Ngày nay, có lẽ nhiều chị em phụ nữ đang bị áp lực đè nặng, khi phải đạt được sự hoàn hảo theo những kỳ vọng không thực tế của xã hội. Thế giới đặt ra cho chúng ta những tiêu chuẩn cao về việc làm vợ, làm mẹ, quán xuyến gia đình, và giữ gìn hình ảnh người phụ nữ tài đức. Nhưng liệu chúng ta có bao giờ dừng lại để xem xét những phẩm chất thực sự mà Chúa mong muốn nơi những người nữ trong nhà Ngài?

Hôm nay, ngày 20/10/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Ann White qua chủ đề NGƯỜI PHỤ NỮ TÀI ĐỨC.

“Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.” (Châm Ngôn 31:10)

Trong suốt nhiều năm, tôi đã giữ một quan niệm thiếu thực tế về hình mẫu của người phụ nữ Cơ Đốc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin rằng một người phụ nữ tài đức trong mắt Chúa là một người vợ, người mẹ luôn tất bật lo toan với những đứa con ngoan ngoãn và một ngôi nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng. Người phụ nữ ấy phải duy trì thái độ hy sinh, phục tùng, không màng đến hoàn cảnh hay cảm xúc của mình. Lúc ấy đối với tôi, những phẩm chất này là tiêu chuẩn không thể thiếu cho bất kỳ người phụ nữ tin kính nào. Tôi đã cố gắng không mệt mỏi suốt nhiều năm để trở thành người phụ nữ như vậy, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất bại.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người đang áp đặt những quan niệm méo mó lên người phụ nữ Cơ Đốc. Giữa lúc những hiểu lầm về Kinh Thánh lan tràn, chúng ta cần phải gạt bỏ những quan điểm sai lệch này và công bố lẽ thật mà Kinh Thánh đã truyền dạy một cách rõ ràng.

Lời Chúa có chép trong Châm Ngôn 31:10: “Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.”

Sau hơn hai mươi năm nỗ lực sống theo hình mẫu lý tưởng từ Châm Ngôn 31:10-31, cuối cùng tôi đã nhận ra sự thật. Người phụ nữ được miêu tả trong phân đoạn này là người kính sợ Chúa, tận tụy và độc lập. Cô ấy dám đảm nhận vai trò lãnh đạo, sẵn sàng đối mặt với thử thách bằng lòng can đảm và sự tự tin. Khi tôi khám phá ra những phẩm chất mạnh mẽ và đầy nghị lực ấy, hình ảnh người phụ nữ này đã chinh phục tấm lòng tôi, trở thành nguồn cảm hứng to lớn cho tương lai của tôi.

Dĩ nhiên, khó ai có thể hoàn toàn đạt đến hình ảnh người phụ nữ tài đức trong Châm Ngôn 31, nhưng tôi tin rằng phân đoạn này kêu gọi chúng ta trở thành những người phụ nữ đặc biệt, kiên cường và dũng cảm theo cách mà Chúa đã định sẵn. Vì vậy, hãy vượt qua những giới hạn mà xã hội và chính chúng ta đặt ra, để đón nhận những khả năng mà Chúa đã ban tặng với sự trợ giúp không ngừng từ Ngài (Thi Thiên 46:1).

Hãy cùng suy ngẫm về những phẩm chất được miêu tả trong Châm Ngôn 31, để tìm ra những phẩm chất mà Chúa đang kêu gọi bạn phát huy trong cuộc sống của mình.

Người phụ nữ trong phân đoạn này không chỉ nhận thức sâu sắc về giá trị bản thân, mà còn thể hiện mình là một người thành thật và đáng tin cậy. Nàng là một doanh nhân tài ba, và luôn khôn ngoan, thấu hiểu. Nàng chăm chỉ, biết tận dụng các nguồn lực, chu cấp cho gia đình với tình yêu thương dạt dào, rộng lượng và nhân hậu. Không chỉ vậy, nàng còn là nhà quản lý tận tâm, độc lập, đầy bản lĩnh và thành công, luôn đối diện với mọi thử thách bằng sự dũng cảm và sức mạnh. Nàng được khen ngợi, toát lên sự tự tin và lạc quan, và được mọi người tôn trọng. Trên tất cả, nàng sống với sự tận tụy và lòng kính sợ Chúa.

Hôm nay, đoạn Kinh Thánh này khích lệ tôi khai thác trọn vẹn những tài năng và ân tứ mà Chúa đã ban cho tôi. Cho đến ngày nay, tôi luôn cảm nhận được rằng Chúa đang thúc giục tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình để theo đuổi tiếng gọi của Ngài. Và hôm nay, tôi dành ít thời gian hơn để lo lắng về những gì tôi chưa đạt được. Và hôm nay, thay vì bận tâm về những gì chưa đạt được, tôi quyết định tập trung vào việc trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, theo ý muốn của Ngài.

Khi nghĩ về đoạn Kinh Thánh này, tôi liền nhớ đến những người phụ nữ ở Nam Á mà tôi từng gặp gỡ. Họ đã vượt qua rào cản xã hội và đối mặt với khó khăn kinh tế để bước vào vai trò lãnh đạo mà Chúa đã kêu gọi họ. Những người phụ nữ ấy đã để lại trong tôi lòng ngưỡng mộ và tình yêu thương sâu sắc. Đồng thời, tôi nghĩ đến những người phụ nữ mà chúng tôi đã phục vụ tại địa phương, họ đã can đảm vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt và quá khứ đau thương để đón nhận một cuộc sống mới, đầy nghị lực. Tôi biết một người nữ đã chọn đi theo Chúa, nỗ lực không ngừng để nuôi sống bản thân và gia đình sau một tuổi thơ bị lạm dụng, một cuộc chiến suốt đời với cơn nghiện, và ba mươi mốt năm tù tội ròng rã. Đối với tôi, cô chính là hiện thân của sự kiên cường và lòng dũng cảm mà tôi luôn trân trọng.

Ngày nay, tôi suy ngẫm Châm Ngôn 31 như một phân đoạn đầy tính khích lệ, một danh sách những phẩm chất mà những người phụ nữ như chúng ta nên phấn đấu để đạt đến, chứ không phải là một danh sách việc phải làm để chúng ta dựa vào đó đánh giá bản thân mình.

Đối với tôi, trở thành người phụ nữ tài đức theo Châm Ngôn 31 không có nghĩa là phải chu toàn hoàn hảo trong mọi việc, giữ cho ngôi nhà luôn tươm tất, trở thành người mẹ lý tưởng hay luôn giữ thái độ hòa nhã, không chỗ trách được. Thật vậy, chỉ duy Đấng Christ mới có thể đạt đến được sự trọn vẹn mà thôi. Thay vào đó, quan trọng là chúng ta cứ dốc hết sức mình, duy trì một cái nhìn tích cực, kiên trì đối mặt với những thử thách, chăm sóc bản thân và quan tâm đến nhu cầu của người khác. Đồng thời, chúng ta cũng cần dũng cảm tận dụng những khả năng mà Chúa ban cho để hoàn thành kế hoạch mà Ngài đã định sẵn cho chúng ta.

Mong rằng Châm Ngôn 31 sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta để trở thành những người phụ nữ dũng cảm, tận tụy và trung thành mà Chúa đang kêu gọi. Liệu hôm nay có phải là lúc bạn gác lại mọi nỗi đau, sự xấu hổ và mặc cảm, để can đảm bước theo con đường mà Chúa đã định sẵn cho bạn không?

Cầu nguyện: Chúa ôi, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên những người phụ nữ đáng trân quý hơn châu ngọc. Xin Ngài thêm sức để những người nữ trong Nhà Ngài có thể kiên cường, vượt qua mọi định kiến xã hội, và bước theo lời kêu gọi của Ngài dành cho cuộc đời của mình. Nguyện Ngài gia thêm sức mạnh và sự khôn ngoan, để những người nữ tuyệt vời này tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà Ngài đã giao phó, sống tỏa sáng danh Ngài qua cuộc đời mình. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, trong mắt Chúa, người phụ nữ tài đức không phải là người hoàn hảo theo tiêu chuẩn thế gian, mà là người hết lòng tin cậy vào Ngài, dám vượt qua những định kiến xã hội để theo đuổi lời kêu gọi của Ngài. Đó chính là những người dũng cảm vận dụng những ân tứ mà Chúa đã ban cho mình, để sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa và ảnh hưởng tích cực. Mong rằng tất cả những chị em phụ nữ sẽ gạt bỏ mọi gánh nặng và can đảm bước đi theo tiếng gọi của Chúa, như những viên ngọc quý tỏa sáng sự vinh hiển của Ngài cho thế gian cùng chiêm ngưỡng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này