Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ và mục tiêu muốn theo đuổi. Chúng ta lên kế hoạch, sắp xếp từng bước và hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng mong đợi. Nhưng đôi khi, dù đã nỗ lực hết sức, con đường phía trước vẫn chẳng đi đến đâu. Những lúc như vậy, chúng ta dễ nản lòng và tự hỏi vì sao Chúa không giúp mình, không để mọi thứ diễn ra thuận lợi như mình nghĩ. Đó là khi Ngài muốn nhắc chúng ta học cách buông bỏ kế hoạch của mình, để tin cậy vào đường lối và thời điểm của Ngài.

Hôm nay, ngày 20/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Felix Kwabena Donkor qua chủ đề KHI KẾ HOẠCH KHÔNG DIỄN RA NHƯ MONG ĐỢI.

“Đức Giê-hô-va quay lại phán với ông: “Hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Chẳng phải Ta sai con đó sao?” (Các Quan Xét 6:14)

Hầu như ai cũng có cho mình một ước mơ hay một mục tiêu nào đó trong đời. Nhà tâm lý học Abraham Maslow nói rằng “tự hiện thực hóa bản thân” là nhu cầu cao nhất của con người. Nhưng để chạm được đến điều đó thì phải nỗ lực rất nhiều. Người ta lên kế hoạch, đặt mục tiêu để tiến về phía trước. Thế nên những lĩnh vực như phát triển bản thân, truyền động lực hay nâng cao hiệu suất… mới trở thành cả một ngành công nghiệp béo bở, vì lúc nào cũng có đông đảo người tìm đến.

Người ta còn nói vui rằng nghĩa địa là nơi giàu có nhất thế giới, bởi dưới những nấm mồ ấy là biết bao nhiêu tiềm năng, ý tưởng và giấc mơ chưa bao giờ được thực hiện: chúng đã chết đi cùng với những người nằm đó.

Các loại sách vở hay khóa học về phát triển bản thân thường cũng xoay quanh một lộ trình quen thuộc: đặt mục tiêu, xem mình có những thế mạnh gì, chia nhỏ mục tiêu thành từng bước, rồi cứ thế tiến lên từng chút một để đạt được điều lớn hơn.

Thế nhưng sẽ có những lúc, dù bạn đã cố gắng hết sức, mọi việc vẫn chẳng hề tiến triển. Bạn đặt mục tiêu, chia nhỏ công việc, bắt đầu thực hiện… rồi mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Thậm chí bạn còn thụt lùi, dù làm việc rất chăm chỉ. Và đó chính là khi bạn phải tự vấn bản thân: “Phải chăng Chúa vẫn chưa “xem qua” những lời khuyên phát triển bản thân mà tôi đã dày công nghiên cứu?”

“Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9)

Nhiều khi chúng ta nhìn vào hoàn cảnh trước mắt rồi thất vọng, chỉ vì không thấy được góc nhìn của Đức Chúa Trời. Có những mục tiêu hay ước mơ tưởng chừng tốt đẹp, nhưng đến cuối cùng sẽ hủy hoại chúng ta. Chính Chúa sẽ chủ động dừng những kế hoạch ấy lại. Lúc đó, mọi sự xảy ra có thể chẳng hợp lý chút nào, thậm chí khiến chúng ta cảm thấy bất công. Nhưng đường lối vô hạn của Ngài luôn vượt xa suy nghĩ hữu hạn của chúng ta.

Khi không hiểu điều này, chúng ta dễ hành động nóng vội để “giúp Chúa”, giống như Sa-ra đã đề nghị Áp-ra-ham nằm với hầu gái của bà để có con nối dõi. Và kết quả thì ai cũng biết: mọi thứ đã phản tác dụng.

Ghi-đê-ôn cũng phải học bài học này, khi Chúa phán bảo ông giảm quân số từ 22.000 người xuống chỉ còn 300, để đối đầu với đạo quân Ma-đi-an hùng mạnh. Với quy mô trận chiến và điều kiện quân sự thời đó, yêu cầu ấy hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường, chẳng hề có vẻ khôn ngoan hay mang tính chiến lược chút nào. Giống như một nhiệm vụ bất khả thi vậy. Thế nhưng cuối cùng, chính con đường “ngược đời” ấy lại đem đến chiến thắng vang dội.

Chúng ta cũng cần phải nhớ: mọi sự chuẩn bị kỹ lưỡng đều là tốt và rất cần thiết, như bằng cấp, kiến thức, kỹ năng hay các mối quan hệ. Nhưng ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời mới là điều bảo đảm cho sự thành công và trọn vẹn thật trong công việc cũng như trong cuộc đời chúng ta.

Có lúc chúng ta không hiểu được cách Chúa đang làm, nhưng không vì thế mà chúng ta phải lo lắng khi thấy mình tiến triển chậm, hoặc khi kết quả không giống như những gì con người thường kỳ vọng. Điều quan trọng là, chúng ta phải luôn tìm biết ý muốn Ngài, và tin cậy trọn vẹn vào thời điểm của Ngài. Được Chúa ở cùng, đó chính là công thức của sự thành công, vì Ngài khiến mọi sự trở nên tốt đẹp vào đúng thì giờ Ngài đã định.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có những việc con cố gắng hết sức mà vẫn không thấy kết quả như mong đợi. Xin giúp con biết dừng lại, lắng nghe và tin cậy nơi đường lối khôn ngoan của Ngài. Xin dạy con tôn Ngài lên trước hết trong mọi điều con làm, và bước đi theo thời điểm Ngài đã định cho con. Khi con cảm thấy mệt mỏi hay nản lòng, xin nhắc con rằng Ngài đang dẫn dắt con đến những nơi mà tự mình con không thể nào đi tới. Con xin phó thác đời sống mình trong tay Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hãy tôn Chúa lên vị trí ưu tiên trong đời sống, và Ngài sẽ dẫn bạn đến những nơi mà tự sức bạn không bao giờ chạm tới được. Có thể bạn không hiểu hết mọi điều Ngài đang làm, nhưng hãy tin rằng mỗi bước đi Chúa sắp đặt đều hướng bạn đến với điều tốt đẹp hơn. Khi bạn đầu phục thánh ý Ngài trên hết, Ngài sẽ lo liệu phần còn lại theo cách vượt quá mọi mong đợi của bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này