Đôi khi, để đạt được một điều quan trọng, chúng ta phải học cách từ bỏ một điều khác. Vận động viên phải từ bỏ sự thoải mái để chuyên tâm luyện tập. Một sinh viên phải từ bỏ thời gian vui chơi để tập trung học tập. Cũng vậy, trong hành trình theo Chúa, có những điều chúng ta cần từ bỏ vì chúng đang chiếm chỗ của Ngài trong lòng mình. Khi nhận ra Chúa là quý giá hơn mọi điều mình đang nắm giữ, chúng ta sẽ hiểu rằng không có sự từ bỏ nào vì Ngài là vô ích. Vậy bạn đang cần từ bỏ điều gì để vững vàng bước theo Chúa?
Hôm nay, ngày 20/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Nordlum qua chủ đề TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA.
“Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài.” (Lu-ca 5:28)
“Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi ra ngoài, thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi tại phòng thuế thì Ngài phán với ông: “Hãy theo Ta!” Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài.” (Lu-ca 5: 27-28)
“Đến lúc phải đi rồi,” tôi nói với cậu con trai nhỏ khi đang ngồi chơi giữa đống đồ chơi bày khắp sàn nhà. Tôi bảo con đi mang giày để chuẩn bị ra ngoài, nhưng con lại cố ôm theo rất nhiều đồ chơi trên tay vì muốn mang tất cả đi theo mình.
Khi nhìn thấy từng món đồ chơi rơi xuống đất, tôi nhìn con và mỉm cười: “Con trai à, để những món đồ chơi đó ở lại đi. Chúng ta chỉ ra ngoài một chút thôi, con không cần mang theo đâu.”
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ đến lời kêu gọi của Chúa Jêsus dành cho Lê-vi trong Lu-ca 5. Lê-vi, hay còn gọi là Ma-thi-ơ, là một người thu thuế. Ông hiểu rất rõ giá trị của tiền bạc, địa vị mà nghề nghiệp của mình mang lại. Nhưng khi Chúa Jêsus phán: “Hãy theo Ta”, ông đã lập tức đứng dậy và theo Ngài.
Khi suy ngẫm về phân đoạn này, tôi nhận ra rằng mình cũng thường mang theo quá nhiều thứ trong hành trình theo Chúa. Không phải mọi điều chúng ta sở hữu là xấu, nhưng đôi khi có những điều chiếm lấy lòng chúng ta nhiều hơn chính Chúa. Đó có thể là sự an toàn, tham vọng, tiền bạc hay bất cứ điều gì khiến chúng ta khó vâng phục Ngài trọn vẹn.
Cũng giống như con trai tôi cố giữ những món đồ chơi trong tay dù không cần thiết cho chuyến đi, nhiều khi chúng ta cũng nắm giữ những điều khiến mình khó bước đi với Chúa. Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ chính mình mỗi ngày và đặt Ngài làm ưu tiên cao nhất trong đời sống.
Theo Chúa luôn có giá phải trả. Chúa Jêsus muốn người theo Ngài phải nhận biết điều đó. Ngài phán rằng: “Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta” (Lu-ca 14:33). Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi thứ theo nghĩa đen, nhưng là sẵn sàng đặt Chúa cao hơn mọi điều mình đang có. Khi đầu phục cuộc đời cho Đấng Christ, chúng ta nhận được chính Ngài và sự sống đời đời trong Ngài, là điều quý giá hơn bất cứ điều gì thế gian mang lại.
Hôm nay, có lẽ Chúa cũng đang chỉ cho chúng ta thấy những điều chúng ta đang nắm giữ quá chặt. Có thể đó không phải là những điều xấu, nhưng nếu chúng khiến chúng ta yêu Chúa ít hơn, trì trệ trong đời sống đức tin, hay khó đầu phục Ngài hơn, thì đã đến lúc cần đặt chúng dưới chân thập tự giá.
Nguyện Đức Thánh Linh phán với lòng chúng ta hôm nay, giúp chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng tấm lòng sẵn sàng và đầu phục.
Khi nghĩ về sự đầu phục, tôi chợt nhớ đến lời bài thánh ca quen thuộc này:
“Lòng nguyện theo Jê-sus, con quyết đi theo Ngài.
Jê-sus yêu thương con, con quyết đi theo Ngài.
Lòng nguyện theo Jê-sus, con quyết đi theo Ngài.
Con quyết không lui, nguyện theo Jê-sus.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu có điều gì đang khiến con xa cách Ngài, nguội lạnh trong mối tương giao với Ngài, hay không còn hết lòng bước theo Ngài, xin chỉ ra và ban năng lực để con biết ăn năn và từ bỏ. Xin Chúa làm mới trái tim con mỗi ngày, để con luôn yêu mến Ngài và dâng cuộc đời mình cho Ngài một cách trọn vẹn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, bạn có đang đặt sự an toàn của mình trên những điều tạm bợ của thế gian không? Hãy suy nghĩ về điều gì đang chiếm chỗ của Chúa trong đời sống bạn, khiến bạn chưa thể ưu tiên Ngài. Hãy cầu xin Chúa thay đổi bạn, giúp bạn tập ưu tiên tìm kiếm Ngài trước tiên và sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Ngài như Lê-vi ngày xưa. Hôm nay, hãy thưa cùng Chúa rằng: “Con quyết không lui, nguyện theo Jêsus”.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận