Giống như mảnh đất đầy cỏ dại sinh sôi, có những gai góc trong đời sống âm thầm khiến lòng chúng ta nghẹt ngòi, cằn cỗi, và dần không còn ra hoa trái. Khi chúng ta tưởng nhớ đến sự hy sinh của Cứu Chúa Jêsus trong mùa lễ Thương Khó – Phục Sinh này, Ngài cũng mời gọi chúng ta dừng bước, xét lại đời sống mình, và can đảm nhổ bỏ những gai góc tật lê đang bóp nghẹt sự sống, ngăn cản chúng ta tăng trưởng trong Ngài.
Hôm nay, ngày 23/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kim Anderson qua chủ đề GAI GÓC VÀ CÂY TẬT LÊ
“Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng.” (Sáng Thế Ký 3:18)
Trong lời rủa sả đầu tiên vì tội lỗi, gai góc và cây tật lê không chỉ nói về một mảnh đất khô cằn. Đó còn là lời nhắc nhở về những điều đang âm thầm bóp nghẹt hoa trái trong đời sống chúng ta – chẳng hề mang lại sự sống, mà chỉ gây thêm đau đớn.
“Ngài phán với A-đam: “Vì con đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà Ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa; Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn cho đến ngày con trở về đất, là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi.” (Sáng Thế Ký 3:17–19)
Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh gai góc để nói về những con người gian ác, những kẻ mà “hoa trái” họ để lại chỉ là tổn thương và đau đớn cho người khác.
“Vì thế Ta phán: ‘Ta sẽ chẳng đuổi các dân ấy khỏi các con, nhưng chúng sẽ như gai đâm vào hông các con, và các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các con.’” (Các Quan Xét 2:3)
Mùa Thương Khó – Phục Sinh là khoảng thời gian chúng ta lắng lòng lại, chuẩn bị kỷ niệm sự đắc thắng của Đấng Christ trên tội lỗi và sự chết. Đó cũng là lúc chúng ta nhìn thẳng vào sự thật đau lòng: chính tội lỗi của chúng ta đã đâm thấu hông Ngài. Chúng ta chính là những chiếc gai nhọn trên mão gai mà Ngài đội.
Nhưng Thương Khó – Phục Sinh không chỉ là thời điểm để chúng ta chìm sâu trong hối hận. Sứ điệp Phục Sinh nhắc chúng ta rằng những chiếc gai bị rủa sả ấy không có quyền bóp nghẹt sự sống mãi mãi. Trong Đấng Christ, chúng ta được tái sinh, để trở nên “như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết…” (Thi Thiên 1:3)
Vì vậy, mùa Thương Khó – Phục Sinh cũng là thời gian để chúng ta nhổ bỏ gai góc.
Truyền thống kiêng ăn trong mùa Thương Khó – Phục Sinh không phải là để chúng ta tự trách mình, hay cố gắng “đau khổ một chút” cho có lệ. Việc kiêng ăn được ban cho như một kỷ luật, giúp chúng ta đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để nhổ tận gốc những điều đang kìm hãm đời sống thuộc linh của mình. Đây là lúc chúng ta nghiêm túc đối diện với những tội lỗi quen thuộc, những điều cứ lặp đi lặp lại, khiến chúng ta không thể lớn lên.
Điều Chúa mời gọi chúng ta không chỉ là bỏ đi một thói quen nhỏ nào đó. Quan trọng hơn là phải học cách từ bỏ những gì mình đang vô tình cậy nhờ thay vì nương cậy nơi Chúa. Đó có thể là một thói quen, một sự lệ thuộc, hay một cách để tự xoa dịu lòng mình mỗi khi mệt mỏi. Mùa lễ này không kêu gọi chúng ta sống trong u sầu hay tự “hành xác” cho có vẻ đạo đức. Đó là lời mời gọi bước vào một hành trình nghiêm túc, quyết liệt, để đối diện và buông bỏ những điều đang âm thầm làm suy yếu mối thông công của chúng ta với Chúa. Suy cho cùng, mục đích không phải là để chúng ta thiếu thốn, mà là để nhận được nhiều hơn – một đời sống dư dật hơn trong Ngài.
Trong gia đình chúng tôi, mỗi ngày thường bắt đầu bằng thì giờ thờ phượng và chia sẻ Kinh Thánh. Trước Lễ Thương Khó, chúng tôi cùng nhau tỉa những bụi hồng và mang những bó gai vào nhà. Những chiếc gai sắc nhọn ấy trở thành lời nhắc nhở nhức nhối về tội lỗi. Chúng tôi cầu xin Chúa chỉ ra điều gì đang bóp nghẹt sự tăng trưởng thuộc linh, điều gì đang làm hoa trái của chúng tôi trở nên cằn cỗi. Chúng tôi cũng xin Ngài cho biết trong năm này, Ngài muốn chúng tôi nhổ bỏ điều gì.
Rồi chúng tôi nhờ nhau cùng giúp đỡ, cùng nhắc nhở, cùng kỷ luật bản thân để làm chết đi những điều ấy. Không phải chỉ thở dài bất lực trước chúng, mà là quyết tâm cắt bỏ hoàn toàn.
Đến Lễ Thương Khó, chúng tôi nhóm một đống lửa. Khi đặt những cành gai vào ngọn lửa, chúng tôi nhớ rằng cơn thịnh nộ rực cháy của Đức Chúa Trời đã đổ trên Đấng Christ để thiêu hủy tội lỗi của loài người. Và chúng tôi đặt trọn đức tin nơi công việc đã hoàn tất của Ngài – tin chắc rằng chúng ta không còn phải sống bị bóp nghẹt bởi những tội lỗi ấy nữa, mà được tăng trưởng trong Ngài luôn luôn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng con không đủ sức để tự nhổ bỏ những gai góc đang bóp nghẹt tấm lòng mình. Xin Ngài đến và giúp con. Con xin phó dâng cho Chúa những thói quen, những sự lệ thuộc, và những điều tạm bợ mà con đang nắm chặt. Nguyện xin Ngài làm mới con từ bên trong tấm lòng, để đời sống con được tự do sinh hoa trái vì sự vinh hiển của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, nguyện Chúa soi sáng để chúng ta nhận ra điều gì đang bóp nghẹt sự sống bên trong mình. Mong rằng chúng ta sẽ có một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng để Ngài chạm đến, cắt tỉa, và làm mới lại những mầm xanh tươi mới. Hãy dâng trọn đời sống mình trong tay Chúa, để sự sống Ngài ban không còn bị nghẹt ngòi, nhưng được lớn lên, đâm rễ sâu, và đơm hoa kết trái trong sự bình an trọn vẹn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận