Giữa nhịp sống hối hả ngày nay, có bao giờ bạn cảm thấy lòng mình như một mảnh đất khô hạn, đang mỏi mòn chờ đợi cơn mưa rào tưới mát? Chúng ta thường chạy đi tìm những điểm tựa tạm bợ, cậy nơi lời hứa chóng qua của thế gian, để rồi nhận ra khoảng trống trong lòng ngày càng dần lớn. Hôm nay, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan, để lòng mình lắng xuống và cùng chiêm nghiệm về lời hứa của Cha Thiên Thượng – một lời hứa không bao giờ thay đổi, một món quà không bao giờ cũ mà Ngài đã dành sẵn cho chính bạn và tôi.

Hôm nay, ngày 23/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dr. Paul J. Palma qua chủ đề LỜI HỨA CỦA CHA

“Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jêsus nầy sống lại; tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó. Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:32-33)

Chắc hẳn chúng ta ai cũng từng hứa hẹn với những người mình yêu thương. Tôi thường hứa với các con mình rằng: “Được rồi, khi con lên mười, cha sẽ mua cho con chiếc xe đạp lớn hơn” hay “Đúng vậy, sang năm con sẽ được chơi môn thể thao đó” hoặc “Yên tâm, cuối tuần này con sẽ được xem bộ phim ấy.” Những lời hứa của tôi luôn gắn liền với một món quà, một phần thưởng cho con vào đúng thời điểm thích hợp.

Tôi luôn tự nhắc mình không được hứa hẹn một cách hời hợt. Đừng bao giờ buông một lời hứa mà mình không thể thực hiện chỉ để dỗ dành đứa trẻ đang mè nheo. Bởi lẽ, sự liêm chính trong lời nói giá trị hơn nhiều so với việc xoa dịu tâm lý tạm thời. Mỗi lời hứa đều mang theo một trách nhiệm thiêng liêng: sự trung tín.

Trong chương 2 sách Công Vụ Các Sứ Đồ, một đám đông các tín hữu tụ họp tại Giê-ru-sa-lem vào ngày Lễ Ngũ Tuần để đón nhận món quà vĩ đại nhất. Chúa đã hứa ban món quà này từ nhiều thế kỷ trước qua tiên tri Giô-ên:

“Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, và người già sẽ thấy chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên các đầy tớ trai và gái Ta, và họ sẽ nói tiên tri.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17-18; Giô-ên 2:28-29)

Chỉ vài ngày trước lễ Ngũ Tuần, khi chuẩn bị thăng thiên, Đức Chúa Jêsus cũng đã nhắc lại lời hứa ấy: “Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:4-5)

Lời hứa từ ngàn xưa của Đức Chúa Cha rằng Ngài sẽ tuôn đổ Thánh Linh xuống trên dân sự Ngài, giờ đây đã cận kề. Đức Chúa Trời vẫn luôn ở cùng con cái Ngài, nhưng giờ đây Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài theo cách hoàn toàn mới mẻ. Lễ Ngũ Tuần đánh dấu một kỷ nguyên mới: Đức Chúa Trời không còn chỉ ở cùng mà Ngài ngự trong lòng dân Ngài. Quyền năng của sự hiện diện ấy không còn bị giới hạn trong tòa đền thờ bằng gạch đá. Thật vậy, kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần, thân thể của mỗi Cơ Đốc nhân đều được biệt riêng ra làm “đền thờ của Đức Thánh Linh” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Mọi quyền năng siêu nhiên và sự sung mãn của Ngài luôn sẵn sàng tuôn đổ cho bất cứ ai đặt đức tin nơi Ngài.

Chúng ta không bao giờ phải lo lắng rằng liệu Cha trên trời có giữ lời hứa của Ngài hay không. Quyền năng ban sự sống của Ngài vẫn tuôn tràn cho chúng ta ngày nay, hệt như cách Ngài đã làm với các môn đồ thuở xưa. Có lẽ bạn đã nhiều lần cầu nguyện khẩn thiết xin sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình. Hãy yên tâm, Ngài nhậm lời bạn và Ngài thành tín để thực hiện điều đó.

Thời điểm đã trọn. Cứu Chúa Jêsus hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, sẵn sàng ban phát món quà quý giá là Đức Thánh Linh cho tất cả những ai cầu khẩn danh Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Cha Ái Từ, con đến trước mặt Ngài với lòng mong đợi thiết tha. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài luôn làm trọn mọi lời hứa, trong đó có lời hứa ban Thánh Linh ngự vào lòng con. Xin làm tươi mới linh hồn con ngay giờ này trong danh Cứu Chúa Jêsus, theo như lời Ngài đã phán. Xin đổ đầy quyền năng Ngài trên con, để con có thể sẻ chia hy vọng và niềm vui cứu rỗi cho một thế giới đang hư mất. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Đức Thánh Linh chẳng ở đâu xa xôi, Ngài là Thần Yên Ủi, là Đấng đang ở bên cạnh để thấu hiểu từng tiếng thở dài và tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân đang mỏi mệt của bạn. Đừng cố gắng bước đi bằng sức riêng của mình nữa. Hãy mở lòng ra và thưa với Ngài rằng: “Chúa ơi, con đây, xin hãy làm tươi mới linh hồn con.” Khi bạn có sự hiện diện của Ngài, thì nghịch cảnh sẽ trở thành cơ hội để quyền năng Chúa được bày tỏ. Chúc bạn một ngày mới bước đi trong sự dẫn dắt đầy trọn của Đức Thánh Linh, tỏa sáng như một bài ca hy vọng giữa thế giới đầy biến động này.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này