Nếu một ngày Chúa kêu gọi chúng ta “bỏ lưới” để theo Ngài, liệu chúng ta có sẵn sàng không? Những tấm lưới ngày xưa của các môn đồ là công việc, là kế sinh nhai, là sự an toàn quen thuộc. Còn “tấm lưới” của chúng ta hôm nay có lẽ là những gì chúng ta trân quý, bám víu vào đó để cảm thấy an tâm. Đó là những điều âm thầm giữ chân chúng ta, khiến chúng ta chần chừ trước lời kêu gọi của Chúa. Liệu khi Ngài cất tiếng, bạn sẽ buông bỏ mọi thứ để theo Ngài chứ?

Hôm nay, ngày 21/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề BỎ LƯỚI ĐỂ THEO NGÀI

“Ngài phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài.” (Ma-thi-ơ 4:19)

Các sách Phúc Âm thuật lại cho chúng ta nghe về đời sống Cơ Đốc, qua những con người đầu tiên gặp gỡ Đức Chúa Jêsus. Trước khi bước vào chức vụ công khai, chính Ngài cũng trải qua rất nhiều thử thách trong đời sống mình: những ngày kiêng ăn, những lúc phải đối diện với sự cám dỗ của Sa-tan. Nhưng chính những giai đoạn khó khăn ấy đã tôi luyện Ngài, khiến Ngài thêm vững vàng và sẵn sàng bước vào mùa chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi.

Đức Chúa Jêsus biết rằng để sứ điệp của Ngài có thể lan rộng, cần có những con người sẵn sàng bước đi cùng Ngài. Sau này chính họ sẽ trở thành những người tiếp tục rao giảng và dạy dỗ Tin Lành. Vì thế, Ngài bắt đầu kêu gọi: “Hãy theo Ta.” Hai người đầu tiên Ngài gặp là hai anh em đang làm công việc quen thuộc hằng ngày: thả lưới bên bờ biển. Đây là lời kêu gọi buông bỏ: buông bỏ lưới, buông bỏ kế sinh nhai quen thuộc để bước vào điều mà Ngài đã chuẩn bị cho họ. Sau đó, Ngài gặp thêm hai anh em khác đang vá lưới trên thuyền, và họ cũng nhận cùng một lời kêu gọi ấy. Họ được mời gọi bước vào một đời sống mới, để trở nên “tay đánh lưới người.” Kinh Thánh ghi lại thật ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ: “Hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài.”

Tinh thần của lời kêu gọi ấy được tóm gọn trong Ma-thi-ơ 4:17b: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.”

Cuối cùng, những người được kêu gọi đã trở thành mười hai môn đồ. Họ là những con người sẵn sàng rời bỏ mọi sự để mang Lời Chúa đến cho một thế gian đang lạc mất. Tin Lành được rao truyền cho tất cả những ai sẵn sàng lắng nghe. Họ không sống trong nỗi tiếc nuối vì đã bỏ lưới, bỏ công việc, gia đình hay bạn bè. Trái lại, họ tìm thấy niềm vui thật khi được học hỏi nơi Thầy và được lên tiếng truyền bá sứ điệp của Ngài. Nhiều đời sống đã được biến đổi, và một thế giới đầy đau đớn, mất mát đã được soi sáng bởi Ánh Sáng thật.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải rời khỏi nhà đi khắp nơi rao giảng, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng Chúa đang mời gọi chúng ta suy xét lại việc theo Ngài. Khi chúng ta cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi mình và mời Ngài ngự vào lòng, thì đời sống chúng ta cũng phải là một đời sống không ngừng bước theo Ngài mỗi ngày. Chúng ta học nơi Ngài cách sống, cách yêu thương, cách phản ánh bản tánh của Đấng Christ, để qua đó người khác có thể thấy được những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho họ.

Ga-la-ti 5:22 cho chúng ta một bức tranh rất rõ ràng về đời sống ấy: “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.”
Giống như các môn đồ ngày xưa, chúng ta cũng được kêu gọi “bỏ lưới” của mình: những lối suy nghĩ cũ, những thói quen cũ, những cách sống không còn phù hợp với hành trình mới trong Đấng Christ. Chúng ta bước vào một đời sống mới: đời sống đã được biết Chúa. Khi lòng chúng ta được đầy dẫy niềm vui và sự bình an, người khác sẽ nhận ra sự khác biệt ấy. Tin cậy Chúa và bước đi trong đường lối Ngài chính là dấu hiệu của một Cơ Đốc nhân thật.

Khi chúng ta nhìn lại chính mình, sẽ có những chỗ cần tăng trưởng, những thử thách phải đối diện. Nhưng trên hết, đó là một tấm lòng sẵn sàng bước theo Chúa mỗi ngày. Và lời kêu gọi ấy vẫn còn vang lên, dành cho tất cả chúng ta hôm nay: “Hãy theo Ta.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có nhiều lúc con nói rằng mình theo Chúa, nhưng trong lòng con vẫn còn nắm chặt những điều mình còn nương cậy nơi trần gian này. Xin Chúa soi sáng cho con thấy rõ những điều đang giữ chân con. Xin ban cho con sự can đảm để buông bỏ khi Chúa kêu gọi, cũng như một tấm lòng mềm mại để tin cậy Ngài nhiều hơn mỗi ngày. Nguyện Chúa uốn nắn suy nghĩ con, thay đổi cách con sống, để con ngày càng giống Cứu Chúa Jêsus hơn. Mong rằng đời sống con phản chiếu niềm vui và sự bình an đến từ Chúa, để người khác có thể nhận ra Ngài qua con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, theo Chúa không phải là một quyết định một lần là đủ. Đó là một hành trình mỗi ngày học cách buông bỏ những “tấm lưới” cũ và tin cậy Ngài nhiều thêm chút nữa. Có thể chúng ta chưa sẵn sàng bỏ hết mọi thứ ngay lập tức. Nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng khát khao theo Ngài, dù còn nhiều lo sợ hay do dự. Ngài vui mừng khi chúng ta chọn bước thêm một bước nhỏ trong sự vâng phục, chọn đáp lại tiếng gọi của Ngài. Ước mong rằng khi Chúa gọi, chúng ta sẽ đủ mạnh mẽ để sẵn sàng đáp lại bằng cả đời sống mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này