Có bao giờ bạn thấy lòng mình rộn ràng đến mức chẳng thể giữ kín niềm vui mình vừa kinh nghiệm? Có bao giờ đôi mắt bạn sáng rực lên khi kể về hành trình tuyệt vời mà mình đã trải qua? Giống như một đứa trẻ không thể ngừng líu lo về chuyến đi chơi vui nhộn, linh hồn chúng ta cũng có một câu chuyện tuyệt vời như thế: câu chuyện về ngày đầu tiên chúng ta được gặp gỡ Cứu Chúa Jêsus và nếm trải ân điển cứu rỗi.

Hôm nay, ngày 22/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Nordlum qua chủ đề KHI LÒNG CHẲNG THỂ LẶNG IM

“Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:20)

Suốt một thời gian dài, con trai tôi liên tục nhắc về công viên giải trí. Từ những trò chơi mạo hiểm, những món ăn ngon cho đến không khí náo nhiệt ở đó – tôi chẳng thể trách con được, vì những nơi ấy luôn mang một sức hút thật đặc biệt. Cách đây mấy tháng, gia đình tôi có đi một công viên thuộc hàng lớn nhất đất nước, và cho đến tận bây giờ, gần như ngày nào con cũng kể lại chuyến đi ấy bằng ánh mắt rạng ngời.

Nhìn cái cách con trai say sưa nói về những gì con đã thấy và nếm trải, tôi chợt nghĩ đến ngọn lửa nhiệt thành mà Hội Thánh đầu tiên đã dành cho Cứu Chúa Jêsus. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:20 có chép rằng: “Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.”

Sau khi Đức Chúa Jêsus chịu chết, phục sinh và thăng thiên, Ngài đã ban Đức Thánh Linh giáng trên các môn đồ. Lúc ấy, họ như những ngọn đuốc rực cháy, không quản ngại khó khăn để rao giảng, phục vụ và chữa lành nhân danh Ngài. Kinh Thánh cho thấy sự kết quả đầy phước hạnh: mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh.

Tại sao họ lại dạn dĩ đến thế? Bởi vì họ thấu hiểu rằng mình đang nắm giữ Tin Lành cứu rỗi – một kho báu quá lớn lao để có thể giữ cho riêng mình. Họ biết thế gian hư mất này đang khát khao Cứu Chúa Jêsus biết bao! Họ đã đáp lại Đại Mạng Lệnh không phải bằng lý thuyết, mà bằng chính những trải nghiệm sống động từ cuộc đời mình.

Ngày hôm nay, tiếng gọi dành cho chúng ta vẫn y nguyên như thế. Những phép lạ, sự thành tín và chứng cớ về Đấng Christ vẫn “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8). Mỗi chúng ta đều có lời chứng của riêng mình, rằng Cứu Chúa Jêsus đã tìm kiếm, chuộc mua, phục hồi và đổi mới cuộc đời mình ra sao. Thế gian đang cần được nghe và kinh nghiệm ân điển cứu rỗi mà chúng ta đang có! Mỗi ngày, chúng ta đều có cơ hội đáp lại lời kêu gọi của Ngài trong Mác 16:15: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”

Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Đôi khi việc chứng đạo khiến chúng ta cảm thấy áp lực hoặc sợ hãi. Nhưng hãy nhớ rằng, làm chứng về Chúa không cần phải quá phức tạp đâu. Hãy bắt đầu bằng chính câu chuyện của bạn. Bạn đã từng hư mất, nhưng nay được tìm thấy. Hãy kể cho người khác về những gì bạn đã chứng kiến và kinh nghiệm.

Hãy dành một phút để nhìn lại hành trình của chính mình: bạn đã từng lún sâu thế nào trong vũng bùn tội lỗi, và nhờ Đấng Christ, giờ đây bạn đang được đứng ở vị trí phước hạnh ra sao? Thật ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi sự hư mất đời đời!

Hãy hình dung lại vẻ mặt đầy kinh ngạc và hào hứng của một đứa trẻ khi kể về công viên giải trí, để tìm về với cảm xúc vỡ òa của ngày đầu tiên bạn gặp Chúa. Thật chẳng có niềm hạnh phúc nào trên đời này sánh được với niềm vui của một tội nhân vừa nhận được ơn tha thứ!

Chắc hẳn bạn còn nhớ những ca từ trong bài thánh ca kinh điển của John Newton: “Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy. Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.”

Đừng giữ im lặng khi chúng ta đã nhận được Tin Lành cứu rỗi. Một khi bắt đầu chia sẻ về Chúa bằng lòng biết ơn sâu sắc, bạn sẽ không thể ngừng nói về những việc lạ lùng Ngài đã làm – cũng giống như những tín hữu đầy dẫy Thánh Linh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ năm xưa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thắp lên trong con ngọn lửa nhiệt thành vì danh Ngài. Xin nhắc nhở con về tình yêu ban đầu với Cứu Chúa Jêsus. Cảm ơn Ngài đã chịu chết vì con, đã sống lại và ban cho con sự cứu rỗi. Xin giúp con dạn dĩ nói với thế giới rằng Ngài đang sống, và Ngài sẵn lòng ban sự sống phục sinh cho bất cứ ai kêu cầu danh Ngài! Đây chính là đạo cứu rỗi, đây chính là Tin Lành phước hạnh cho nhân loại! Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chẳng ai có thể làm ngơ trước một cuộc đời đã được biến đổi bởi tình yêu cứu chuộc. Đừng để những áp lực hay nỗi sợ hãi làm nguội lạnh đi bài ca hy vọng trong lòng bạn. Hãy cứ đơn sơ như đứa trẻ, kể cho cả thế giới nghe về Đấng đã tìm thấy bạn khi bạn lạc lối, đã yêu thương bạn khi bạn còn là tội nhân. Ước ao rằng sau bài tĩnh nguyện này, bước chân bạn sẽ nhẹ nhàng hơn và môi miệng bạn sẽ đầy dẫy những lời cảm tạ. Xin Chúa dùng chính câu chuyện của bạn để dắt đưa thêm nhiều linh hồn lạc mất trở về nhà.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này