Ngày lễ Yom Kippur, hay Lễ Chuộc Tội, được xem là ngày thiêng liêng nhất trong năm của người Do Thái – khoảng thời gian để con người nhận lãnh ơn tha thứ và sự thanh tẩy cho những tội lỗi trong năm qua. Giữa nhịp sống hối hả của thời đại hôm nay, với bao áp lực, những lần vấp váp và sự mệt mỏi đè nặng linh hồn, chúng ta cũng khao khát có một khoảng lặng để trút bỏ gánh nặng và làm mới lại đời sống thuộc linh. Dù chúng ta không còn thực hiện các nghi thức dâng tế lễ như dưới thời Cựu Ước, nhưng tinh thần của Lễ Chuộc Tội vẫn gợi nhắc một chân lý không hề thay đổi: ai trong chúng ta cũng cần sự tha thứ, cần một nơi nương náu bình an cho linh hồn. Và trên hết, chúng ta cần sự cứu chuộc trọn vẹn mà Cứu Chúa Jêsus đã hoàn tất qua sự hy sinh của Ngài.

Hôm nay, ngày 21/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paula L. Stansbury qua chủ đề ĐẤNG BAN CHO SỰ BÌNH AN TRỌN VẸN

“Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 9:12)

Sách Lê-vi Ký chương 16 mô tả công việc của A-rôn trong vai trò Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vào ngày Lễ Chuộc Tội. Đức Chúa Trời truyền cho A-rôn bước vào Nơi Chí Thánh. Tại đó, ông dâng các sinh tế gồm bò đực, chiên đực và dê đực để chuộc tội. Nghi thức chuộc tội này không chỉ dành cho chính ông mà còn cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên. Hằng năm, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đều thực hiện nghi lễ ấy để dân sự có thể tiếp tục sống trong mối tương giao với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm sự bình an của Ngài.

Lễ Chuộc Tội là phương cách Đức Chúa Trời thiết lập để dân Ngài được chuộc tội và duy trì mối tương giao với Ngài từ năm này qua năm khác. Nhưng trong Đấng Christ, sự chuộc tội ấy đã được hoàn tất một lần đủ cả, và sự bình an Ngài ban còn mãi đời đời. Một buổi sáng nọ, khi tôi ngồi lặng yên trước lúc ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ, Chúa đã khắc ghi lẽ thật ấy sâu đậm trong lòng tôi:
“Hãy an lòng.”

Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, từ shalom thường được hiểu là “bình an”, nhưng ý nghĩa của từ này còn sâu sắc hơn thế. Shalom nói đến sự trọn vẹn, hòa thuận và phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban.

“Shalom! Hãy bước đi trong sự bình an trọn vẹn.”

Lúc đầu, tôi cứ ngỡ lời ấy chẳng thể nào giải tỏa được những xung đột bấy lâu trong mối quan hệ giữa tôi với một người thân cận. Thế nhưng, khi tôi chọn sống trong sự bình an Chúa ban, mối quan hệ ấy đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều.

Shalom không chỉ là sự bình an trong lòng. Đó là trạng thái trọn vẹn, viên mãn và phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho con người. Shalom dầm thấm vào toàn bộ con người chúng ta – tâm linh, linh hồn và thể xác. Ngược lại, khi thiếu vắng sự bình an đó, sức khỏe, đời sống nội tâm và các mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong Ê-phê-sô 4:3, Lời Chúa dạy chúng ta: “Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình.”

Chính sự hoà bình mà tôi kinh nghiệm trong mối quan hệ ấy cũng là điều Đức Chúa Trời muốn ban cho dân Y-sơ-ra-ên qua ngày Lễ Chuộc Tội. Ngài truyền cho họ biệt riêng ngày ấy làm ngày nghỉ thánh, để hạ mình trước mặt Ngài và được hòa giải với Ngài. Ngày lễ này được Đức Chúa Trời thiết lập để dân Ngài gìn giữ từ đời này sang đời khác. Nhờ đó, dân sự được chuộc tội và tiếp tục sống trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.

A-rôn và dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm sự bình an ấy qua việc dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời vào mỗi dịp Lễ Chuộc Tội. Nhưng tác giả thư Hê-bơ-rơ nhắc chúng ta rằng: “Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất bỏ tội lỗi được” (Hê-bơ-rơ 10:4). Vì thế, năm nào Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cũng phải bước vào Nơi Chí Thánh để dâng tế lễ chuộc tội. Chính việc phải lặp lại nghi lễ ấy cho thấy những sinh tế đó không thể đem đến sự tha thứ trọn vẹn.

Nhưng tạ ơn Chúa, câu chuyện không dừng lại ở đó. Tác giả sách Hê-bơ-rơ tiếp tục công bố một tin mừng lớn:

“Nhưng khi Đấng Christ đã đến như một thầy tế lễ thượng phẩm của những điều tốt đẹp sau nầy… Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 9:11-12)

Sách Ê-sai 9:6 xưng Cứu Chúa Jêsus là Chúa Bình An. Thật vậy, Ngài chính là nguồn của mọi sự bình an trong đời sống chúng ta. Ngài ban sự bình an cho tâm linh, tâm hồn và thể xác chúng ta. Ngài cũng là của lễ trọn vẹn đã chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả, đồng thời hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời và hiệp một những người tin Ngài lại với nhau.

Sự bình an đích thực là món quà chỉ Cứu Chúa Jêsus mới có thể ban. Nhiều năm trước, khi tôi đáp lại sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá bằng tiếng “A-men!”, sự bình an của Ngài đã tràn ngập con người tôi.

Lễ Chuộc Tội là ngày con dân Chúa hạ mình ăn năn và suy ngẫm trước mặt Ngài. Đồng thời, đó cũng là ngày tràn đầy niềm vui, vì lời hứa tha thứ và sự giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi đem đến sự bình an, niềm hy vọng và niềm vui sâu thẳm trong lòng. Đó cũng chính là điều Cứu Chúa Jêsus ban cho chúng ta hôm nay. Không chỉ trong một ngày Lễ Chuộc Tội, nhưng được đầy dẫy bình trong mỗi ngày chúng ta sống trên đất này.

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ của con, con cảm tạ ơn Cha vì qua Cứu Chúa Jêsus Christ, con không còn phải mỏi mòn chờ đợi một ngày chuộc tội hằng năm nữa. Nhờ sự hy sinh trọn vẹn của Ngài trên thập tự giá, con đã được tha thứ, được hòa giải với Cha và nhận lãnh sự bình an đời đời. Xin giúp con không sống trong mặc cảm hay bị tội lỗi trói buộc, nhưng biết an nghỉ trong công việc cứu chuộc mà Cứu Chúa Jêsus đã hoàn tất. Nguyện sự bình an của Ngài ngự trị trên con, để con cũng biết sống hòa thuận và lan tỏa sự bình an ấy đến với những người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn đã thật sự nhận biết Cứu Chúa Jêsus là Chúa Bình An, và là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại của mình chưa? Ngài khao khát ban cho bạn sự bình an mà thế gian không thể đem đến, một sự bình an cho cả tâm linh, tâm hồn và thể xác. Nhờ sự hy sinh trọn vẹn của Ngài trên thập tự giá, chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời và được kêu gọi sống hòa thuận với mọi người. Sự bình an ấy không phải là điều xa vời. Đó là món quà Cứu Chúa Jêsus đã mua bằng chính huyết Ngài và sẵn sàng ban cho mỗi người biết tin cậy, an nghỉ trong Ngài. Shalom!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này