Mỗi ngày, chúng ta đều nhìn thấy những mảnh đời đau khổ, lạc lối xung quanh mình. Nhưng thay vì dừng lại, đôi khi chúng ta lựa chọn lặng lẽ lướt qua. Không hẳn vì vô tâm, mà vì chính bản thân chúng ta đã quá mỏi mệt rồi. Chúng ta chỉ mong được yên ổn, được thu mình lại, tránh xa vô vàn nhu cầu ở ngoài kia – những nhu cầu mà chúng ta chẳng tài nào đáp ứng nổi. Nhưng Cứu Chúa Jêsus thì khác. Ngay cả khi chính tấm lòng Ngài đang tan vỡ trong đau buồn, Ngài vẫn cảm thương cho đoàn dân còn u mê trong lầm lạc. Đó cũng là tâm tình mà Ngài mong muốn mỗi con dân Ngài mang lấy mỗi ngày.

Hôm nay, ngày 19/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Craig von Buseck qua chủ đề ĐỘNG LÒNG THƯƠNG XÓT.

“Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh.” (Ma-thi-ơ 14:14)

Có những ngày thật tồi tệ, khi mà nỗi buồn ập đến quá bất ngờ khiến lòng chúng ta nặng trĩu. Chính Đức Chúa Jêsus cũng từng trải qua một ngày như thế. Ngài vừa nhận được tin dữ: Giăng Báp-tít, người họ hàng thân thiết và cũng là người thấu hiểu Ngài hơn bất kỳ ai, đã bị giết một cách tàn nhẫn. Một cái chết bất công, chỉ vì lời hứa vội vàng của một vị vua đầy dục vọng muốn chiều theo ý người khác.

Cứu Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là con người – với đầy đủ cảm xúc như chúng ta. Khi nghe tin dữ ấy, điều đầu tiên Ngài muốn làm là tạm lánh khỏi đám đông, tìm một nơi yên tĩnh và lặng lẽ ở bên Cha Thiên Thượng. Sách Ma-thi-ơ kể lại rằng: “Nghe tin ấy, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, rời chỗ nầy đi đến nơi hoang vắng…” (Ma-thi-ơ 14:13a)

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có những lúc mệt mỏi rã rời, khi nỗi lo toan cuộc sống ập đến như cơn sóng lớn. Khi ấy, chúng ta chỉ muốn buông hết mọi thứ để được ở riêng với Chúa, lặng lẽ trong sự hiện diện của Ngài.

Ấy vậy mà đám đông vẫn không để Đức Chúa Jêsus có được chút thời gian riêng tư. Ma-thi-ơ kể tiếp rằng: “… Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài.” (Ma-thi-ơ 14:13b)

Đức Chúa Jêsus hoàn toàn có thể sai Phi-e-rơ hay Gia-cơ nói với mọi người rằng hôm nay Ngài cần nghỉ ngơi. Ngài cũng có thể nhờ Giăng thông báo Ngài đang bận chuyện riêng, xin đám đông hãy quay về. Nhưng Kinh Thánh lại chép rằng: “Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh.” (Ma-thi-ơ 14:14)

Trước đó, Chúa Jêsus đã bày tỏ cho các môn đồ hiểu rõ tấm lòng yêu thương của Cha Thiên Thượng: “Khi nghe điều đó, Đức Chúa Jêsus phán: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Hãy đi, và học cho hiểu ý nghĩa câu nầy: ‘Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế.’” (Ma-thi-ơ 9:12-13)

Đức Chúa Jêsus bày tỏ rõ ràng: Đức Chúa Trời không chỉ thương xót người có tội, Ngài còn mong muốn mỗi chúng ta cũng mang lấy tấm lòng thương xót ấy. Ngài muốn thay đổi những trái tim đã từng chai sạn vì tổn thương, phản bội, thờ ơ hay ích kỷ thành những tấm lòng mềm mại, biết yêu mến Ngài và khao khát đem tình yêu ấy lan tỏa ra thế giới… ngay cả trong những ngày dường như tồi tệ nhất.

Hôm nay, giữa bao bộn bề của cuộc sống, nguyện chúng ta dành một chút thời gian để cầu xin Chúa ban cho mình tấm lòng biết thương xót những người đang lạc mất. Nguyện lòng cảm thương ấy thúc giục chúng ta bước ra, cùng tham gia vào công việc Chúa đang làm, đem Phúc Âm đến với những tấm lòng tan vỡ, đến bất cứ nơi đâu đang cần lắm tình yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài.

Hãy cầu nguyện để tình yêu Chúa tuôn đổ trong lòng mỗi chúng ta, để chúng ta cũng biết động lòng thương xót như chính Cứu Chúa Jêsus, khi nhìn thấy biết bao tội nhân đang cần một Đấng Cứu Thế.

Đó chính là tâm tình của Cha Thiên Thượng. Nguyện rằng nhờ ân điển Chúa, chúng ta cũng có đồng một tâm tình như Ngài, để chúng ta cũng sống yêu thương tha nhân như Ngài đã yêu.

“Vì vua sẽ giải cứu kẻ thiếu thốn khi họ kêu cầu và cứu giúp người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Vua sẽ thương xót người thiếu thốn và kẻ thấp hèn và cứu mạng sống của người thiếu thốn.” (Thi Thiên 72:12-13)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ ơn Ngài vì lòng thương xót vô biên mà Ngài hằng tuôn đổ trên đời sống con. Xin ban cho con một tấm lòng như Ngài, biết yêu thương, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. Xin hãy dùng con như khí cụ trong tay Ngài, để con đem Phúc Âm đến với những người đang đau khổ và lạc lối. Nguyện tình yêu của Ngài luôn tuôn chảy qua chính cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang mang lấy một tấm lòng thương xót giống như Cứu Chúa Jêsus không? Ai là người đang cần ân điển Chúa tuôn đổ qua chính bạn hôm nay? Nguyện tình yêu Chúa sẽ thúc giục bạn hành động, dù chỉ qua một lời hỏi thăm, một cái nắm tay, một lời cầu thay giản đơn… cũng đủ để cứu giúp cuộc đời của một ai đó. Liệu bạn có sẵn sàng để Ngài dùng chính đời sống bạn làm công cụ hữu ích, để lan tỏa tấm lòng yêu thương của Ngài ra cho tất cả mọi người không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này