Chúng ta thường cảm thấy yên tâm hơn khi lên kế hoạch cho mọi thứ, từ công việc, gia đình, tài chính. Càng chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta càng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng như mong đợi. Những thay đổi bất ngờ có thể khiến chúng ta lo lắng và bối rối. Những biến cố bất ngờ dạy chúng ta biết rằng sự bình an thật đến từ việc nhận biết Đấng đang nắm giữ tương lai.

Hôm nay, ngày 21/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kim Nanney qua chủ đề BÌNH AN TRONG TAY ĐẤNG TỂ TRỊ.

“Bây giờ, hãy xem, chính Ta là Đức Chúa Trời; ngoài Ta chẳng có thần nào khác; Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành; chẳng ai giải cứu khỏi tay Ta được.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:39)

Khoảng một tháng sau khi kết hôn, tôi thường thức dậy sớm, pha một tách cà phê rồi ngồi xuống đọc Kinh Thánh. Một buổi sáng nọ, khi đang đọc đến Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32, đoạn ngay trước khi dân Y-sơ-ra-ên bước vào đất hứa, tôi dừng lại và nhìn ra cửa sổ. Mặt trời vừa mới ló dạng.

Nâng tách cà phê lên, tôi cảm nhận hơi ấm lan vào lòng bàn tay. Ánh nắng bình minh đang âm thầm len qua những hàng cây tuyết tùng của vùng quê Texas. Sau kết hôn, mọi thứ đối với tôi thật mới mẻ: một mái nhà mới, một cuộc sống mới và một vai trò mới trong hôn nhân. Và tôi biết cuộc sống tôi sẽ còn tiếp tục thay đổi.
Chuyện là tôi nhận ra một số thay đổi bất thường trong cơ thể. Ngay lập tức, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng ùa đến. Tôi còn chưa biết mình đã sẵn sàng để làm mẹ hay chưa. Việc mang thai quá sớm không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Tôi muốn tận hưởng thêm những tháng ngày đầu tiên của hôn nhân và học cách xây dựng cuộc sống chung trước khi bước sang một giai đoạn mới.

Khi tiếp tục đọc Kinh Thánh, tôi dừng lại ở câu 39. Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:39 chép: “Bây giờ, hãy xem, chính Ta là Đức Chúa Trời; ngoài Ta chẳng có thần nào khác; Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành; chẳng ai giải cứu khỏi tay Ta được.”

Những lời này được Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên vào thời điểm họ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Họ sắp bước vào đất hứa, còn Môi-se thì sắp qua đời. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt họ, nhưng cũng đầy những điều họ chưa biết. Trong bài ca cuối cùng của mình, Môi-se nhắc dân sự rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần. Ngài là Đấng nắm quyền trên sự sống và sự chết, trên phước hạnh lẫn hoạn nạn, trên hiện tại và tương lai của dân Ngài.

Đọc đến đây, tôi nhận ra điều khiến mình lo lắng không hẳn là việc có thể mang thai. Sâu xa hơn, tôi đang sợ vì không biết tương lai sẽ ra sao và điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Tôi muốn mọi việc phải diễn ra theo kế hoạch của mình.

Nhưng Phục Truyền 32:39 nhắc tôi rằng sự sống chưa bao giờ nằm trong tay tôi. Dù tương lai diễn ra như thế nào, tôi vẫn có thể tin cậy nơi Đấng đang nắm giữ tương lai ấy.

Đức Chúa Trời không hứa sẽ cho chúng ta biết mọi điều sắp xảy ra, nhưng Ngài cho chúng ta biết Ngài là ai. Ngài là Đức Chúa Trời tể trị trên mọi hoàn cảnh. Không điều gì xảy ra nằm ngoài sự hiểu biết và mục đích của Ngài.

Vì vậy, dù chúng ta đang bước vào một cuộc hôn nhân mới, một công việc mới, một chức vụ mới hay bất kỳ giai đoạn mới nào của cuộc đời, chúng ta vẫn có thể an tâm và tin cậy vì tương lai của chúng ta nằm hoàn toàn trong tay Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Tể Trị, con nhận biết sự sống và tương lai con đều nằm trong tay Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng bình an để bước theo sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày, biết rằng không điều gì xảy ra ngoài sự hiểu biết và quyền tể trị của Ngài. Con ước ao được kinh nghiệm sự hiện diện và hướng dẫn của Ngài trong từng chi tiết của cuộc sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có điều gì trong tương lai đang khiến bạn lo lắng hoặc bất an không? Có phải bạn đang cố gắng nắm quyền kiểm soát, hay đã thật sự trao những điều ấy vào Chúa? Hãy dành thời gian đến với Chúa trong sự cầu nguyện, trình dâng cho Ngài những nỗi lo, những kế hoạch và những điều chưa biết phía trước. Xin Ngài giúp bạn học biết tin cậy nơi sự tể trị và sự thành tín của Ngài. Và nếu bạn đã từng có kinh nghiệm về sự dẫn dắt, tiếp trợ hay giải cứu của Chúa trong quá khứ, hãy nhớ lại những điều ấy để lòng bạn được vững vàng hơn trong đức tin, biết rằng Đức Chúa Trời đã thành tín ngày hôm qua vẫn đang nắm giữ tương lai của bạn hôm nay.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này