Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối diện với những lựa chọn quan trọng. Có những quyết định chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng cũng có những quyết định có thể thay đổi cả tương lai và để lại tác động cho nhiều thế hệ. Đặc biệt, khi đối diện với những khó khăn, thử thách và những ngã rẽ của cuộc đời, việc lựa chọn theo ý muốn của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng những ai đặt niềm tin nơi Chúa và vâng phục sự dẫn dắt của Ngài sẽ kinh nghiệm được ân điển, sự thương xót và phước hạnh từ Ngài.

Hôm nay, 22/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề LỰA CHỌN KHÔN NGOAN

“Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” (Ru-tơ 2:12)

Năm ngoái, khi biết mình có tên trong danh sách được cử đi học và nhận học bổng nghiên cứu sinh, tôi rất vui mừng nghĩ rằng mình sắp chạm đến ước mơ bấy lâu. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì những nỗi lo bắt đầu xuất hiện. Trước mắt tôi là việc phải chuẩn bị đề cương nghiên cứu, những năm tháng học tập đầy thử thách và đặc biệt là bốn năm sống xa gia đình. Trong tôi bắt đầu có những tranh chiến. Tôi có thật sự cần tấm bằng này không? Khi tôi vắng nhà, ai sẽ cùng chồng chăm sóc gia đình, đồng hành cùng hai con đang chuẩn bị bước vào tuổi thiếu niên? Tôi đối diện với hai lựa chọn, một bên là cố gắng để có tấm bằng mà tôi từng mơ ước hoặc từ bỏ nó để cùng chồng chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng đức tin cho các con và hầu việc Chúa với Hội Thánh. Đó là lúc tôi bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm ý muốn của Ngài cho cuộc đời mình.

Trong gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham, có một người ngoại bang đến từ xứ Mô-áp tên là Ru-tơ, “Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê; Gie-sê sinh vua Đa-vít.”(Ma-thi-ơ 1:5-6) Vì sao Ru-tơ lại được ghi tên trong gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa? Tất cả đều là bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời và bắt đầu từ một sự lựa chọn khôn ngoan của chính Ru-tơ:“Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó; Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con.” (Rutơ 1:16) Điều gì đã khiến Rutơ chọn theo Na-ô-mi trở về Bết-lê-hem xứ Giu-đa? Đó không chỉ là tình yêu thương đối với mẹ chồng, mà trên hết là vì Ru-tơ đã chọn Đức Chúa Trời, Đấng mà Na-ô-mi và dân tộc Y-sơ-ra-ên thờ phượng.

“Bấy giờ, khi còn ở xứ Mô-áp, Na-ô-mi nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái thương dân Ngài và ban lương thực cho họ nên bà cùng với hai con dâu mình vội vàng từ xứ Mô-áp trở về” (Ru-tơ 1:6). Mô-áp là tên con trai của Lót. Kinh Thánh chép:“Cả hai con gái của Lót đều mang thai bởi cha mình. Cô chị sinh một con trai, đặt tên là Mô-áp. Đó là tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay.” (Sáng thế ký 19:36-37) Dân Mô-áp thờ thần Kê-móc, Kinh Thánh chép: “Hỡi Mô-áp, khốn nạn cho ngươi! Hỡi dân Kê-móc ngươi đã bị diệt mất!” (Dân số ký 21:29), và cũng có lời chép rằng: “Người Mô-áp không được gia nhập hội Đức Giê-hô-va, dù đến thế hệ thứ mười cũng không bao giờ được gia nhập hội của Đức Giê-hô-va” (Phục Truyền 23:3). Có lẽ Na-ô-mi nhận biết tương lai và phước hạnh không nằm ở xứ Mô-áp nên Na-ô-mi đã “rời chỗ mình đang ở, cùng hai con dâu lên đường trở về xứ Giu-đa” (Ru-tơ 1:7).

Cả ba người phụ nữ góa chồng đều đứng trước một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Na-ô-mi quyết định trở về với dân sự và cộng đồng thờ phượng Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đa. Tuy nhiên đối với Ọt-ba và Ru-tơ, là những người nữ Mô-áp, họ có quyền lựa chọn ở lại, hoặc theo mẹ chồng của mình đi đến xứ xa lạ là quê của người chồng đã mất. Sau khi Na-ô-mi giải thích những khó khăn và bất định đang chờ đợi phía trước, “Ọt-ba hôn từ biệt mẹ chồng mình, nhưng Ru-tơ không chịu lìa bà” (Ru-tơ 1:14) Đối với Ru-tơ, Na-ô-mi có thể chính là người đã giúp cô biết đến Đức Chúa Trời và khao khát được tiếp tục bước đi trong đức tin, thờ phượng và nương cậy nơi Ngài.

Na-ô-mi nói với Ru-tơ: “Nầy, chị con đã trở về quê hương và các thần của nó. Con hãy theo nó mà về đi!” (Ru-tơ 1:15) Mặc dù Ọt-ba đã lựa chọn trở về quê hương, Ru-tơ vẫn kiên định với quyết định của mình. Ru-tơ thưa:“Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về! Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó; Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó.” (Ru-tơ 1:16) Không chỉ bày tỏ lòng trung thành đối với mẹ chồng, Ru-tơ còn công khai xưng nhận đức tin của mình khi tuyên bố:“Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con.” Ru-tơ hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn mà mình đang đối diện. Bà biết con đường phía trước đầy bất định và thử thách, nhưng những điều đó không làm lung lay đức tin của bà nơi Đức Chúa Trời, vì vậy bà quả quyết: “Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, Nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con!” Kinh thánh chép:“Thế là Na-ô-mi cùng với con dâu là Ru-tơ, người Mô-áp, từ xứ Mô-áp trở về. Hai người đến Bết-lê-hem vào đầu mùa gặt lúa mạch.” (Ru-tơ 1:22)

Ru-tơ là bằng chứng sống động về ân điển của Đức Chúa Trời dành cho dân ngoại. Những diễn biến tiếp theo trong sách Ru-tơ cho chúng ta thấy bất cứ ai chọn thuộc về Chúa thì sẽ được Ngài thương xót. Chính quyết định theo Chúa và thờ phượng Ngài đã mở ra những ngày tháng phước hạnh trong cuộc đời Ru-tơ, từ một người nữ Mô-áp góa bụa, bà đã trở thành tổ mẫu của Đấng Cứu Thế. Điều đó ứng nghiệm với lời chúc phước mà bà đã nhận được: “Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” (Ru-tơ 2:12)

Tôi nhận ra rằng một quyết định được đưa ra trong đức tin và sự vâng phục Chúa có thể thay đổi cả tương lai của một người, thậm chí ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau. Qua câu chuyện của Ru-tơ, tôi cũng đã có câu trả lời cho sự lựa chọn của chính mình. Lựa chọn theo Chúa và làm theo ý muốn Ngài luôn là lựa chọn khôn ngoan nhất cho mỗi chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu quý, xin giúp con luôn biết chọn Chúa và đặt ý muốn của Ngài lên trên mọi điều khác, dù con phải đối diện với những khó khăn, thử thách hay những quyết định không dễ dàng trong cuộc sống. Xin ban cho con một tấm lòng nương cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài và sẵn sàng vâng phục theo sự chỉ dẫn của Chúa. Xin dùng cuộc đời con để trở nên nguồn phước cho gia đình, Hội Thánh và những người xung quanh, hầu danh Chúa được tôn cao qua mọi điều con làm. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, ngày nay, mỗi chúng ta cũng đang đối diện với những lựa chọn trong học tập, công việc, gia đình, chức vụ và đời sống thuộc linh. Không phải lúc nào con đường theo ý Chúa cũng là con đường dễ dàng hay được nhiều người ủng hộ. Nguyện mỗi chúng ta biết tìm kiếm ý muốn Chúa qua sự cầu nguyện, học hỏi Lời Ngài và lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Dù tương lai còn nhiều điều chưa biết, chúng ta có thể vững lòng vì biết rằng Chúa luôn đồng hành, dẫn dắt và ban phước cho những người thuộc về Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này