Vết sẹo của sự chối từ đôi khi chẳng hề rỉ máu, nhưng lại đau âm ỉ suốt cả một đời. Đó là khi bạn nỗ lực hết mình để đổi lấy một ánh nhìn công nhận từ người mà bạn yêu thương nhất, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Những trái tim tan vỡ vì bị khước từ biết tìm đâu một vòng tay ấm áp, yêu thương thật lòng đón nhận mình? Nếu bạn đang tự hỏi mình thuộc về đâu giữa thế gian đầy rẫy sự từ khước này, thì câu chuyện chúng ta cùng ngẫm nghĩ hôm nay chính là lời hồi đáp dịu dàng dành cho bạn.
Hôm nay, ngày 22/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gene Markland qua chủ đề CHA CỦA TRẺ MỒ CÔI
“Đức Chúa Trời … là Cha của trẻ mồ côi.” (Thi Thiên 68:5)
“Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài! Hãy dọn đường cho Đấng cưỡi trên các tầng mây. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va; hãy vui mừng trước mặt Ngài! Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là Cha của trẻ mồ côi và Đấng Phân xử cho người góa bụa.” (Thi Thiên 68:4-5)
Billy lớn lên trong hoàn cảnh đầy nghiệt ngã. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đôi vai gầy của anh đã sớm phải gánh vác trách nhiệm mưu sinh. Ký ức về người cha ruột trong anh nhạt nhòa đến mức gần như không tồn tại. Thiếu vắng bóng dáng cha, Billy đành nhìn theo ông nội và người chú để tập tành trở nên một người đàn ông thực thụ.
Mẹ anh là một người phụ nữ đức hạnh. Bà vẫn hằng ngày đọc Kinh Thánh cho anh nghe. Sự nỗ lực của bà thật phi thường, để vừa làm mẹ, vừa khỏa lấp khoảng trống của người cha. Sức lực của một người mẹ đơn thân dù sao cũng có hạn, nhưng bà đã gieo vào lòng anh những hạt giống đức tin đầu tiên. Từ những ký ức xa xăm nhất, Billy đã sớm yêu mến âm nhạc và luôn khao khát chờ đợi đến sáng Chúa Nhật. Mỗi khi ban hát dẫn cất lời mời gọi hội thánh cùng hòa lòng ca ngợi Chúa, Billy luôn là người hăng hái nhất. Anh khao khát dâng lên Ngài những lời ca khen từ tận đáy lòng. Với anh, Nhà Chúa chính là nơi duy nhất anh cảm thấy mình thực sự thuộc về.
Nhiều năm trôi qua, Billy cũng có vài lần gặp lại cha mình, nhưng mối quan hệ ấy tựa như con đường một chiều: nếu Billy không chủ động tìm, cha anh chẳng bao giờ đoái hoài đến anh. Bước ngoặt lớn xảy ra khi vợ chồng Billy đón cô con gái đầu lòng. Nhìn thiên thần nhỏ trong tay, lòng Billy tràn ngập tình yêu thương và biết ơn Chúa. Anh khao khát con gái mình có một người ông, và anh cũng muốn cha được nhìn thấy cháu nội mình.
Anh chủ động liên lạc để báo tin vui và chân thành mời cha đến thăm. Cuộc gặp ngắn ngủi diễn ra rồi kết thúc chóng vánh. Nhiều tuần sau đó, Billy vẫn rộng lòng gửi hình ảnh và tin tức của em bé cho đại gia đình, bao gồm cả người cha đang sống ở nơi xa.
Dịp nọ, khi chuẩn bị đi nghỉ mát cùng gia đình và sẽ đi ngang qua nơi cha ở, Billy tin chắc rằng cha mình sẽ rất vui khi được gặp cháu. Anh gọi điện để sắp xếp cuộc hẹn. Nhưng đáp lại sự mong đợi của anh là một gáo nước lạnh: “Ba bận lắm, cuối tuần đó ba có việc rồi.” Sau nhiều nỗ lực vô vọng chỉ để xin một vài phút ghé qua chào hỏi, Billy chợt bừng tỉnh. Anh đau đớn nhận ra cha mình không hề quan tâm, ông không muốn thấy cháu nội, cũng chẳng muốn thấy gia đình anh.
Trái tim Billy thắt lại, và cảm giác căm phẫn dâng trào. Cả một đời bị chối bỏ giờ đây kết tinh thành một nỗi đau mới – khi chính con gái anh cũng bị cự tuyệt. Trong cơn giận dữ pha lẫn lòng tự trọng chính đáng, Billy đã đứng lên xác lập ranh giới cho cuộc đời mình. Anh nói với cha qua điện thoại: “Cả cuộc đời này ba đã từ chối con. Con đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt của ba dù con chẳng làm gì sai. Giờ đây ba lại từ chối cả cháu nội mình! Con không bao giờ muốn con gái con phải hỏi: ‘Ba ơi, tại sao ông nội không thương con?’ Kể từ giây phút này, con sẽ không cho ba thêm một cơ hội nào để làm tổn thương con gái con nữa. Ba muốn được yên thân đúng không? Ba thành công rồi đấy!”
Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau. Billy đổ gục ngay khi cúp máy. Anh vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, đứng tựa vào bồn rửa mặt và khóc nức nở. Những giọt nước mắt của đau đớn, hối tiếc và tuyệt vọng tuôn tràn như dòng sông trên khuôn mặt anh. Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi và cô độc hoàn toàn. Không chỉ bản thân anh chẳng có tình cha, mà giờ đây đứa con gái quý giá của anh cũng mất đi người ông yêu quý. Nỗi mất mát ấy quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của anh.
Bàn tay Billy ghì chặt hai bên thành bồn rửa, anh chậm chạp ngước lên và đối diện với gương mặt đầy đau thương của chính mình trong gương. Chính tại khoảnh khắc tăm tối nhất của sự tuyệt vọng ấy, trái tim anh cảm nhận sự yên ủi của Cha Thiên Thượng:
“Con trai ơi, chính Ta là Cha yêu dấu của con. Tình yêu Cha dành cho con là tình yêu bất di bất dịch. Cha đã luôn ở đó, chưa bao giờ rời mắt khỏi con. Khi con say sưa hòa lòng cùng ban hát lễ, Cha đã ở đó mỉm cười hãnh diện về con. Khi con lạc lối giữa những quyết định khó khăn, chính Cha đã âm thầm dẫn lối cho con bước tiếp. Khi con nỗ lực hoàn thành công việc, Cha đã ở ngay bên cạnh để cổ vũ con. Và khi con gái con chào đời theo kế hoạch tốt đẹp của Cha, Cha cũng ở đó để vui mừng khôn xiết cùng con. Con trai ơi, Cha vẫn luôn ở cùng con, mãi mãi là như vậy.”
Chúa tiếp tục an ủi lòng anh: “Người cha thuộc thể có thể bỏ rơi con, nhưng con ơi, con có cả một đại gia đình trên thiên đàng, và tất cả đều yêu thương con. Hãy yên nghỉ trong sự bình an này nhé, con trai yêu dấu của Cha.”
Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời là: “Cha của trẻ mồ côi” (Thi Thiên 68:5). Chính Cứu Chúa Jêsus cũng đã khẳng định: “Vì chính Cha yêu thương các con” (Giăng 16:27).
Kể từ ngày hôm đó, vào mỗi dịp Ngày Của Cha, Billy luôn dành một lời cầu nguyện đặc biệt để tôn vinh Cha Thiên Thượng. Lời cầu nguyện ấy luôn kết thúc bằng một câu chúc đầy yêu thương: “Chúc mừng Ngày Của Cha, thưa Cha Thiên Thượng của con! Con yêu Cha!”
Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Cha yêu thương của con, là Đấng chữa lành mọi tấm lòng tan vỡ. Xin Ngài ôm ấp lấy những tấm lòng đang cảm thấy bị bỏ rơi, ban cho sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Xin giúp con nhận ra rằng trong vòng tay ấm áp của Ngài, con có một gia đình yêu dấu đời đời. Xin giúp con không sống trong sự cay đắng, nhưng sống trong sự tự do – vì con là con yêu dấu của Cha, được Cha yêu thương chăm sóc. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có thể bạn cũng đang mang trong mình những vết sẹo của sự từ khước. Có thể người cha, người mẹ hay những người thân thương nhất đã không thể cho bạn tình yêu thương mà bạn xứng đáng có được. Nhưng xin hãy nhớ rằng, sự lạnh lùng của thế gian này không nói lên giá trị thật sự của bạn. Bạn là tuyệt tác của người Thợ Gốm vĩ đại, là con yêu dấu được bảo chứng bằng chính huyết của Cứu Chúa Jêsus. Dù cả thế giới này có quay lưng với bạn, hãy cứ vững lòng. Vì có một Người Cha chưa bao giờ rời mắt khỏi bạn, Ngài đã yêu bạn trước khi bạn thành hình, và vẫn sẽ luôn ở đó để ôm lấy bạn vào lòng.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận