Bạn có còn nhớ những lần đột ngột bị mất điện do gió lớn hay mưa bão không? Cái cảm giác ánh đèn bỗng vụt tắt và bóng tối ngập tràn ấy có làm bạn sợ hãi và hoang mang? Bạn có vội vàng tìm kiếm chút ánh sáng đâu đó để tìm ngay lối ra?
Hôm nay ngày 20/11/2025, ngày Nhà Giáo Việt Nam, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa qua chủ đề NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG.
“Vì trước kia anh chị em là bóng tối, nhưng bây giờ anh chị em là ánh sáng trong Chúa; vậy hãy sống như con cái của ánh sáng.” (Ê-phê-sô 5:8)
“Nắng là gì vậy chị?”, Thanh, cô bé tôi mới quen khi cùng nhóm bạn đến thăm trường khiếm thị cất tiếng hỏi. “À, nắng là…” tôi nhanh nhảu trả lời, rồi im bặt. Tôi phải diễn tả sao đây cho Thanh khi đôi mắt em chưa một lần nhìn thấy thế giới xung quanh mình. Bối rối, tôi đành nắm tay em đưa ra chỗ có ánh nắng xen qua các tán cây rồi nói: “Đây là nắng”. Thanh im lặng và cảm nhận. Sau vài phút, em nói tiếp: “Em thấy nắng hơi nóng”. “Đúng rồi em”, tôi xác nhận. “Nắng có màu gì vậy chị?”, em hỏi tiếp. Thoáng nhớ câu thơ “Nắng vàng lạt lạt” trong bài “Chiều xuân” của nhà thơ Huy Cận , tôi tự tin đáp “Nắng có màu vàng đó em”. “Vậy màu vàng là màu gì chị ơi?” Lần này, đầu óc tuổi 17 của tôi đành chịu thua.
Câu chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục. Tôi nhắm mắt như lời Thanh chỉ dẫn để hiểu được nhiều hơn cách em cảm nhận về thế giới xung quanh. Em thủ thỉ tâm sự: “Ở đây, thầy cô thương tụi em lắm. Thầy cô kiên nhẫn dạy em biết mọi thứ. Thầy cô dạy em biết chữ nổi, giúp em biết chơi đàn”. Giọng nói trong trẻo của Thanh kể về những khó khăn khi đi học khiến mắt tôi cay cay.
Rồi tôi nghĩ đến Helen Keller, một tác giả người Mỹ, người khiếm thị và khiếm thính đầu tiên có được tấm bằng cử nhân đại học. Bà được nhiều người biết đến sau những thành công của cá nhân, nhưng có lẽ, ít ai nhớ đến công khó của cô giáo đầu tiên của bà, cô Anne Sullivan.
Giống như học trò của mình, cô Anne cũng bị một chứng bệnh về mắt khi chỉ mới năm tuổi. Căn bệnh đã khiến đôi mắt cô bị mù loà. Thuở nhỏ, cô bị cha mình bỏ rơi nên phải sống trong một nhà nuôi trẻ chật chội và thiếu thốn. Cuối cùng, khi mọi người bắt đầu chú ý đến Anne, cô được phẫu thuật và thị lực của cô được cải thiện. Cô tiến bộ vượt bậc và được gởi đến học ở Viện Perkins tại Massachusetts, ngôi trường nổi tiếng dành cho người khiếm thị. Tại đây, cô trở thành ứng cử viên sáng giá để dạy cho Helen Keller, cô học trò bảy tuổi, bị mù và điếc hoàn toàn. Cô bé rất cần một ai đó chỉ dẫn trong thế giới không âm thanh, không hình ảnh, nơi mà cô bé dù được bảo bọc yêu thương, nhưng cũng thật cô quạnh.
Sau vài buổi học thất bại theo cách dạy truyền thống, cô giáo Anne biết rằng đã đến lúc cần phải thay đổi phương pháp của mình. Cô bắt đầu chú ý đến những điều mà học trò của mình quan tâm và dạy từng từ tương ứng với các hoạt động hay sự vật đó. Cô Anne giúp Helen Keller đánh vần từng chữ bằng ngón tay. Cô để học trò cảm nhận và khám phá thế giới theo cách riêng của mình: bằng xúc giác. Chỉ sau sáu tháng, cô Anne đã dạy cho học trò của mình biết gần 600 từ vựng, hệ thống chữ nổi Braille và các phép tính nhân! Về sau, cô còn giúp cho học trò học tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp và thậm chí cả tiếng La-tin. Quá đỗi vui mừng với những thành tựu của học trò, cô Anne đã tiếp tục học hỏi thêm những môn học khác để có thể truyền dạy lại cho học trò mặc cho lời bác sĩ khuyến cáo về việc đọc nhiều sẽ gây tổn hại đến chính đôi mắt của cô.
Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cô Anne có thể hết lòng với học trò của mình đến mức không ngại hy sinh sức khoẻ của bản thân. Và… tôi chợt nhận ra, ấy là do cô đã từng ở trong bóng tối nên hơn ai hết, cô hiểu được nỗi tuyệt vọng, sự bất lực của cô học trò khiếm thị. Hơn ai hết, cô có thể nghe được tiếng kêu cầu giúp đỡ không thành lời của học trò mình, không phải bằng đôi tai, nhưng bằng chính trái tim của một người đồng cảnh ngộ…
Tôi mở mắt sau mười phút trải nghiệm bóng tối và cảm nhận thế giới theo một cách khác như lời đề nghị của Thanh. Mười phút trong bóng tối. Mười phút trong sự bất lực vô vọng. Mười phút ấy giúp tôi hiểu rằng sống trong bóng tối thật không dễ dàng và ánh sáng thật quý giá biết bao!
Sống trong bóng tối đã khó, sống trong sự tối tăm thuộc linh hay mù tâm linh còn khốn khó hơn đến dường nào. Cô Anne Sullivan, một cô giáo khiếm thị đã không ngại khó khăn, thử thách để bước vào và đưa cô bé học trò của mình ra khỏi thế giới đầy bóng tối, còn chúng ta thì sao? Chúng ta, những người “trước kia là bóng tối nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa” (Ê-phê-sô 5:8), chúng ta có đang ngần ngại, không dám bước ra khỏi thế giới của bản thân để trở nên ánh sáng trong thế giới tối tăm này, để trở nên một người dẫn đường cho ai đó đang cần không? Hôm nay, liệu bạn và tôi có sẵn sàng bước ra, và bước vào thế giới của một ai đó để trao cho họ ánh sáng từ Lẽ Thật của Lời Chúa không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sáng. Cảm tạ Chúa vì trong Ngài, con là ánh sáng như Lời Ngài phán trong Ê-phê-sô 5: 8. Chúa ôi, xin giúp con bước đi như các con của sự sáng và quan trọng hơn hết, xin giúp con sẵn sàng bước ra và trao ánh sáng từ lẽ thật của Lời Ngài cho một ai đó đang cần đến. Con cảm ơn Ngài.Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, hôm nay dù bạn là người hướng dẫn thuộc linh, giáo viên lớp trường Chúa Nhật hay là một tín đồ bình thường đang âm thầm bày tỏ và rao truyền tình yêu của Chúa qua đời sống tin kính mỗi ngày, hãy nhớ rằng bạn được kêu gọi hãy bước đi trong sự sáng. Bạn là ánh sáng trong Chúa. Bạn là người dẫn đường giữa thế gian tăm tối này. Vậy nên, hãy tiếp tục bước đi và chiếu sáng tình yêu của Chúa bởi “lòng nhân từ, hay tình yêu thương là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy” (Mark Twain).
Hôm nay cũng là ngày Nhà Giáo Việt Nam, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày xin gởi lời tri ân và chúc mừng đến các thầy cô giáo, các giáo viên trường Chúa Nhật, những người hướng dẫn thuộc linh, giảng dạy Lời Chúa. Nguyện xin Chúa vui dùng đời sống của mỗi chúng ta trở nên những người dẫn đường, đưa dắt mọi người đến với chính Cứu Chúa yêu thương.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận