau.

“Bấy giờ, cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32)

Tất cả đều trở nên bình đẳng trước ngai ân điển, khát khao nhận lấy Nguồn Sự Sống. Họ chia sẻ tất cả những của cải mình có, vì họ ý thức rằng mình là một trong Đấng Christ.

“Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do.” (2 Cô-rinh-tô 3:17)

Lời hứa trong Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời rất trân quý sự tự do, và Ngài đã bày tỏ điều đó rõ ràng khi đổ Thánh Linh của Ngài xuống cho thế gian. Từ đó, con người không chỉ được giải phóng khỏi tội lỗi, mà còn được tự do khỏi chính cái tôi ích kỷ của mình để sống yêu thương người khác, thay vì chỉ sống cho bản thân.

Chính Thánh Linh Ngài đã thúc giục, thắp lên những phong trào đầu tiên tại Anh và Mỹ nhằm xóa bỏ chế độ nô lệ, bắt đầu bằng sự thay đổi bên trong tấm lòng, trước khi dẫn đến sự thay đổi ngoài xã hội và luật pháp.

Tinh thần tự do ấy sau này được ghi dấu bằng một ngày lịch sử có tên Juneteenth (ngày 19 tháng 6), được xem là cột mốc đánh dấu sự chấm dứt thực tế của chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ.

Dù Tuyên ngôn Giải phóng đã được ban hành hơn hai năm trước đó, vẫn có nhiều nơi cố tình phớt lờ những điều luật mới. Texas là một trong những nơi chống đối đến cùng, cho đến khi quân đội liên bang buộc họ phải công nhận quyền tự do của người Mỹ gốc Phi vào đúng ngày 19/6/1865.

Ngày hôm đó, khi những người nô lệ ở Texas nghe tin, họ vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. Họ cầu nguyện, ngợi khen Đức Chúa Trời, tổ chức tiệc và nhảy múa ăn mừng. Nhiều người trong số họ tin chắc rằng: chính Chúa đã giải cứu họ – giống như Ngài từng nghe tiếng than khóc của dân Y-sơ-ra-ên dưới ách nô lệ Ai Cập, và đến để cứu họ khỏi xiềng xích gông cùm.

Và chính vào khoảnh khắc đó, thế giới như tiến thêm một bước gần hơn đến một cộng đồng yêu thương và bình đẳng, như cách mà Hội Thánh đầu tiên từng sống trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ.

Ngày nay, ngày 16 tháng 9 trở thành dịp lễ để tưởng nhớ niềm vui giải phóng ấy. Nhưng đối với những người sống trong Vương Quốc của Vua Jêsus, chúng ta cùng nhau kỷ niệm một sự tự do còn sâu sắc hơn nữa: đó là khi Đấng Christ hy sinh chính mạng sống Ngài thay cho hết thảy chúng ta.

Ngài đã sống lại, và nhờ sự phục sinh ấy, mọi người đều được giải phóng: không chỉ tự do khỏi sự chết, mà còn khỏi ách nô lệ của tội lỗi và lối sống ích kỷ đang dần phá vỡ sự gắn kết trong đời sống cá nhân và cộng đồng.

Chính tội lỗi là gốc rễ của sự phân biệt đối xử, và chỉ duy Cứu Chúa Jêsus mới có đủ thẩm quyền để biến đổi lòng người. Nhờ quyền năng của Thánh Linh, bất kỳ ai cũng có thể được đổi mới, từ trong ra ngoài.

Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta. Và đó cũng là niềm hy vọng mà thế giới hôm nay đang khao khát hơn bao giờ hết.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu, cảm ơn Ngài vì sự tự do thật mà Ngài đã ban cho con trong Cứu Chúa Jêsus Christ. Cảm ơn Ngài vì đã giải phóng con khỏi sự chết, khỏi tội lỗi và mọi xiềng xích vô hình đang trói buộc con mỗi ngày. Xin Ngài tiếp tục biến đổi con từ bên trong, để con biết sống yêu thương, chia sẻ và phản chiếu hình ảnh yêu thương của Ngài trong mọi việc con làm. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sự tự do thật là món quà đến từ chính Chúa, Đấng đã hy sinh vì chúng ta. Đó không chỉ là sự giải phóng khỏi những áp bức bên ngoài, mà còn là sự tự do sâu thẳm trong tâm linh – khỏi tội lỗi, khỏi ích kỷ, khỏi lối sống chỉ biết bản thân mình. Vì vậy, hôm nay hãy thành thật tự vấn: Liệu có những mối liên hệ, định kiến, nỗi sợ, hay thói quen nào đang trói buộc lòng tôi, khiến tôi chưa thật sự sống tự do trong Ngài? Hãy đến gần Chúa Jêsus. Ngài đã chết để bạn được sống. Và Ngài đã sống lại để bạn được tự do. Đó là sự tự do mà thế gian không thể ban cho, và cũng không thể cướp mất.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này