Người lính là hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Có lẽ chúng ta đã từng một lần ấn tượng trước những người lính mạnh mẽ với hàng ngũ chỉnh tề, quân phục gọn gàng, và trên hết là tinh thần kỷ luật của họ. Có thể bạn chưa nhận ra, nhưng kể từ khi bạn tin nhận Chúa Jêsus, bạn đã trở thành một người lính trong đội quân của Ngài. Nhưng thực tế, giữa bao bộn bề và thách thức của đời sống, lắm lúc chúng ta chưa thật sự sống như một người lính giỏi của Chúa. Như vậy chúng ta cần được nhắc nhở điều gì?

Hôm nay, ngày 22/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề NGƯỜI LÍNH GIỎI CỦA ĐẤNG CHRIST.

“Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Jêsus.” (2 Ti-mô-thê 2:3)

Hằng năm, hàng ngàn thanh niên tại nhiều quốc gia lại được kêu gọi nhập ngũ để phục vụ trong quân đội. Đó vừa là nghĩa vụ của công nhân, vừa là cơ hội để những người lính trẻ này được rèn luyện, trưởng thành và đóng góp vào an ninh của quốc gia.

Trong ý nghĩa thuộc linh, kể từ giây phút tin nhận Chúa Jêsus, mỗi Cơ Đốc nhân cũng được mời gọi gia nhập vào đoàn quân thánh của Chúa Jêsus. Hình ảnh người lính nhắc chúng ta nhớ đến lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho người con thuộc linh Ti-mô-thê: “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Jêsus. Không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu việc đời, vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình.” (2 Ti-mô-thê 2:3-4)

Phao-lô cho biết một người lính của Chúa không phải lúc nào cũng sống trong sự bình yên mà phải sẵn sàng “chịu khổ”. Hãy thử nhìn vào cuộc sống thực tế của một người lính trong quân đội: môi trường sống phải luôn ngăn nắp, gọn gàng; thức dậy đúng giờ; ăn uống đúng lúc; tập luyện căng thẳng; lao động vất vả; ngay cả việc nghỉ ngơi cũng phải theo quy định. Nếu một người lính ở thế gian còn phải sống kỷ luật như thế, thì người lính của Đấng Christ có thể sống buông thả hay vô kỷ luật không?

Sứ đồ Phao-lô viết những lời này là khi ông đang chịu cảnh tù đày, xiềng xích vì cớ rao giảng Tin Lành. Trong hoàn cảnh đó, ông không khuyên Ti-mô-thê trở thành một người lính an nhàn, mà hãy trở thành một người lính giỏi và dũng cảm của Đấng Christ. Vì ông hiểu rằng người lính giỏi mới có thể đứng vững trước những sự khó khăn trong công việc Chúa, nhất là trong những ngày sau rốt.
Để trở thành một người lính giỏi, sứ đồ Phao-lô đưa ra một nguyên tắc, đó là sự tập trung, nghĩa là không để “việc đời” vướng víu lấy mình. Trong quân đội La Mã lúc bấy giờ, binh lính không được phép tham gia việc dân sự, thậm chí không được kết hôn trong thời gian tại ngũ để dồn toàn bộ tâm trí cho nhiệm vụ. Tương tự, người lính của Đấng Christ cần cẩn trọng để không bị “việc đời” cản trở mình. “Việc đời” ở đây là bất cứ điều gì chiếm vị trí ưu tiên cao hơn mạng lệnh của Chúa, khiến chúng ta không thể đáp ứng tiếng gọi của Ngài.

Nhưng tại sao chúng ta lại sẵn sàng đánh đổi sự thoải mái cá nhân để bước vào sự kỷ luật khắc nghiệt như vậy? Mục đích cuối cùng của mọi bài tập, mọi thử thách, mọi nỗ lực là gì? Sứ đồ Phao-lô nói rằng “Ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình”. Có lẽ khi đang ở trong tù và viết ra điều này, sứ đồ Phao-lô thấu hiểu rằng mục đích của cuộc đời người tin Chúa là sự vâng lời, và làm sao để Ngài vui lòng.

Chúa Jêsus là Đấng Chiêu Mộ vĩ đại. Ngài đã trả giá bằng chính mạng sống mình trên thập tự giá để chuộc chúng ta vào đội quân của Ngài. Phần thưởng lớn và quý nhất cho người lính trung tín không phải là được gì ở thế gian, nhưng là lời khen từ chính Ngài: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!” (Ma-thi-ơ 25:21).

Mỗi ngày, chúng ta vẫn đang ở trong đoàn quân thánh của Chúa Jêsus, vẫn đang phải đang luyện tập cho đời sống tâm linh của mình. Có những bài tập rất khó, có những sự huấn luyện gắt gao, đó cũng là khi đức tin bị thử thách, khi bị cám dỗ bởi tư dục, bị tội lỗi vấn vương, hay gánh nặng cuộc sống quá lớn. Nhưng hãy nhớ mọi nỗ lực rèn luyện ấy đều hướng về một mục đích duy nhất, đó là làm đẹp lòng Đấng Chiêu Mộ mình. Trong đoàn quân ấy, chúng ta không bao giờ đi một mình, nhưng biết Đấng Chỉ Huy vẫn yêu thương và hướng dẫn chúng ta trong ân điển dư dật Ngài. Trong mọi gian khó, chúng ta hãy nhìn lên Ngài mình, vì biết Ngài đã đi trước và chịu khổ cho chúng ta.

“Cầu xin Đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng.” (Giu-đe 1:24)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã kêu gọi và lựa chọn con trở nên người lính của Ngài. Xin cho con không bằng lòng với sự thoải mái hay an toàn của đời sống, nhưng xin giúp con sẵn lòng bước vào sự kỷ luật và chịu khổ vì Ngài. Xin giúp con bươn theo mục đích duy nhất của đời mình là làm đẹp lòng Ngài, dù trong hoàn cảnh nào. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mỗi chúng ta được mời gọi để trở nên những người lính giỏi của Đấng Christ. Vì thế, hãy thiết lập kỷ luật cho đời sống tâm linh của bạn, bắt đầu bằng việc đến với Lời Chúa và sự cầu nguyện mỗi ngày. Thứ hai, hãy loại bỏ điều gì đang khiến cho mối quan hệ giữa bạn với Chúa nghẹt ngòi, có thể là một thói quen, một sở thích, hoặc bất cứ điều gì. Cuối cùng, hãy “đánh trận” cho Chúa trong nơi gia đình, nơi làm việc, học tập của bạn một cách tận tâm. Can đảm bày tỏ Chúa qua lối sống của bạn như một người lính dũng cảm vì Tin Lành.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này