Bạn có tin rằng ngày nay Chúa vẫn còn làm phép lạ không? Đôi khi, phép lạ không phô trương ồn ào hay rực rỡ như chúng ta tưởng. Phép lạ có thể lặng lẽ diễn ra giữa những điều rất đỗi bình thường – một cánh cửa mới được mở ra, một lời cầu nguyện thầm lặng được đáp lời, hay sự bình an tràn ngập một tấm lòng đang tan vỡ. Thật ra, mỗi ngày chúng ta sống đều là một minh chứng cho quyền năng lạ lùng của Chúa – vì ân điển từ nơi thập tự giá vẫn hằng tuôn đổ trên mỗi đời sống chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có đủ tin cậy và vững vàng để nhận ra điều đó hay không?

Hôm nay, ngày 23/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Nordlum qua chủ đề THẬP TỰ GIÁ LUÔN LÀ CÂU TRẢ LỜI.

“Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi, và chữa vết thương ngươi.” (Giê-rê-mi 30:17)

Có bao giờ chính bạn đang kinh nghiệm một phép lạ Chúa làm, mà lại không hề hay biết? Tôi đã từng như thế. Đôi khi những phép lạ xảy ra trông thật bình thường, đến nỗi chúng ta không nhận thấy điều kỳ diệu đang diễn ra ngay trước mắt. Hằng ngày, có vô vàn phép lạ nhỏ bé âm thầm đang diễn ra xung quanh chúng ta.

Cũng có những phép lạ ấn tượng khiến chúng ta ghi nhớ mãi không quên. Như lần tôi chứng kiến một chàng thanh niên được chữa lành ngay trong buổi nhóm. Trước đó, vì chấn thương đầu gối, cậu đã không thể đi lại suốt mấy tháng. Vậy mà hôm ấy, cậu có thể đứng dậy thờ phượng Chúa, dâng tiếng hát ngợi ca.

Hay trường hợp của một chị trung niên mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tưởng chừng không còn hy vọng. Nhóm nhỏ chúng tôi đã cùng nhau cầu thay cho chị không ngừng suốt một thời gian dài. Và rồi, một ngày kia, chúng tôi nghe tin: chị đã được chữa lành cách trọn vẹn trong danh Cứu Chúa Jêsus!

Khi những phép lạ ấy xảy ra, mọi người xung quanh đều hân hoan vui mừng, tôn cao quyền năng lạ lùng của Cứu Chúa Jêsus! Lòng chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động!

Nhưng nếu bạn đang ở giữa thời kỳ đau thương, và vẫn chưa thấy phép lạ nào xảy ra thì sao? Nếu bạn vẫn đang chờ một bước ngoặt biến đổi, một dấu lạ từ trời? Có lẽ bạn đang cần một chút hy vọng để tiếp tục tin rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động, rằng Ngài vẫn còn chữa lành. Tôi hiểu điều đó, vì tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Và hôm nay, tôi muốn nói rằng tôi thật sự đồng cảm với bạn.

Lời Chúa trong Mác chương 7 thuật lại câu chuyện Đức Chúa Jêsus chữa lành cho người bị câm điếc. Câu chuyện này chính là nguồn khích lệ cho chúng ta ngày nay. Kinh Thánh không ghi lại nhiều chi tiết về hoàn cảnh hay bệnh tình của người đàn ông ấy, nhưng trong Mác 7:34-35, Lời Chúa chép:

“Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ép-pha-ta! nghĩa là: Hãy mở ra! Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thong thả, người nói rõ ràng.”
Đức Chúa Jêsus đã đưa người ấy ra khỏi đám đông, tránh xa mọi ồn ào xung quanh. Ở nơi yên tĩnh đó, Ngài đặt tay trên người và phán: “Hãy mở ra.” Chỉ với một cái chạm, một hơi thở từ Ngài – tai người lập tức mở ra, lưỡi được thong thả, và người bắt đầu nói trôi chảy. Thật không thể tin nổi!

Chúng ta dễ lắm cho rằng những câu chuyện trong Kinh Thánh chỉ là điều huyền bí, xa vời, không thể xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Nhờ thập tự giá, nhờ công tác đã được hoàn tất qua sự chết của Cứu Chúa Jêsus, chúng ta ngày nay có thể kinh nghiệm quyền năng làm phép lạ của Ngài ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Bạn có muốn nghe một lời thật lòng không? Tôi cũng đã từng tự hỏi, liệu Chúa có còn chữa lành không. Thật ra, tôi vẫn đang cầu nguyện, chờ đợi một phép lạ Chúa làm trên cuộc đời mình. Nhưng ngay trong lúc còn chờ đợi, tôi quyết tin rằng Chúa vẫn đang hành động. Ngài vẫn còn chữa lành. Tôi nhớ lại những lần Ngài đã chữa lành tôi trong quá khứ, và tôi công bố sự chữa lành ấy cho tương lai! Dù phép lạ xảy ra ở đời này hay trong cõi đời đời, tôi vẫn sẽ ngợi khen Ngài! Đó chính là mấu chốt của vấn đề.

Kinh Thánh Giê-rê-mi 30:17 chép: “Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi, và chữa vết thương ngươi.”

Hôm nay, hãy công bố chân lý ấy trên chính đời sống bạn. Đừng đánh mất hy vọng!

Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi không? Phải chăng thân thể chính bạn hoặc người thân của bạn đang bệnh tật ốm đau? Bạn đang cần được Đức Chúa Jêsus chạm đến? Hãy nhớ lại những lời chứng về quyền năng chữa lành của Ngài, những gì mà bạn từng được nghe hoặc chứng kiến! Dù là phương diện thể chất, cảm xúc hay tâm linh – Cứu Chúa Jêsus đều có thể đáp ứng cho bạn. Thập tự giá chính là đáp án đời đời. Dòng huyết của Cứu Chúa Jêsus vẫn hằng quyền năng! Tại thập tự giá, mọi tội ô của bạn đã được bôi xoá, mọi hình phạt được buông tha, và ơn cứu rỗi đã được ban cho. Đó là món quà vĩ đại nhất không gì có thể so sánh. Không chỉ dừng lại ở đó, quyền năng thập tự giá vẫn hiện hữu với chúng ta mỗi ngày để ban năng lực giúp chúng ta sống cho Chúa. Vậy thì, đừng đánh mất hy vọng. Hãy kêu cầu danh Ngài. Hãy tin cậy nơi Ngài. Hãy đặt niềm tin nơi sự chữa lành của Ngài!

Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus yêu dấu, cảm tạ ơn Ngài vì qua thập tự giá, tình yêu hy sinh và quyền năng chữa lành của Ngài được bày tỏ cách trọn vẹn trên cuộc đời con. Có những lúc con mỏi mệt chờ đợi một phép lạ mà vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Nhưng hôm nay, con chọn tin rằng Ngài vẫn đang âm thầm làm việc. Con tin rằng quyền năng của thập tự giá vẫn đang sống động. Con tin rằng dòng huyết Ngài luôn đầy dẫy năng quyền để cứu chuộc, để chữa lành và đổi mới cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa vẫn luôn hành động cách nhiệm màu trên đời sống của mỗi chúng ta, cho dù bạn và tôi có nhìn thấy hay không. Thập tự giá của Ngài luôn luôn là câu trả lời cho mọi khúc mắc trong cuộc đời chúng ta. Mong rằng hôm nay chúng ta sẽ mở mắt, mở lòng để nhìn thấy những phép lạ vẫn đang diễn ra quanh mình. Và nếu bạn đang chờ đợi một phép lạ cho chính đời sống mình, thì xin chớ đừng nản lòng. Chúa vẫn đang làm việc. Và dù phép lạ đến sớm hay muộn, hãy cứ ngợi khen Ngài. Vì thập tự giá của Chúa, sự cứu chuộc Ngài ban chính là phép lạ lớn nhất trong cuộc đời chúng ta!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này