Có những người phụ nữ rất đỗi bình thường, nhưng lại được Chúa dùng cho những việc phi thường. Từ xưa đến nay, lịch sử luôn ghi lại dấu ấn của những tấm lòng can đảm, trung tín và dám sống hết mình cho Chúa – và nổi bật trong số đó chính là Ê-xơ-tê. Ê-xơ-tê vốn chỉ là một cô gái mồ côi, sống lặng lẽ giữa chốn cung đình xa hoa. Nhưng đến thời khắc quyết định, cô đã dám đứng lên, đặt cả mạng sống mình trong tay Chúa để cứu lấy dân tộc mình.

Hôm nay, ngày 21/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joy Brunson qua chủ đề CÒN AI NGHỊCH VỚI CHÚNG TA?

“Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31)

Bạn có bao giờ phải một mình đứng ra bảo vệ điều đúng, trong khi mọi người xung quanh chẳng ai dám lên tiếng chưa? Thành thật mà nói, cảm giác trở thành người duy nhất đi ngược lại đám đông chẳng hề dễ chịu chút nào. Thậm chí có những lúc bạn còn phải đối diện với hiểm nguy khi quyết định đứng về phe thiểu số.

Từ nhỏ tôi đã rất thích câu chuyện về Ê-xơ-tê. Tôi không thể hình dung nổi cảm giác sẽ ra sao khi đứng lên giải cứu cả một dân tộc, dám đến trước mặt vua để nói thay cho dân mình nhân danh Đức Chúa Trời. Tôi háo hức mong đợi một ngày nào đó mình cũng có cơ hội làm một việc táo bạo như thế trong đời.

Nhưng rồi khi bước vào đời thực, tôi phải đối diện với những quyết định vô cùng khó khăn – những điều thật sự thử thách đức tin và lòng can đảm. Tôi sớm nhận ra rằng đứng lên vì lẽ thật hay điều đúng đắn chưa bao giờ là việc dễ dàng, đặc biệt là khi chúng ta đứng lên nhân danh Chúa.

Trong Ê-xơ-tê 6:2, chúng ta thấy câu chuyện về Mạc-đô-chê, anh em họ của hoàng hậu Ê-xơ-tê. Ông đã phát hiện và tố giác âm mưu của Bích-than và Thê-rết, hai hoạn quan canh giữ cửa phòng riêng của vua đã toan tính ám sát vua A-suê-ru. Khi biết chuyện, vua quyết định công khai khen thưởng Mạc-đô-chê vì lòng trung thành và sự dũng cảm của ông.

Khi vua hỏi Ha-man rằng “Phải làm gì cho người mà vua muốn tôn trọng?” (Ê-xơ-tê 6:6), Ha-man tưởng rằng người đó là chính mình. Nhưng sau khi trả lời vua, ông ngay lập tức vỡ lẽ rằng mọi kế hoạch của vua đều dành cho Mạc-đô-chê chứ không phải mình. Giận dữ và xấu hổ, Ha-man liền bày mưu giết Mạc-đô-chê.
Khi Ha-man kể lại cho vợ mình là Xê-rết cùng bạn bè tất cả những chuyện đã xảy ra, các nhà thông thái cùng vợ ông nói rằng: “Ông bắt đầu thất thế trước Mạc-đô-chê rồi; nếu hắn quả thuộc về dòng dõi Do Thái thì ông sẽ không thắng hắn được đâu nhưng chắc chắn sẽ thất bại trước hắn” (Ê-xơ-tê 6:13). Tôi đặc biệt ấn tượng trước chi tiết này: “Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi Do Thái thì ông sẽ không thắng hắn được đâu nhưng chắc chắn sẽ thất bại trước hắn.” Chắc hẳn vợ và bạn bè Ha-man nhận ra Mạc-đô-chê được Đức Chúa Trời ở cùng ban phước, và không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài.

Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã vạch trần Ha-man trước mặt vua, và cuối cùng ông bị treo trên cây cọc do chính ông dựng lên để giết Mạc-đô-chê. Chính sự can đảm và khôn ngoan của Ê-xơ-tê đã đảo ngược tình thế, giải cứu dân tộc khỏi nguy cơ bị diệt vong. Nếu không có tấm lòng vâng phục và tin cậy Đức Chúa Trời của một người nữ tưởng chừng yếu đuối, lịch sử dân Y-sơ-ra-ên có lẽ đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Âm mưu mà Ha-man chuẩn bị để hãm hại người khác lại trở thành cái bẫy hủy diệt chính ông ta. Từ chỗ được vua trọng vọng và ưu ái, Ha-man mất hết ân sủng và quyền thế, trở thành kẻ thù nghịch vì dám chống lại dân sự Đức Chúa Trời.
Có rất nhiều bài học quý giá trong sách Ê-xơ-tê, và đây là một trong những lẽ thật chúng ta cần được nhắc nhở luôn luôn:

“Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31)

Khi chúng ta đứng lên vì chân lý, vì thánh ý Đức Chúa Trời, thì điều gì có thể chống lại chúng ta được? Bạn thân mến, mong rằng bạn và tôi được khích lệ để bước đi với tấm lòng can đảm và tin quyết, vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng, nâng đỡ bạn trên từng bước đường. Đừng sợ con người, bởi khi có Đức Chúa Trời ở cùng, thì thử hỏi ai có thể nghịch lại chúng ta?

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì hôm nay Ngài nhắc con nhớ rằng không điều gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài. Xin ban cho con lòng can đảm để dám đứng lên vì lẽ thật và ý muốn của Ngài, ngay cả khi con chỉ có một mình. Xin giúp con luôn vững tin rằng Ngài đang ở cùng, nâng đỡ và chiến đấu cho con. Con ước ao đời sống mình luôn bày tỏ sự trung tín với Ngài, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, quyền năng và kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn vượt trên mọi mưu chước của con người. Như Ê-xơ-tê năm xưa, một người nữ tưởng chừng yếu đuối nhưng đã trở thành khí cụ cho sự giải cứu cả một dân tộc, ngày nay Chúa cũng kêu gọi chúng ta – trong đó có những người nữ – sống can đảm, dám đứng lên cho lẽ thật của Ngài. Dù đôi khi chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, hãy cứ sẵn sàng bước đi trong sự tin cậy, để đời sống bạn trở thành bằng chứng sống động: rằng nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì chẳng điều gì có thể nghịch lại cùng chúng ta!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này