Thế gian thường đặt người phụ nữ vào những khuôn mẫu chật hẹp, gán cho họ những giới hạn của sự yếu đuối và cảm tính. Nhưng giữa những định kiến của xã hội, có một chân lý vẫn luôn vững vàng: giá trị của một người nữ chưa bao giờ được quyết định bởi lời phán xét của người đời. Nhân ngày đặc biệt hôm nay, hãy tạm gác lại những ồn ào bên ngoài để trở về với Chúa. Đấng Tạo Hóa muốn nhắc mỗi người nữ nhớ rằng Ngài đã tạo dựng bạn với một mục đích, và Ngài cũng ban cho bạn tình yêu thương cùng quyền năng để sống trọn vẹn với sự kêu gọi của Ngài.
Hôm nay, ngày 20/10/2026 – Ngày Phụ Nữ Việt Nam, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề TÔI LÀ NỮ TRUYỀN ĐẠO
“Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 1:6)
Thật phước hạnh thay, tôi có được một đặc ân quý báu: trở thành người nữ phục vụ Chúa. Đó là điều tôi hằng khao khát, và cũng là một hành trình dài, nhiều cô đơn mà tôi đã trải qua. Dẫu vậy, tôi đã lớn lên trong Chúa và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi từng bước tiến về phía trước trong Ngài.
Từ khi còn là một đứa trẻ lớn lên trong nhà thờ, tôi đã được dạy rằng hễ cửa đền thánh mở ra thì tôi phải có mặt ở đó. Không bao giờ có chuyện đặt câu hỏi hay thắc mắc về điều ấy.
Sáng Chúa Nhật, tối Chúa Nhật, rồi tối thứ Tư, hay những kỳ bồi linh kéo dài, mẹ tôi luôn là người dắt díu, lo liệu sao cho đàn con đứa nào cũng có mặt đầy đủ. Bài tập về nhà ư? Cứ mang theo, rồi ngồi thụp ở dãy ghế cuối mà cặm cụi làm cho xong. Chuyện đó chẳng bao giờ được xí xóa thành lý do để trốn đi nhà thờ cả. Đã bước chân đến đó là chúng tôi xác định chỉ khi kết thúc buổi nhóm thì mới được về nhà, nói thế chắc bạn cũng mường tượng ra được. Đứa nào mệt quá chịu hết nổi thì gục mặt xuống để đánh một giấc trên băng ghế. Còn mẹ tôi ư? Chưa nghe hết sứ điệp thì đừng mong bà chịu đứng dậy ra về.
Hồi nhỏ, có những tối Chúa Nhật tôi chỉ mong được ở nhà, ngồi trước tivi và xem trọn bộ phim hoạt hình mới toanh. Khổ nỗi, mong thì cứ mong, chứ tôi chẳng bao giờ được ngồi xem cho thỏa lòng, dù chỉ một lúc.
Cái lệ phải đến nhà thờ đều đặn thuở ấy ngỡ đâu gò bó, hóa ra lại chắt chiu cho tôi cả một kho tàng thuộc linh vô giá. Giờ này ngẫm lại tuổi thơ đã qua, thấy buồn cười làm sao khi những mệt nhọc ngày bé bay biến sạch, để lại trong tôi trọn vẹn những ơn phước ngọt ngào lúc được quây quần bên dân sự của Ngài trong đền thánh, cùng nhau cất tiếng ca ngợi và tôn vinh danh Chúa. Lớn lên chút nữa, cõi lòng tôi tự khắc biết thổn thức, xót xa trước những linh hồn còn lầm đường lạc lối. Rồi Chúa cho tôi cơ hội được phục vụ trong các buổi nhóm, hướng dẫn những giờ cầu nguyện, dạy Trường Chúa Nhật và Thánh Kinh Hè, thậm chí có những dịp được đứng trên bục chia sẻ trong Ngày Phụ Nữ.
Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều hồi nhỏ, khi tôi bày trò “đi nhà thờ” ngay trong sân nhà ngoại. Tôi hí húi xếp ghế thành từng hàng, đặt những quyển thánh ca ngay ngắn lên ghế, rồi đứng phía trước giảng một cách rất nghiêm túc cho “hội chúng” của mình – mấy chiếc ghế trống và đứa em họ đang ngồi nghe. Những trò chơi trẻ con tưởng như chẳng có gì ấy lại dần gieo vào lòng tôi một tình yêu sâu đậm dành cho Chúa. Và theo năm tháng, tôi càng thêm tôn kính mọi điều thuộc về Ngài.
Đến tuổi năm mươi, tôi đã chạm được đến điều mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng khao khát đợi chờ. Ngày 2 tháng 5 năm 2004 là một dấu mốc tôi không bao giờ quên: ngày tôi được chính thức công nhận chức danh nữ truyền đạo. Suốt bao năm tháng, tôi vẫn khao khát tìm kiếm mặt Chúa và chờ đợi ngày này. Cảm nhận tiếng gọi thôi thúc bước vào chức vụ, tôi đã dốc lòng theo học Viện Thần Học để thấu hiểu sâu hơn về Lời Ngài. Tôi không hề coi nhẹ đặc ân này, trái lại, lòng tôi run rẩy biết ơn vì Chúa quả thật thành tín với tôi quá đỗi. Chính Ngài đã nhen nhóm khát vọng cưu mang công việc Chúa trong lòng tôi, và giờ đây, ước nguyện ấy đã chính thức thành hiện thực.
Tôi muốn nhắn nhủ điều này để khích lệ bạn: nếu Chúa đã thắp lên trong lòng bạn một khát khao đặc biệt, mà bấy lâu nay mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, xin đừng vội nản lòng hay lo lắng.
“Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 1:6)
Cứ ngẫm lại thì thấy, tôi thật phước hạnh biết bao khi được sống trọn vẹn trong vai trò mà Chúa vốn định sẵn cho tôi. Tôi không sống theo những khuôn mẫu mà miệng đời áp đặt, cũng không để người khác quyết định tôi phải trở thành người thế nào. Tôi chỉ thuộc về Ngài mà thôi. Tôi chính là con người mà Ngài đã định, và Ngài đã gọi đích danh tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguyện Ngài tuôn đổ tình yêu thương, ân điển và sự bình an Ngài trên mỗi người nữ trong ngày đặc biệt này. Xin Ngài ôm ấp, xoa dịu và chữa lành những mệt mỏi, tổn thương cùng những gánh nặng thầm kín mà đôi khi họ phải âm thầm mang lấy giữa những bộn bề cuộc sống. Xin nhắc nhở họ rằng những nhãn mác của thế gian này không có quyền định giá họ, bởi chính Ngài đã tạo dựng họ và yêu thương họ cách trọn vẹn. Xin ban cho họ đức tin vững vàng, sự bình an trong tâm hồn, cùng sức lực và sự khôn ngoan từ Ngài, để họ can đảm bước đi trong điều Chúa đã kêu gọi, sống trọn vẹn với sứ mạng Ngài dành cho cuộc đời họ. Xin Ngài dùng cuộc đời họ để bày tỏ tình yêu của Ngài và làm sáng danh Ngài trong mọi nơi họ đi qua. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Gửi đến những người nữ thân yêu trong Chúa! Dù thế gian có nhìn bạn thế nào, đặt bạn vào vị trí nào hay gán cho bạn bất kỳ nhãn nào, xin đừng quên rằng bạn là một tạo vật quý báu trong tay Đấng Tạo Hóa. Đừng sợ bước đi trên con đường Chúa đã gọi bạn. Ngài không chỉ kêu gọi bạn, mà còn ban cho bạn ân tứ, quyền năng và sự khôn ngoan cần thiết để hoàn thành điều Ngài giao phó. Vì vậy, hôm nay hãy ngẩng cao đầu, buông bỏ những định kiến của thế gian và bước đi trong sự tự do của người biết mình thuộc về Chúa, biết mình được Ngài yêu thương và biết rằng đời sống mình có một mục đích trong Ngài. Nguyện Chúa ban phước, thêm sức và dẫn dắt bạn trong từng bước chân.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận